Giải futsal TPHCM mở rộng - Cúp LS 2023: Thái Sơn Bắc và Sahako tranh vé vào bán kết

Lượt trận thứ 2 bảng A thuộc Giải futsal TPHCM mở rộng - Cúp LS 2023 khép lại với tấm vé sớm vào chơi trận bán kết cho đại diện đến từ Thái Lan là Thammasat Stallion. Trong khi hai đội chủ nhà Sahako và Thái Sơn Bắc gặp nhau ở lượt trận cuối cùng để tìm ra chủ nhân cho tấm vé đi tiếp còn lại.

Các cầu thủ Thái Sơn Bắc (áo trắng) sẽ gặp Sahako ở trận "chung kết" bảng A. ẢNH: THANH ĐÌNH
Các cầu thủ Thái Sơn Bắc (áo trắng) sẽ gặp Sahako ở trận "chung kết" bảng A. ẢNH: THANH ĐÌNH

Trận thi đấu đầu tiên ở lượt trận thứ 2 bảng A giữa Cao Bằng và Thái Sơn Bắc có phần chênh lệch giành cho đại diện đến từ Thủ đô. Sau 5 phút đầu tiên chơi thăm dò, Thái Sơn Bắc đẩy cao đội hình và có bàn thắng mở điểm ở phút thứ 9. Đội trưởng Lê Quang Vinh phối hợp nhịp nhàng với Nguyễn Văn Tuấn, mở ra cơ hội cho Hoàng Sỹ Linh bấm bóng kỹ thuật vượt qua tầm với của thủ môn bên Lưu Thanh Bảo.

Lần lượt ở phút 18 và phút 20, Thái Sơn Bắc được hưởng quả 2 phạt đền 10m do các cầu thủ Cao Bằng phạm lỗi tổng hợp thứ 6 và thứ 7. Từ Minh Quang đã tận dụng thành công cả hai cơ hội, để nâng tỷ số lên 3-0 cho đoàn quân của HLV Trịnh Hữu Thành.

Dẫn trước 3-0 sau hiệp 1, đại diện đến từ Thủ đô chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu khi sang hiệp đấu còn lại. Dẫu vậy, Thái Sơn Bắc vẫn có thêm một bàn thắng nữa ở phút 35 được thực hiện bởi chính Minh Quang. Từ sai lầm của một cầu thủ Cao Bằng, Quang Vinh đã kiến tạo để người đồng đội hoàn tất cú hat-trick trong trận đấu. Nỗ lực của Cao Bằng chỉ được đền đáp với bàn thắng danh dự của Nguyễn Huỳnh Thanh Huy, để khép lại thất bại đậm 1-4.

Thái Sơn Bắc có 3 điểm, bằng số điểm với đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé vào bán kết là Sahako. Bởi ở trận đấu sau đó, đoàn quân của HLV Nguyễn Anh Khoa đã chơi đầy cố gắng, nhưng không tránh được thất bại 2-3 trước Thammasat Stalllion. Đây là trận đấu mang đậm tính cống hiến đến từ hai đội.

Phút thứ 3, đội trưởng Ramos Carneiro đưa Thammasat Stallion vươn lên dẫn trước. Bảy phút sau, từ một tình huống phối hợp đá phạt, Huỳnh Mi Woen tung cú sút căng gỡ hòa 1-1 cho Sahako. Nhưng 10 phút còn lại của hiệp 1, đại diện đến từ Thái Lan ghi liền 2 bàn thắng, được thực hiện bởi Suphanat và Phonthep.

vien2111-7413.jpg
Các cầu thủ Sahako thi đấu đầy quyết tâm trước đối thủ mạnh Thammasat Stallion (Thái Lan). ẢNH: THANH ĐÌNH

Sang hiệp 2, Sahako nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ, trong khi Thammasat Stallion chủ động chơi chậm chắc. Nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 30, nhờ quả đặt lòng tinh tế của Nhật Trung sau tình huống đá biên của đồng đội. Trong thời gian sau đó, Sahako gia tăng áp lực mạnh mẽ, nhưng không tận dụng liên tiếp các cơ hội có được, và đành chấp nhận thất bại 2-3 đầy đáng tiếc.

Sau 2 lượt trận, Thammasat Stallion có được 6 điểm và trở thành đội đầu tiên ở bảng A vào bán kết với tư cách dẫn đầu. Cùng có 3 điểm, nên đội thắng trong cặp đấu giữa Sahako và Thái Sơn Bắc ở lượt trận cuối vào ngày mai (25-12) sẽ giành tấm vé đi tiếp còn lại của bảng A, bởi đội cuối bảng Cao Bằng chưa có điểm số nào đã chính thực bị loại.

Tin cùng chuyên mục