Hàng tấn công vô duyên, B.Bình Dương trắng tay rời sân Thống Nhất

Cuộc so tài giữa hai đội láng giềng đã tạo được sự quan tâm bởi đôi bên vốn có sự ổn định về phong độ, đội hình chất lượng hơn so với mùa bóng trước mà hai đội phải chờ đến trận cuối mùa gặp nhau để tìm suất trụ hạng. Lần này, phần thắng đã thuộc về CLB TPHCM nhờ vào sự tỏa sáng của Huy Toàn.

Huy Toàn và Thanh Thảo vui mừng sau bàn mở tỷ số cho CLB TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Huy Toàn và Thanh Thảo vui mừng sau bàn mở tỷ số cho CLB TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đang có tinh thần tốt cùng sự ổn định về lực lượng, hai đội đã nhập cuộc khá nhanh với lối chơi tấn công cởi mở. Cũng không là điều bất ngờ khi B.Bình Dương là đội tiếp cận trận đấu tốt hơn với các đợt tấn công dồn dập về phía khung thành đội chủ nhà. Hầu hết các pha tấn công của đội khách đều thông qua “nhạc trưởng” Hải Huy, tiền vệ tổ chức có phong độ ổn định từ đầu mùa.

Ngay ở phút thứ 3, đội khách suýt vượt lên dẫn trước từ pha phối hợp đá phạt góc, thủ môn Patrick Lê Giang đã bị đánh bại, nhưng may cho CLB TPHCM là hậu vệ Thanh Thảo kịp đánh đầu phá ra trên vạch ngang khung thành.

Đến khoảng giữa hiệp 1, CLB TPHCM mới dần giành lại quyền kiểm soát khu trung tuyến và đẩy cao đội hình tấn công. Một số cơ hội nguy hiểm được các chân sút đội chủ nhà tạo ra, và đến phút 30 họ đã kịp vượt lên dẫn bàn. Từ đường chuyền của Thanh Thảo được Võ Huy Toàn kết thúc bằng cú sút cận thành ghi bàn giúp CLB TPHCM vượt lên dẫn 1-0.

z5213301490642-0e4fce7b8adff76d823394a9e7a577c2-7281.jpg
Tiến Linh có trận đấu khá mờ nhạt và được thay ra vào giữa hiệp 2. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bị dẫn bàn. B.Bình Dương gia tăng sức ép, nhưng sự nôn nóng của các tiền đạo cùng với sự chắc chắn của hàng phòng ngự CLB TPHCM đã giúp đội chủ nhà bảo toàn được chiến thắng chung cuộc.

Thắng trận này CLB TPHCM vươn lên thứ 6 trên bảng xếp hạng, lấy tinh thần tốt trước chuyến làm khách trên sân Pleiku ở vòng tới. Trong khi đó B.Bình Dương dù thua nhưng vẫn bảo toàn được vị trí nhì bảng.

Tin cùng chuyên mục