Huy chương vàng SEA Games có “chữa lành vết thương” cho bóng đá Indonesia?

Mây đen u ám đang “phủ kín” bóng đá Indonesia sau việc quốc gia bị FIFA tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023. Vài ngày sau, vụ bạo loạn ở giải vô địch quốc gia trên sân Jatidiri (miền Trung Java) còn khiến hình ảnh của nền bóng đá xứ Vạn đảo mất điểm trầm trọng hơn nữa trong mắt cộng đồng quốc tế...
Nỗi buồn của các tuyển thủ U20 Indonesia khi quốc gia bị tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023. ẢNH: BOLA.
Nỗi buồn của các tuyển thủ U20 Indonesia khi quốc gia bị tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023. ẢNH: BOLA.

Khi nỗi buồn từ thảm kịch trên sân Kanjuruhan vào đầu tháng 10-2022 khiến 125 người thiệt mạng vẫn chưa nguôi ngoai, liên tiếp những cú sốc vừa qua ập đến càng khiến sự tổn thương trong lòng người hâm mộ Indonesia trở nên dữ dội.

Mỗi sự cố mà bóng đá Indonesia phải hứng chịu, sẽ khiến họ mất rất nhiều thời gian để giải quyết vấn đề. Với một quốc gia cuồng nhiệt bóng đá, nhưng luôn được xếp vào tốp trên mức quá khích như Indonesia, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) gặp rất nhiều khó khăn để cải thiện tình hình. Trong đó, việc mất đi quyền đăng cai U20 World Cup đã để lại hậu quả vô cùng to lớn. Bởi sự cố này còn tác động rất lớn đến mặt đời sống - xã hội, đặc biệt là hình ảnh quốc gia đang đối diện với những thông tin tiêu cực từ quốc tế.

“Tôi cần thông báo với toàn đội rằng, tình hình bóng đá ở đất nước chúng ta đang rất tang tóc. Việc Indonesia bị tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023 đã để lại nỗi buồn sâu sắc trong lòng người dân. Sự đau buồn này chắc chắn có tác động rất lớn đến xã hội” - đó là những lời phát biểu của ông Pak Sumardji, thành viên ban huấn luyện U23 Indonesia, trên kênh YouTube của PSSI. Và cũng chính điều này lại trở thành áp lực vô cùng lớn dành cho U23 Indonesia ở SEA Games 32.

Khi đội tuyển U20 không còn cơ hội được “thử lửa” ở sân chơi World Cup, sự chuyển hướng của người hâm mộ được đổ dồn về U23 Indonesia, nơi thầy HLV Indra Sjafri đã bắt tay tập luyện từ đầu tháng 3, với hy vọng hiện thực hóa mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games sau 32 năm chờ đợi. Theo ông Sumardji, các tuyển thủ U23 Indonesia phải có khát khao giành huy chương vàng, bởi thành tích này là một trong những nỗ lực để “chữa lành vết thương” mà cộng đồng bóng đá Indonesia đang phải gánh chịu.

Ông Sumardji chia sẻ thêm: “Như HLV Indra Sjafri từng chia sẻ, tất cả những gì bạn phải thấm nhuần trong lồng ngực chỉ là một điều duy nhất. Chúng tôi muốn giành được vàng SEA Games 32. Chúng tôi muốn trở về nhà với huy chương vàng. Chúng tôi muốn tặng huy chương vàng cho những vết thương và nỗi đau của đất nước Indonesia. Với nỗi đau này, giờ đây cộng đồng chỉ biết đặt nhiều hy vọng vào các tuyển thủ U23 Indonesia”.

U23 Indonesia đôn 7 cầu thủ ở đội tuyển U20 lên tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 32.

U23 Indonesia đôn 7 cầu thủ ở đội tuyển U20 lên tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 32.

Trong khi một lãnh đạo PSSI phát biểu trên chuyên trang thể thao Bola.com (Indonesia): “Trong hoàn cảnh khó khăn và đau buồn như thế này, chỉ có một con đường cứu chữa đó là tấm huy chương vàng SEA Games 32. Sắp tới, U23 Indonesia sẽ thực hiện nhiệm vụ này ở Campuchia”.

Nếu U23 Indonesia gặt hái thành công ở giải đấu trên đất Campuchia vào tháng 5 tới, ánh mặt trời sẽ lấp ló để xua tan mây đen u ám hiện tại. Không những vậy, sẽ còn giải “cơn khát” danh hiệu cho nền bóng đá. Nói về sự chịu đựng, không ai nghiệt ngã và đau đớn như CĐV Indonesia, khi họ đã chứng kiến đội tuyển quốc gia 6 lần về nhì ở AFF Cup. Còn lần cuối người hâm mộ xứ Vạn đảo thấy đội tuyển quốc gia vô địch SEA Games đã cách đây 32 năm. Nhìn giới mộ điệu Việt Nam, Thái Lan hay Malaysia vui sướng khi các đội tuyển của họ chạm đến ngưỡng châu lục, thì sự chạnh lòng từ CĐV Indonesia khó mà tránh khỏi. Còn nhớ năm 2022, dù chỉ vô địch ở U16 Đông Nam Á, nhưng Chính phủ Indonesia và PSSI đã mừng công hoành tráng cho đội tuyển U16 của quốc gia này.

Nhưng điều này sẽ trở thành “gọng kìm” đè nặng lên đôi chân các tuyển thủ U23 Indonesia. Bởi những Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và cả chủ nhà Campuchia cũng có thừa khát vọng để chinh phục “ngôi vương” ở SEA Games 32. Giả sử U23 Indonesia không thành công thì cũng chẳng sao cả, khi người hâm mộ của họ vốn đã quen với những thất bại suốt vài thập kỷ qua, nên cảm xúc bị chai sạn từ lâu!

Tin cùng chuyên mục