Đào Văn Ly giành hạng ba giải Billiards World 3-Cushion Survival 2023

Dù đứng hạng 124 thế giới tham dự từ vòng loại, nhưng cơ thủ Đào Văn Ly đã vượt qua nhiều cao thủ tốp 15 thế giới để giành hạng ba giải Billiards World 3-Cushion Survival 2023 vừa kết thúc tối nay tại Hàn Quốc.
Đào Văn Ly trên bục nhận huy chương
Đào Văn Ly trên bục nhận huy chương

Ở lượt trận bán kết vào trưa nay, 8 cơ thủ chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm 4 cơ thủ thi đấu theo thể thức Survival. Một cơ thủ đánh trúng 1 lần nhận 3 điểm, đồng thời trừ 3 cơ thủ còn lại mỗi người 1 điểm. Sau 90 phút, 2 cơ thủ có thứ hạng cao nhất sẽ đi tiếp vào chung kết.

Sau 2 lần cùng chung nhóm, Trần Quyết Chiến (hạng 10 thế giới) và Đào Văn Ly tiếp tục “kết duyên” với nhau ở lượt trận bán kết khi nằm chung bàn đấu với hai cơ thủ sừng sỏ Dick Jaspers (Hà Lan) đang đứng số 1 thế giới và Polychro (Hy Lạp) hạng 13 thế giới.

Đào Văn Ly có tâm lý thoải mái nên chơi khá hay

Đào Văn Ly có tâm lý thoải mái nên chơi khá hay

Là cơ thủ có thứ hạng thấp nhất trong bàn và chưa có tiếng vang gì trong làng billiards thế giới, Đào Văn Ly được xem là kẻ yếu nên rất thoải mái tâm lý. Chính vì thế, anh đánh rất tự tin khiến 3 cao thủ thế giới “tối tăm mặt mũi”.

Ngay lượt cơ đầu tiên, anh tung ra series 5 điểm bình thường, trong khi 3 đối thủ còn lại không có điểm. Đến lượt cơ thứ 3, Đào Văn Ly tiếp tục tung series 7 điểm bình thường và thêm series 4 điểm ở lượt cơ thứ 4, anh nới rộng khoảng cách xa với 3 đối thủ còn lại. Lúc đó, cơ thủ gốc Đà Nẵng có 59 điểm survival, bỏ lại người thứ hai Dick Jaspers (31 điểm), Polychro (19 điểm), Quyết Chiến (11 điểm), tức là có khoảng cách 7 điểm thường so với người thứ hai.

Trong khi đó, niềm hy vọng của Billiards Việt Nam Trần Quyết Chiến đã có một trận đấu quá thất vọng. Trạng thái tâm lý không tốt khiến cho các cú ra cơ của anh không được như ý. Trong 6 lượt cơ đầu tiên, Quyết Chiến không ghi được điểm nào khiến cơ hội đi tiếp trở nên hẹp dần. Cũng chính lúc này, Đào Văn Ly đang thăng hoa đánh thêm series 5 điểm để có 75 điểm khiến Quyết Chiến bị trừ hết điểm. Điều này đồng nghĩa, anh đã xài hết 30 điểm BTC tặng trong hiệp 1 nên phải mượn thêm 30 điểm tặng của hiệp 2 để thi đấu tiếp. Dù lượt cơ thứ 7 đi được 3 điểm và lượt cơ thứ 8 đi được 4 điểm, nhưng cơ thủ số 1 Việt Nam vẫn đứng cuối bảng sau khi kết thúc hiệp 1.

Trần Quyết Chiến đã không chơi tốt ở lượt trận bán kết

Trần Quyết Chiến đã không chơi tốt ở lượt trận bán kết

Vào đầu hiệp 2, Đào Văn Ly có 87 điểm, Polychro (65 điểm), Dick Jaspers (51 điểm), Quyết Chiến (27 điểm) nhưng không có đột biến gì trong 45 phút còn lại. Cuối cùng, Đào Văn Ly (81 điểm) đứng đầu cùng Polychro (65 điểm) giành 2 chiếc vé đi tiếp vào chung kết, trong khi Dick Jaspers (45 điểm), Trần Quyết Chiến (49 điểm) trở thành khán giả.

Trong trận chung kết diễn ra vào tối nay, Đào Văn Ly nằm chung nhóm đấu với Polychro (hạng 13 thế giới), Kim Jun Tae (hạng 12 thế giới), Tasdemir (hạng 7 thế giới), cơ thủ Việt Nam hạng 124 thế giới cũng làm các đối thủ trên cơ khiếp vía.

Ở lượt cơ thứ 6, cơ thủ gốc Đà Nẵng đi series 9 điểm, từ đó vươn lên dẫn đầu cho đến khi kết thúc hiệp 1 với điểm số 57. Các đối thủ còn lại Polychro (37 điểm), Tasdemir (25 điểm), Kim Jun Tae (1 điểm), nghĩa là Đào Văn Ly có khoảng cách ít nhất 5 điểm thường so với cơ thủ trong nhóm.

Thế nhưng mọi chuyện đảo lộn quá nhanh chóng ở đầu hiệp 2 khi Polychro thực hiện series 6 điểm ở lượt cơ thứ 2 và 7 điểm ở lượt cơ thứ ba, qua đó vượt qua Đào Văn Ly dẫn đầu. Chưa dừng ở đó, cơ thủ khác Tasdemir tung ra series 10 điểm ở lượt cơ thứ ba và 6 điểm ở lượt cơ thứ 5 vươn lên đứng vị trí thứ 2, tiếp tục đẩy cơ thủ Việt Nam xuống đứng thứ ba.

BTC trao giải cho các cơ thủ đoạt giải

BTC trao giải cho các cơ thủ đoạt giải

Vào đúng phút cuối cùng trận đấu, cả cầu trường đều lặng thinh đợi Đào Văn Ly thực hiện lượt cơ cuối cùng trận đấu. Tình hình lúc đó, Polychro đã đánh xong đứng đầu với 80 điểm, Tasdemir (76 điểm) đứng thứ hai. Đào Văn Ly đang có 56 điểm đứng thứ ba, có nghĩa là anh thua người đứng đầu 6 điểm thường và người thứ hai 5 điểm thường và còn 1 cú đánh cuối.

Nếu thực hiện được series 6 điểm thì anh sẽ bằng điểm người đứng đầu, còn 7 điểm thì đương nhiên cơ thủ Việt Nam sẽ vô địch nhận số tiền thưởng “khủng” 50.000 USD (gần 1,2 tỷ đồng).

Sự hồi hộp càng dâng trào khi Đào Văn Ly thực hiện được series 4 điểm. Chỉ cần 1 điểm nữa, anh sẽ bằng điểm người thứ nhì và 2 điểm bằng người đứng đầu. Tuy nhiên cú đánh sau đó, quỹ đạo bi chủ hướng về bi mục tiêu khá rõ ràng nhưng lại chui lỗ khá đáng tiếc. Đào Văn Ly chỉ ghi được 4 điểm, đồng nghĩa anh kém người vô địch Polychro 2 điểm và người thứ hai Tasdemir đúng 1 điểm. Tuy nhiên, việc giành hạng ba vẫn được xem là một kết quả quá thành công đối với một cơ thủ nằm ngoài tốp 100 khi vô sân chơi của các cao thủ tốp 14 thế giới.

Tin cùng chuyên mục