Trở về quê nhà sau ngôi vô địch Roland Garros

Ivanovic được đón chào nồng nhiệt

Hiệp hội quần vợt trên cỏ Anh bị chỉ trích
Ivanovic được đón chào nồng nhiệt

Hàng ngàn cổ động viên hâm mộ quần vợt đã đổ ra đường phố Belgrade để đón chào "nữ hoàng" mới của họ - Ana Ivanovic, người vừa trở về nhà với ngôi vô địch Roland Garros 2008 và "vương miện" số 1 thế giới của WTA. Một buổi hội ngộ cực kỳ sôi động và dạt dào cảm xúc đã diễn ra, và chắc chắn Ivanovic sẽ còn nhớ mãi sự chào đón này cho đến suốt cuộc đời. 

Ivanovic được đón chào nồng nhiệt ảnh 1
Ivanovic tươi cười trước đám đông CĐV.

Đứng trên ban công của Tòa thị chính thành phố Belgrade, đối diện đám đông khán giả Serbia với đầy rẫy băng rôn, khẩu hiệu ủng hộ và thường xuyên hét toáng lên: "Ana, chúng tôi yêu bạn" - những người tạo ra một bầu không khí hết sức sôi động ở khu vực quảng trường trung tâm - Ivanovic hạnh phúc thổ lộ: "Sẽ không có một khoảnh khắc nào bì kịp cái khoảnh khắc này, tôi sẽ nhớ mãi trong suốt cuộc đời"...
 
...Ngừng lại khoảng vài mươi giây, dõi ánh mắt hạnh phúc xuống những gương mặt xa lạ nhưng thân thương, Ivanovic tiếp lời: "Ngày cuối cùng ở Paris đã trở thành một giấc mơ. Tôi sẽ không bao giờ quên Roland Garros. Khi tôi nghe bài quốc ca của quê hương - bài Boze Pravde - trỗi dậy, tôi đã không thể cầm được nước mắt. Đó cũng sẽ là một khoảnh khắc rất đặc biệt đối với bản thân tôi".
 
Nhà đương kim vô địch Roland Garros và hiện là tay vợt số 1 thế giới WTA là người Serbia thứ hai - sau "người anh hùng luôn trở về nhà" Novak Djokovic - mang về cho quê nhà còn đầy rẫy khó khăn một danh hiệu Grand Slam danh giá. Và đã từ khá lâu rồi, cô trở thành một biểu tượng, một dấu hiệu thành công của đất nước, khiến người ta tạm quên đi những khó khăn của cuộc sống đời thường.
 
Sau "chiến dịch" sân đất nện, Ivanovic cũng sẵn sàng cho "chiến dịch" sân cỏ vốn đã và đang diễn ra, trong đó, đặc biệt là "chiến cuộc" ở Wimbledon (Luân Đôn, Anh) - một Grand Slam cũng rất quan trọng nhưng trên mặt sân cỏ. Ivanovic nói trước đông đảo đám đông: "Tôi biết sẽ rất khó khăn ở Wimbledon, nhưng tôi nghĩ, chúng ta vẫn có thể tái ngộ ở đây để ăn mừng".
 
Trước khi chia tay đám đông cuồng nhiệt, Ivanovic nâng cao chiếc Cúp Roland Garros rồi đánh vài quả bóng có chữ ký của cô xuống dưới khuôn viên quảng trường, để tặng cho khán giả nào may mắn nhặt được. Cũng như Djokovic, dù có ở bất kỳ đâu, tập luyện ở bất kỳ đâu và thi đấu ở bất kỳ đâu, Ivanovic luôn quay trở về nhà và dành tặng chiến thắng cho xứ sở quê hương... 

TIỂU SIÊU

Ivanovic được đón chào nồng nhiệt ảnh 2
James Ward trong trận đấu làm Safin toát mồ hôi.

Tin cùng chuyên mục