Jutatip khẳng định sức mạnh thắng chặng mở màn cuộc đua xe đạp nữ Quốc tế Bình Dương

Vốn là tay đua từng vô địch SEA Games cũng như châu lục, tay đua người Thái Lan Jutatip đã chứng tỏ sức mạnh khi thắng chặng 1 cuộc đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương – Cúp Biwase năm 2024 khởi tranh vào sáng nay.

Jutatip ăn mừng chiến thắng tại đích đến. Ảnh: Phạm Đức Huy
Jutatip ăn mừng chiến thắng tại đích đến. Ảnh: Phạm Đức Huy

Cuộc đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương – Cúp Biwase do Sở Văn hoá Thể Thao và Du lịch tỉnh Bình Dương kết hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Ở cuộc đua năm nay, giải có sự tham dự của 11 đội đua trong nước và 9 đội đua khách mời quốc tế. Đây là con số kỷ lục về số đội tham dự giải cũng như số đội nước ngoài đến với giải. Các tay đua sẽ thi đấu 10 chặng, xuất phát tại Bình Dương đi qua một số tỉnh thành Bình Phước, Đồng Nai, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu và trở về Bình Dương.

Ở chặng đua đầu tiên diễn ra vào sáng nay từ chạy vòng quanh tỉnh Bình Dương dài 92 km, diễn biến đường đua diễn ra khá hấp dẫn khi các đội liên tục tấn công để tạo lợi thế cho mình. Tuy nhiên, các cuộc tách tốp đều bị thất bại do các đội có chân rút mạnh đều xua quân đuổi bắt. Vì chặng 1 là cung đường bằng nên là sân chơi của các tay đua nước rút.

423735697-377234048501938-6679601451266347432-n-3046.jpg
Những cố gắng thoát đi của 3 tay đua tốp đầu

Do bận sang tập huấn cùng đội đua chuyên nghiệp của Thuỵ Sỹ chuẩn bị cho chiến dịch Olympic nên tay đua Nguyễn Thị Thật một lần nữa không cùng đội Tập đoàn Lộc Trời tham dự giải. Chính vì thế ở cuộc tranh tài tốc độ năm nay, chúng ta sẽ không còn chứng kiến được màn so tài giữa hai “kỳ phùng địch thủ” Nguyễn Thị Thật và Jutatip (Thái Lan).

Vắng cô gái vàng xe đạp Việt Nam, tay đua Jutatip được đánh giá cao nhất về khả năng nước rút. Do đó, không có bất ngờ gì ở ngày hôm nay khi Thái Lan chủ động dùng chiến thuật đưa đoàn đua về tốp đông về đích. Thứ nhất, họ muốn Jutatip tận dụng những chặng đường bằng này thắng chặng, tích luỹ điểm áo xanh. Thứ hai, Thái Lan sẽ xem các đội nước ngoài khác có chân rút nào mạnh không để còn toan tính cho những chặng đua sắp tới. Bởi các chân rút của Việt Nam, Thái Lan sang dự giải nhiều lần nên quá hiểu.

423568561-778842460346565-2024615322459367404-n-8888.jpg
Đội Thái Lan tràn lên đầu kiểm soát thế trận

Diễn biến đường đua vào sáng nay dường như trong sự tính toán của các cô gái Thái Lan. Sau khi thả một vài cuộc tấn công thoát đi trong 60 km đầu tiên thắng 2 giải thưởng dọc đường, họ bắt đầu dồn lên phía trên làm chủ tốc độ bắt lại các tốp tấn công, đưa đoàn đua cùng nhau về đích.

Bước vào màn so tài nước rút, Jutatip không phụ lòng đồng đội tung guồng chân mạnh mẽ vượt qua hai tay đua nước ngoài khác Kasuga Watabe (Getera Nhật Bản), Mohammad Zubir (Malaysia) thắng chặng. Với chiến thắng này, Jutatip tạm mặc áo vàng lẫn áo xanh của giải.

423737884-2644024852418162-7821757946546041498-n-9410.jpg
Jutatip tạm mặc cả hai áo vàng lẫn áo xanh

Ngày mai, đoàn đua sẽ chạy chặng 2 từ Bình Dương đi Bình Phước và trở về Bình Dương với lộ trình 136 km.

Tin cùng chuyên mục