Đội tuyển nữ Việt Nam đến “hỏa diệm sơn” Phnom Penh

Ôi nóng thế! - Hậu vệ Hoàng Thị Loan phải thốt lên như vậy, khi vừa đặt chân xuống sân tập NIPES vào chiều 1-5. “Số 5” xinh đẹp của bóng đá nữ Việt Nam cùng đồng đội ra sân tập với thân thể được “bịt kín” từ cổ xuống chân, để giữ sức khỏe dưới tiết trời vượt ngưỡng 35 độ C ở Phnom Penh. Việc ban tổ chức SEA Games 32 bố trí khung 15 giờ tập luyện là thách thức đầu tiên của thầy trò HLV Mai Đức Chung trên hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng.
Hậu vệ Hoàng Thị Loan và trợ lý HLV Đoàn Thị Kim Chi "bịt kín" cả người khi bước ra sân tập vào chiều 1-5. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Hậu vệ Hoàng Thị Loan và trợ lý HLV Đoàn Thị Kim Chi "bịt kín" cả người khi bước ra sân tập vào chiều 1-5. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Trò chuyện với Báo SGGP khi đội tuyển nữ Việt Nam đang “đội nắng” tập luyện, ông Dương Nghiệp Khôi - Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, cùng bà Bùi Thị Hiền Lương - cán bộ Tổng cục TDTT đi theo đội tuyển nữ Việt Nam, cùng thừa nhận sự khắc nghiệt của thời tiết Phnom Penh trở thành rào cản rất lớn đối với toàn đội.

Một chi tiết chú ý ở buổi tập đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam trên đất Campuchia. Sau 20 phút khởi động và làm quen với bóng, 21 tuyển thủ chạy vào tiếp nước, ẩn mình trong bóng râm. Ai nấy cũng thở hổn hển, ngụm một mạch hết chai nước (500ml). Nhưng chỉ được vài chục giây thì HLV Mai Đức Chung giục ra các học trò ra sân tiếp tục tập luyện. Đó chỉ là một lát cắt cho thấy cái nóng oi bức ở nước chủ nhà SEA Games 32, một trong những “đối thủ” đáng gờm của Huỳnh Như cùng đồng đội.

Trung vệ Chương Thị Kiều không chịu nỗi sức nóng của thời tiết. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Trung vệ Chương Thị Kiều không chịu nỗi sức nóng của thời tiết. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Xét 3 đối thủ Malaysia, Myanmar và Philippines trong bảng, cùng vị thế của bóng đá nữ Việt Nam, thầy trò HLV Mai Đức Chung nếu thi đấu đúng với đẳng cấp sẽ không gặp khó để giành vé vào bán kết SEA Games 32. Nhưng để yếu tốt chuyên môn được phát huy hiệu quả, Huỳnh Như cùng các đồng đội phải sớm có kế hoạch đối phó vấn đề thời tiết. Nên nhớ môn bóng nữ SEA Games 32, mỗi đội chỉ được đăng ký 18 cầu thủ (bên cạnh 2 thủ môn), cho mật độ thi đấu 3 ngày/trận. Vì thế, vấn đề thể lực và sức khỏe cần được toàn đội chăm sóc kỹ.

Không biết lý do thế nào mà đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, vốn là hạt giống số 1 ở SEA Games 32, nhưng toàn bộ 3 trận đấu vòng bảng phải ra sân thi đấu Army vào lúc 16 giờ. Tức khoảng 14 giờ 30, toàn đội di chuyển từ khách sạn Phnom Penh, để ra sân theo quy định ban tổ chức. Giờ đấy, mà ra ngoài phố không khác gì “cực hình”. Trong khi Philippines là hạt giống số 2, nhưng có đến 2 trận vòng bảng đá vào lúc 19 giờ. Không khó đọc bài chủ nhà Campuchia đang “xài chiêu”, cố tình gây khó cho HLV Mai Đức Chung cùng các học trò.

Dẫu vậy, các cô gái vàng Việt Nam nổi tiếng với sự cần cù, luôn mang trong mình ý chí phấn đấu và nghị lực vươn lên đầy phi thường. Những khó khăn, thử thách chỉ càng tô đậm thêm ý chí sắt thép của thầy trò HLV Mai Đức Chung ở trường quốc tế. Còn nhớ, đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại Đài Bắc Trung Hoa ở trận play-off trên đất Ấn Độ để giành vé đi World Cup 2023, toàn đội cũng “cày ải” dưới nhiệt độ không kém gì Phnom Penh hiện tại.

Tin cùng chuyên mục