Frank Lampard trở lại Chelsea vì “đó là CLB của tôi”

Frank Lampard trở lại dẫn dắt Chelsea và có một quyết định quan trọng trong việc lựa chọn đội hình trước trận Wolves. Ông giải thích lý do nhận làm HLV tạm quyền từ nay đến cuối mùa vì đó là CLB nhà của mình.
Frank Lampard trở lại ghế HLV Chelsea chỉ 26 tháng sau khi bị sa thải
Frank Lampard trở lại ghế HLV Chelsea chỉ 26 tháng sau khi bị sa thải

“Lời đề nghị đến thật bất ngờ”, Lampard nói mà không cần đắn đo cân nhắc. “Đó là một quyết định khá dễ dàng. “Đây là CLB của tôi. Tôi có rất nhiều tình yêu và cảm xúc. Tôi đã đến với niềm tin rằng mình có thể đến và giúp đội cho đến cuối mùa giải. Tôi sẽ cố gắng hết sức để mang đến cho người hâm mộ những gì họ muốn”.

Mới chỉ 26 tháng trôi qua kể từ khi bị Chelsea sa thải và chỉ 2 tháng sau khi rời ghế HLV Everton, Lampard trở lại đấu trường một cách không thể ngoạn mục hơn. Người đàn ông 44 tuổi này đã trở lại để giải cứu một chiến dịch Premier League đang thất bại và, trong trường hợp đầu tiên, dẫn dắt Chelsea vượt qua Real Madrid ở tứ kết Champions League. Bề ngoài, đây có vẻ là một cuộc hẹn ngắn hạn, nhưng ông đã dừng việc chấp nhận ranh giới sẽ được vạch ra trong nhiệm kỳ của mình sau 2 tháng nữa. “Tôi không vượt lên chính mình. Tôi muốn làm những gì tốt nhất có thể để tác động đến CLB trong giai đoạn này và chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra sau đó”.

Giống với công việc mà Roberto Di Matteo đã hoàn thành vào năm 2012, được bổ nhiệm làm HLV tạm thời vào tháng 3 và sau đó dẫn dắt Chelsea đến Champions League trước khi nhận công việc lâu dài, sẽ trở nên hấp dẫn nếu họ lật đổ nhà đương kim vô địch Real. “Roberto đã làm một công việc phi thường để ở lại, nhưng đó là một thời điểm khác trong lịch sử CLB”, Lampard nói. “Đó không phải là quyết định của tôi (ở lại hay không). Tôi mong đợi những câu hỏi đó, nhưng điều quan trọng đối với tôi là gạt nó sang một bên và tiếp tục công việc”.

Lampard đảm nhận vai trò HLV chính thức vào tháng 7-2019 trong sự chào đón của một người hùng, nhưng ra đi mà không giành được danh hiệu nào. “Đối với tôi, đó không phải là công việc còn dang dở,” ông nói. “Điều đó nghe hơi giống Hollywood. Tôi chỉ muốn làm việc và giúp ích cho CLB nhiều nhất có thể.”

Chelsea đang đứng thứ 11, kém nhóm dự Champions League 14 điểm, sẽ gặp Wolves tại Molineux vào thứ Bảy. Lampard hy vọng đội ngũ hỗ trợ của mình, dự kiến ​​bao gồm Ashley Cole, Joe Edwards và Chris Jones, sẽ được bổ sung kịp lúc.

Xây dựng một Chelsea mới

“Tôi nghĩ sẽ cố gắng tạo ra sự tự tin cao nhất có thể với toàn đội”. Lampard trả lời khi được hỏi về mục tiêu của mình trước khi mùa giải kết thúc. "Để họ phát huy và thể hiện mức độ đam mê khi chơi cho Chelsea cũng như sự khẩn trương và năng lượng trong trận đấu của mình. Đó là những nguyên tắc mà tôi thực sự muốn nói với các cầu thủ. Về mục tiêu, chúng tôi muốn thắng càng nhiều trận càng tốt.

"Đó là câu trả lời đơn giản nhất mà bạn sẽ nhận được. Mọi chuyện phức tạp hơn thế nhưng đồng thời tôi nghĩ rằng có những trận đấu lớn phía trước. Premier League rất khó, Champions League tất nhiên cũng khó. Chúng ta phải có niềm tin vào những cầu thủ mình có trong đội. Từ bên ngoài, tôi có niềm tin rất lớn vào cầu thủ và tôi nói với họ điều đó hôm nay. Đó là cách có thể đưa họ đi đúng hướng và tất nhiên chúng tôi muốn giành chiến thắng trong các trận đấu".

Đó là cách tiếp cận có thể khiến thay đổi kết quả và một lần nữa bầu không khí trở nên tích cực hơn xung quanh Stamford Bridge. Chuyến du hành đầu tiên tới Wolves sẽ cung cấp thông tin chi tiết về kế hoạch mà HLV tạm quyền gầy dựng cho một số trận còn lại và ông thậm chí còn ám chỉ ý tưởng về loại đội bóng mà Chelsea có thể bắt đầu.

“Sáng nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nói chuyện với những người sẽ giúp tôi làm công việc này để tôi có ý tưởng về nơi mình muốn đến,” cựu tiền vệ trả lời khi được hỏi về việc ông sẽ làm như thế nào trong việc chọn lựa ban huấn luyện của mình. "Tôi đã theo dõi đội bóng, vì vậy hãy ghi công cho Bruno, người đã dẫn dắt đội, ghi công cho Graham Potter, người mà tôi không biết rõ lắm nhưng mọi thứ tôi thấy, anh ấy là một người đàn ông tốt và một HLV rất giỏi và đôi khi mọi thứ trở nên tồi tệ chỉ vì vộ vàn lý do, như 'không thẳng hàng’, ‘không linh động’, ‘không vận hành’ hoặc bất cứ điều gì; cá nhân tôi đã ở trong tình huống đó.

"Tôi sẽ không làm gì để nhìn lại quá khứ ngoài việc hướng tới cách chúng tôi tiến về phía trước. Rõ ràng là tôi có ý tưởng của riêng mình”. Không tiết lộ nhiều về đội hình thực tế mà ông muốn gầy dựng, nhưng có nhiều gợi ý về ý tưởng xây dựng đội bóng giống với triều đại đầu tiên của ông ở Stamford Bridge, hơn là dựa vào các hệ thống hiện tại.

Tin cùng chuyên mục