Indonesia bỏ tù 2 quan chức bóng đá vì thảm họa giẫm đạp 135 người chết

Hãng tin Reuters hôm qua đưa tin, một tòa án Indonesia đã tuyên án tù 2 quan chức điều hành bóng đá hôm thứ Năm sau khi kết luận họ phạm tội tắc trách, gây nên vụ giẫm đạp trong sân vận động làm chết nhiều người nhất thế giới.
Phiên tòa ở Surabaya
Phiên tòa ở Surabaya

Trận derby vào tháng 10-2022 ở Malang, Đông Java, giữa Arema FC và Persebaya Surabaya đã kết thúc trong hỗn loạn với 135 khán giả thiệt mạng và nhiều người bị thương trong lúc tháo chạy sau khi cảnh sát bắn hơi cay vào đám đông.

Thẩm phán Abu Achmad Shiddqi Hamsya cho biết tại phiên tòa ở Surabaya, một quan chức bóng đá điều hành trận đấu, Abdul Haris, đã bị kết tội "do sơ suất khiến mọi người thiệt mạng và bị thương nặng". Abdul Haris là Chủ tịch Ủy ban tổ chức CLB Arema FC bị kết án một năm rưỡi tù giam vì đã bán quá số vé với sức chứa của sân, gây nên thảm họa giẫm đạp.

Các thẩm phán cũng kết luận nhân viên an ninh của Arema FC, Suko Sutrisno phạm tội sơ suất và bỏ tù anh ta một năm. Abdul Haris và Suko Sutrisno đều bị LĐBĐ Indonesia cấm tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá suốt đời.

Một cuộc điều tra của Ủy ban Nhân quyền Indonesia cho thấy nguyên nhân chính của vụ giẫm đạp là do cảnh sát bắn 45 phát hơi cay vào đám đông, điều mà FIFA đã cấm như một biện pháp kiểm soát đám đông. Các nhà điều tra cũng cho biết sân vận động đã được lấp đầy vượt quá sức chứa.

Đại diện của cả hai quan chức cho biết họ sẽ nghiên cứu phán quyết trước khi thực hiện các bước pháp lý tiếp theo. Ba sĩ quan cảnh sát cũng bị buộc tội tương tự và trường hợp của họ sẽ được quyết định vào một ngày sau đó.

Tin cùng chuyên mục