Dự án GUMBĐ đại diện Đắk Nông tham dự giải U9 toàn quốc: Khát khao tạo tiếng vang dù gặp nhiều khó khăn kinh phí

Lần đầu tiên kể từ khi Dự án “Gieo ước mơ bóng đá” (GUMBĐ) được thành lập, một Lớp học của Dự án có được vinh dự tham gia giải đấu đẳng cấp U toàn quốc - do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức. Đó là Giải bóng đá U9 toàn quốc, sẽ diễn ra tại TP Bắc Ninh vào tháng 8 này. Dự án GUMBĐ tại tỉnh Đắk Nông sẽ đại diện cho tỉnh nhà tham gia thi đấu tại giải...
Dự án GUMBĐ ở Đắk Nông sẽ đại diện cho tỉnh Đắk Nông tham dự Giải bóng đá U9 toàn quốc 2023. Ảnh: THANH ĐÌNH
Dự án GUMBĐ ở Đắk Nông sẽ đại diện cho tỉnh Đắk Nông tham dự Giải bóng đá U9 toàn quốc 2023. Ảnh: THANH ĐÌNH

Lần đầu tiên của GUMBĐ

Từ tháng 1-2020, khi Dự án GUMBĐ bắt đầu được triển khai, đến tháng 7-2020, khi Lớp học đầu tiên của Dự án được khai giảng; cho đến thời điểm này, mùa Hè 2023, Gieo ước mơ bóng đá đã phát triển được 3 năm, có những Lớp học trải rộng ở 6 tỉnh thành khác nhau của Việt Nam, bao gồm Hà Giang, Phú Yên, Gia Lai, Đắk Nông, Đắk Lăk và Bà Rịa - Vũng Tàu (dự kiến ra mắt Dự án mới cũng thuộc GUMBĐ vào tuần sau).

Dù có nhiều Lớp học tham gia nhiều giải bóng đá Cộng đồng khác nhau, nhưng đây mới là lần đầu tiên kể từ ngày thành lập, Dự án GUMBĐ có Lớp học tham dự một giải đấu đẳng cấp U toàn quốc, để đại diện cho tỉnh Đắk Nông tham gia Giải bóng đá U9 toàn quốc tại TP Bắc Ninh. Với Trúc Phương và các thành viên ê kíp của Dự án, đây là thành công vượt quá sự kỳ vọng ban đầu và hoàn toàn là bất ngờ thú vị.

Trúc Phương, cô nàng từng dùng một câu rap của Đen Vâu để miêu tả về bản thân mình thật sự vô cùng phù hợp: “Tôi có một túi mơ to giấu trong lớp ngoài gầy guộc”, chia sẻ: “Tháng 7-2020, Lớp dạy bóng đá cho miễn phí trẻ em được khai giảng đầu tiên tại xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông. Lớp học được duy trì xuyên suốt thới gian qua, chỉ tạm dừng một thời gian vì tình hình bệnh dịch. Các em được tập luyện đều đặn 3 buổi/tuần”.

“Sau 3 năm rưỡi duy trì bền bỉ, nhiều bạn, nhiều lứa của Lớp được giới thiệu vào những Trung tâm bóng đá chuyên nghiệp, được tham gia rất nhiều giải đấu ở các tỉnh thành khác nhau như là (Bình Phước, Đắk Lắk, Khánh Hòa), đặc biệt cũng từng được đi du đấu ở TPHCM và tất cả đạt được thành tích tốt. Năm nay, nhận được lời mời của BTC Giải bóng đá U9 toàn quốc, được sự đồng ý và cấp phép của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông, Dự án GUMBĐ gửi hồ sơ tham dự giải, sẽ đại diện cho tỉnh Đắk Nông tham dự giải đấu này”.

Hạt giống đã nảy mầm thành công

Với Trúc Phương và ê kíp Dự án, kết quả này phản ánh cả quá trình cố gắng đầy tự hào, vượt qua bao khó khăn gian khó, nay kết quả thành công. Cô gái sinh năm 1998 tâm sự đầy hạnh phúc: “Cảm giác như là kiên nhẫn gieo hạt, và hạt giống bây giờ đã nảy mầm, bắt đầu kết trái ngọt ngào. Sự cố gắng của cả một tập thể bắt đầu có thành quả. Dự án đã chứng kiến các em nhỏ, từ những cậu bé xuất phát điểm không biết gì, chơi bóng bằng chân trần đầy hồn nhiên và vô tư trên những mặt sân đầy cỏ hoang, và lầy lội, giờ đây, giấc mơ chơi bóng... chuyên nghiệp đã dần trở thành sự thật với các em”.

