HLV Park Hang-seo: “Văn Toàn còn buồn nhiều hơn tôi khi nhận thẻ đỏ”

Theo HLV Park Hang-seo, ông lấy làm tiếc với tấm thẻ đỏ mà Nguyễn Văn Toàn phải nhận ở phút 33 , khiến đội tuyển Việt Nam phải chơi thiệt người trong 31 phút trước khi đánh bại đội khách Malaysia tỉ số 3-0.
HLV Park Hang-seo hài lòng với chiến thắng của Việt Nam. ẢNH MINH DÂN
HLV Park Hang-seo hài lòng với chiến thắng của Việt Nam. ẢNH MINH DÂN

“Thẻ đỏ của Văn Toàn tôi cũng lấy làm tiếc. Nhưng tôi tiếc 10 thì Văn Toàn còn buồn hơn nữa. Vì thẻ đỏ sẽ ảnh hưởng đến toàn đội. Tình huống đó không phải cậu ấy cố ý. Tôi hy vọng các cầu thủ đừng lập lại tình huống này”, HLV Park Hang-seo chia sẻ ở buổi họp báo sau trận đấu vào tối 27-12.

Văn Toàn nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 33, qua đó bị truất quyền thi đấu. Tình huống mà tiền đạo của HAGL đã có động tác thừa khi vào bóng với một cầu thủ Malaysia. Pha bóng không có gì để phải nhận thẻ vàng, nhưng chân sút sinh năm 1996 đã không làm chủ được bản thân. Từ thế trận thuận lợi sau bàn thắng mở điểm của Nguyễn Tiến Linh ở phút 29, Việt Nam phải chơi phòng ngự phản công khi thiếu người.

“Khi Văn Toàn ra sân thì toàn đội thua thiệt quân số. Chúng tôi phải điều chỉnh lối chơi về phòng ngự khu vực, đẩy đội hình xuống thấp. Sang hiệp 2, khi đội đẩy một biên lên thì biên còn lại đá như tiền vệ để đảm bảo số người ở tuyến giữa tránh không thua thiệt”, ông Park tiếp lời.

Đến phút 63, quân số của 2 đội về thế cân bằng khi Azim nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống phạm lỗi với Văn Hậu trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Quế Ngọc Hải đã nâng tỉ số lên 2-0. Đến cuối trận, Nguyễn Hoàng Đức điền tên lên bảng điểm để khép lại chiến thắng 3 sao cho đội chủ nhà.

Đánh giá về trận đấu có đến 2 tấm thẻ đỏ, HLV Park Hang-seo cho biết: “Tôi nghĩ bóng đá là môn thể thao va cham. Khi cầu thủ ra sân sẽ có tranh chấp để mang về chiến thắng, họ làm điều đó là vì cố gắng để được chiến thắng. Còn bóng đá có luật của bóng đá, có thể chơi bạo lực, nhưng bạo lực quá thì bị đuổi khỏi sân. Nhưng tôi nghĩ trận đấu hôm nay không phải chơi bạo lực”.

Thầy trò đội tuyển Việt Nam lấy lại ngôi đầu bảng từ trận thắng Malaysia

Thầy trò đội tuyển Việt Nam lấy lại ngôi đầu bảng từ trận thắng Malaysia

HLV Park Hang-seo thể hiện sự vui mừng khi Việt Nam đã giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng trên sân nhà trong năm 2022, đồng thời làm món quà chia tay người hâm mộ trong năm cũ. Đỗ Hùng Dũng cùng đồng đội với 6 điểm tuyệt đối sau 2 chiến thắng tạm vươn lên đứng đầu bảng B, qua đó rộng cửa tiến vào bán kết AFF Cup 2022. Sau đây 3 ngày, toàn đội bước vào chuyến làm khách trên sân của Singapore - đội bóng cũng có 6 điểm tương tự.

“Việt Nam có 4 trận và mới đá 2 trận. Tôi xác định 4 trận thì toàn đội đá từng trận một. Mỗi trận thì tôi suy nghĩ rằng, phải huy động tối đa nguồn lực của các cầu thủ để có kết quả tốt nhất. Đó là vai trò của HLV”, ông thầy người Hàn Quốc nhấn mạnh.

Tham dự buổi họp báo với HLV Park Hang-seo còn có thủ thành Đặng Văn Lâm. Người gác đền của Việt Nam có rất nhiều pha cứu thua trong thời điểm đội chủ nhà chơi thiệt quân số. Văn Lâm chia sẻ: “Tôi rất vui với chiến thắng này. Hiệp 1, toàn đội gặp những khó khăn. Nhưng mọi người đã thể hiện kinh nghiệm lẫn đẳng cấp của mình, vượt qua khó khăn và giành chiến thắng hôm nay”.

Về phần mình, HLV Kim Pan-gon của Malaysia phát biểu: Chúc mừng chiến thắng của Malaysia. Các bạn xứng đáng với chiến thắng. Đây là một trận đấu rất khó. Tôi lấy làm tiếc và gửi lời xin lỗi đến CĐV Malaysia vì không thể làm cho họ tự hào. Các cầu thủ đã làm cố gắng hết sức và tuân thủ chiến thuật theo ban huấn luyện đề ra. Toàn đội đã gặp một số lỗi. Tôi không biết điều gì xảy ra, có những tình huống khó để cân bằng. Tôi không phàn nàn nào về cầu thủ. Trở về khách sạn toàn đội sẽ xem lại trận đấu và để có sự chuẩn tốt hơn cho trạn tiếp theo”.

Tin cùng chuyên mục