Hà Tĩnh bị HA.GL chia điểm ở ngày ra quân

Đến trước trận đấu này, các cầu thủ Hà Tĩnh dù là đội khách nhưng được đánh giá cao hơn bởi dàn cầu thủ đã trải qua nhiều mùa V-League cũng như không có nhiều biến động về lực lượng trước V-League 2023. Trong khi đó HA.GL đã không giữ chân được nhiều trụ cột và lối chơi của họ dựa nhiều vào sự năng động, hiệu quả của các ngoại binh.
HA.GL và Hà Tĩnh bất phân thắng bại trên sân Pleiku. Ảnh: Dũng Phương
HA.GL và Hà Tĩnh bất phân thắng bại trên sân Pleiku. Ảnh: Dũng Phương

Mùa giải 2023 báo hiệu nhiều khó khăn cho HA.GL và càng đến sớm ở trận ra quân khi họ không còn giữ được sự mạnh mẽ như những mùa bóng trước. Không còn “đôi cánh” Hồng Duy và Văn Thanh ở hai biên, các pha tấn công của họ không còn đường nét cũng như sự thanh thoát và tập trung nhiều vào Minh Vương. Chính cách vận hành lối chơi đơn giản đó của đội chủ nhà đã làm cho các cầu thủ Hà Tĩnh không khó tổ chức phương án đánh chặn.

Diễn biến 45 phút đầu HA.GL có phần kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng số cơ hội uy hiếp khung thành đội khách không nhiều do các cầu thủ Hà Tĩnh chủ động vận hành lối đá phòng ngự chặt chẽ ngay từ đầu trận. Bên cạnh đó, đội khách đã giảm thiểu sức mạnh trên hàng công của HA.GL khi tập trung phong tỏa thành công tiền vệ tổ chức Minh Vương như đã nêu. Trong khi đó tiền đạo ngoại Olivera của HA.GL cũng không xa lạ gì với Hà Tĩnh khi từng khoác áo đội bóng này mùa bóng trước, nên tầm nguy hiểm của chân sút này bị hạn chế khi gặp lại đội bóng cũ cũng không là điều bất ngờ.

Ở bên kia sân, Hà Tĩnh nhập cuộc với tâm lý thoải mái khi mục tiêu chia điểm. HLV Nguyễn Thành Công nhập cuộc với lối chơi thận trọng, nhưng những pha phản công dựa vào tốc độ của hai ngoại binh Paulo và Diallo đã không ít lần gây nguy hiểm cho hàng thủ đội chủ nhà.

Sang hiệp 2, diễn biến trận đấu vẫn ở thế giằng co. Thậm chí Hà Tĩnh còn suýt giành trọn 3 điểm khi cú sút căng như nã đại bác của Paulo vào cuối trận đã đánh bại thủ môn Tuấn Linh, nhưng xà ngang đã cứu thua cho đội chủ nhà. Chia điểm tiếc nuối với tỷ số hòa 0-0, nhưng dù sao cũng là tỷ số chấp nhận được với Hà Tĩnh trong trận ra quân trên sân khách. Còn với HA.GL thì trận hòa này chẳng khác gì một chiến thắng khi thoát thua vào giờ chót.

Tin cùng chuyên mục