Khán giả liên tiếp gây tai nạn tại cuộc đua xe đạp Tour of Flanders

Một tai nạn đáng tiếc xảy ra tại cuộc đua xe đạp Tour of Flanders khi một khán giả bất cẩn gây chấn thương cho nhiều tay đua và cả bản thân mình.

Các tay đua gặp tai nạn vì khán giả
Các tay đua gặp tai nạn vì khán giả

Tour of Flanders 2024 rất được cổ động viên chờ đợi trong số những cuộc đua classic mùa xuân của làng xe đạp thế giới. Lộ trình hơn 270km nhiều dốc và 12 ngọn đèo được tính điểm đủ sức làm khó và thách thức sức bền thể lực của những ngôi sao sáng nhất làng xe đạp thế giới hiện nay.

434319299_821289536684427_362498640305341703_n.jpg
Khán giả đứng hai bên đường cổ vũ rất đông

Thế nên, việc rất đông người hâm mộ đổ ra hai bên đường xem thi đấu, cổ vũ các vận động viên. Nhưng điều đó cũng trở thành mối lo ngại của ban tổ chức bởi nhiều đoạn đường rất hẹp, nhiều sỏi đá.

Và sự lo lắng của ban tổ chức Tour of Flanders đã không thừa, không một vụ tai nạn dính chùm đã xảy ra khi còn cách đích 82km. ‘Thủ phạm’ – theo truyền thông châu Âu – là một cô gái trẻ đứng bên đường.

434314835_821289696684411_7546766450525401135_n.jpg
Khán giả và một số tay đua bị thương sau va chạm

Cô được cho là đã có va chạm với một hoặc nhiều tay đua khi nhóm chính gồm rất đông VĐV đi ngang qua trên một đoạn đường khá hẹp. Va chạm này nhanh chóng theo hiệu ứng domino trở thành một vụ tai nạn dính chùm, khiến nhiều tay đua bị thương nằm la liệt bên đường.

Đáng nói là cô gái khán giả trong vụ tai nạn cũng bị thương được cho là khá nặng. Sau đó, cô được đưa đến bệnh viện ở Ronse. Theo tờ Het Nieuwsblad đưa tin, sau một thời gian điều trị tích cực, người phụ nữ đã không còn nguy hiểm.

8e9d29b0-24d9-45c6-b7d9-9e0651cb13d0.jpeg
Mathieu van der Poel chiến thắng Tour of Flanders 2024

Nhưng đó không phải là vụ tai nạn duy nhất ở cuộc đua năm nay có sự “tham gia” của khán giả. Không lâu sau đó, có một vụ té ngã khác trên một con đường rộng. Cees Bol (Astana Qazaqstan) lao vào một khán giả, ngã và cuốn theo Brent Van Moer (Lotto–Dstny), Stefan Kung (Groupama–FDJ) và Alessandro Covi (UAE Emirates). Trong đó, chẩn đoán ban đầu cho thấy Alessandro Covi nghi bị gãy xương đòn.

Kết quả cuộc đua này, Mathieu van der Poel (Alpecin–Deceuninck) có màn solo ấn tượng để giành chiến thắng với thời gian 6 giờ 5 phút 17 giây. Phải đến 1 phút 2 giây sau, Luca Mozzato (Arkéa–B&B Hotels) rút thắng Nils Politt (UAE Emirates) giành vị trí hạng nhì.

Tin cùng chuyên mục