“Đây là lần đầu tiên các em được tham dự giải đấu quy mô toàn quốc, được thi đấu trên các sân bóng chỉnh chu và chuyên nghiệp, trước sự theo dõi của rất nhiều khán giả hâm mộ, chứ không còn chỉ ở trong hoàn cảnh: Những cậu nhóc chơi đá bóng giữa bạt ngàn thiên nhiên, ở các vùng sâu vùng xa, nơi không có người chứng kiến. Đó là thành công với Dự án nói chung và là niềm hạnh phúc của tất cả các thành viên ê kíp”.

Mục tiêu - khát khao đạt được thành tích tốt nhất để tạo tiếng vang

Có thể nói, ở Giải bóng đá U9 toàn quốc sắp tới tại Bắc Ninh, Dự án GUMBĐ là đại diện cho tỉnh Đắk Nông sẽ là đội bóng “non trẻ” nhất. Nhưng điều đó không có nghĩa các thành viên ê kíp của Dự án, Ban huấn luyện, các em nhỏ cầu thủ, và phụ huynh của các em... không đặt mục tiêu và không kỳ vọng cao. Trúc Phương cho biết: “Được tham dự giai là thành công to lớn mà cả ê kíp Dự án chưa từng dám nghĩ đến, bởi vì đây đơn thuần chỉ là Lớp học tạo điều kiện cho trẻ em vùng sâu vùng xa được chơi bóng an toàn và đầy đủ hơn”.

“Mục tiêu đưa các em kết nối với bóng đá chuyên nghiệp chỉ là mục tiêu phụ, nhưng không ngờ Dự án đã đi đến tận đây. Tất nhiên, khi đã đăng ký tham dự giải, cả ê kíp Dự án, cả BHL lẫn các em cầu thủ và phụ huynh đều mong muốn đạt được thành tích tốt nhất trong khả năng có thể của mình. Trong tương lai gần, sau khi Giải toàn quốc khép lại, từ tiếng vang của giải đấu, Dự án sẽ tiếp tục duy trì Lớp học tại Đắk Nông và mở rộng quy mô thêm nhiều Lớp ở nhiều xã - huyện khác không chỉ ở Đắk Nông mà còn ở nhiều tỉnh thảnh khác, để nhiều em khác được hưởng lợi từ Dự án”.

Khó khăn lớn lao vì kinh phí

Do là Dự án xã hội kêu gọi hỗ trợ từ cộng đồng, thông qua các mạnh thường quân, các giải đấu gây quỹ được tổ chức ở TPHCM và một số địa phương khác, GUMBĐ không có nguồn tài chính ổn định. Hiện tại, để tạo điều kiện cho Lớp học ở Đắk Nông tham dự Giải U9 toàn quốc, Dự án đang sử dụng nguồn tài chính từ Quỹ còn dư của Dự án.

Do vậy, đến thời điểm này, chi phí đi Bắc Ninh vẫn còn thiếu rất nhiều. Dự án vẫn đang kêu gọi các nhà tài trợ chung tay hỗ trợ kinh phí, như kinh phí đi xe từ Đắk Nông lên sân bay ở Buôn Mê Thuột, chi phí bay máy bay từ Buôn Mê Thuột ra Bắc. Ngoài ra, phụ huynh của 18 em cầu thủ được tuyển chọn cũng đã có hỗ trợ một phần cho chuyến đi đá giải toàn quốc của Dự án.

Tâm sự cùng phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng, Trúc Phương hy vọng sẽ có thêm nhiều vị mạnh thường quân, các nhà tài trợ... nhìn thấy tầm nhìn đậm chất nhân văn của Dự án GUMBĐ, để mọi người cùng chung tay hỗ trợ kinh phí, phát triển quy mô, tạo điều nhiều em nhỏ khó khăn có thể được chơi bóng an toàn và đầy đủ hơn, và trước mắt là hỗ trợ Dự án tham dự Giải U9 toàn quốc tại Bắc Ninh thành công tốt đẹp.

Hình ảnh Dự án GUMBĐ không chỉ ở Đắk Nông mà nhiều tỉnh khác

Tin cùng chuyên mục