LĐBĐ Scotland yêu cầu UEFA giải thích việc từ chối bàn thắng của McTominay

LĐBĐ Scotland đã viết thư cho Trưởng ban trọng tài Roberto Rosetti của UEFA để yêu cầu làm rõ về những nhầm lẫn và mâu thuẫn xung quanh bàn thắng bị từ chối của Scott McTominay vào lưới Tây Ban Nha
Scott McTominay ghi bàn thắng tuyệt đẹp
Scott McTominay ghi bàn thắng tuyệt đẹp

Scotland đến Seville với mục tiêu cầm hòa Tây Ban Nha để chính thức giành vé dự vòng chung kết Euro 2024. Và họ thực sự đã đến rất gần với mục tiêu khi mở tỷ số ở phút 59 sau cú sút phạt tuyệt đẹp của Scott McTominay

Tuy nhiên, trọng tài người Hà Lan Serdar Gozubuyuk, với sự tư vấn của các đồng nghiệp VAR đã chạy đến màn hình bên lề sân, ban đầu ra hiệu bằng tay cho biết bàn thắng không được phép do phạm lỗi với thủ môn Unai Simon và thông tin đó đã được chuyển đến các đài truyền hình.

Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu UEFA hiện đã xác nhận rằng, sau 16 phút trì hoãn, quyết định thực sự đã được chuyển thành… việt vị.

Giám đốc điều hành LĐBĐ Scotland Ian Maxwell hiện đã viết thư cho người đứng đầu bộ phận trọng tài của UEFA để yêu cầu câu trả lời về trình tự thời gian của các sự kiện.

LĐBĐ Scotland muốn có lời giải thích cho các câu hỏi chính, bao gồm:

- Rõ ràng, quyết định từ bàn thắng có ‘tác động quan trọng đến trận đấu’, yêu cầu Rosetti giải thích về các quyết định được đưa ra.

- Việc từ chối bàn thắng của McTominay đã nâng cao tinh thần và sự cổ động cho đội chủ nhà ở Estadio La Cartuja, khi Alvaro Morata và Oihan Sancet sau đó ấn định chiến thắng 2-0 cho Tây Ban Nha.

Quan chức giàu kinh nghiệm người Italia Rosetti vốn là giám sát trọng tài ban đầu của UEFA tại trận đấu trước khi rút lui vì lý do cá nhân. Ông được thay thế bởi Tomasz Mikulski (Ba Lan).

Quả sút phạt ở góc hẹp (gần cột phạt góc) của McTominay đã đưa bóng vào góc chết

Quả sút phạt ở góc hẹp (gần cột phạt góc) của McTominay đã đưa bóng vào góc chết

Khoảnh khắc James McFadden

Bàn thắng của McTominay lập tức được liên tưởng đến huyền thoại James McFadden. Biểu tượng của đội quân Tartan McFadden đã ghi một trong những bàn thắng nổi tiếng nhất mọi thời đại của Scotland trong chiến thắng đáng nhớ 1-0 trước Pháp ở Paris năm 2007.

HLV Clarke nói rằng bàn thắng không được thừa nhận đã cướp đi của McTominay ‘khoảnh khắc của James McFadden’.

Và cú sút của McTominay cũng đi vào văn hóa dân gian quốc gia cho đến khi các quan chức can thiệp. Steve Clarke nói: “Nó lẽ ra đã như vậy, nó thực sự sẽ như vậy (một khoảnh khắc vinh quang của McFadden). Hãy nhìn xem, lỗi việt vị thực sự rất nhỏ. Việc Jack bước tới là điều không đáng kể và tôi muốn nói rằng điều đó có thể giải thích được. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ thủ môn có thể cứu được bàn thua đó. Nhưng quyết định đó đã đối chọi lại Scotland và chúng tôi phải chấp nhận nó, rồi đi tiếp”.

Giám sát trọng tài Roberto Rosetti rút lui vì lý do cá nhân

Giám sát trọng tài Roberto Rosetti rút lui vì lý do cá nhân

Scotland vẫn sẽ đoạt vé dự vòng chung kết Euro nếu Tây Ban Nha tránh được thất bại trước Na Uy vào tối Chủ nhật, và Steve Clarke khẳng định đội của ông ‘đã’ giành được quyền đến Đức vào mùa hè tới. “Điều quan trọng là phải nhận ra rằng, nếu và khi chúng tôi đoạt được vé, đó là vì những gì chúng tôi đã thực hiện. Bạn có thể ngồi đây với 9 hoặc 10 điểm và mọi người sẽ nói rằng mọi chuyện sẽ ổn khi bước vào trận đấu tháng 11.

“Nhưng không phải vậy, chúng tôi đang có 15 điểm. Vì vậy, nếu Na Uy không đạt được kết quả mà họ cần phải tiếp tục tranh chấp thì đó là do công việc của chúng tôi. Không phải vì những gì Tây Ban Nha làm. Điều thực sự quan trọng là truyền tải được thông điệp đó”.

Scott McTominay phản ứng khi bàn thắng không được công nhận

Scott McTominay phản ứng khi bàn thắng không được công nhận

Scotland vẫn thấy tổn thương

Pha lập công của McTominay làm dấy lên hy vọng về chiến thắng đầu tiên ở Seville cho đội bóng Scotland.

Giống như rất nhiều chuyến du hành trước đó, đêm đấu kết thúc trong thất bại cay đắng, tan nát và 'điều gì sẽ xảy ra nếu'

“Chúng tôi phải cảm thấy bị tổn thương”, Clark nói thêm. 'Bạn không thể bỏ đi và chỉ nghĩ: ‘Chúng ta thua Tây Ban Nha vì họ là một đội bóng tuyệt vời’ rồi nhún vai và chuyển sang đội tiếp theo. Bạn phải chịu đựng.

“Chúng tôi đã đến Tây Ban Nha một cách trung thực và thực sự nghĩ rằng mình sẽ học được điều gì đó từ trận đấu để có thể vượt qua rào cản đầu tiên, vượt qua vòng loại.

“Chúng tôi nghĩ ra một chút ngắn gọn và bạn có thể nói rằng có những tình huống khác nhau đằng sau nó ... blah blah blah.

“Nhưng, đối với tôi, Scotland đã chơi rất tốt trong đêm đó. Tôi phải khen ngợi họ vì điều đó. Nhưng Tartan đã thua trận và giờ chúng tôi chờ xem điều gì sẽ xảy ra vào Chủ nhật”.

HLV Steve Clarke của tuyển Scotland

HLV Steve Clarke của tuyển Scotland

Clarke nói: “Tối thứ Năm là một sự cải thiện lớn khi tôi nhìn lại một số trận sân khách mà chúng tôi đã trải qua trước đây với các đội Nhóm Một.

“Trước đây đã có những trận chúng tôi thua như kiểu vừa qua.

“Nhưng Tây Ban Nha biết họ đang trong một trận chiến và điều đó rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng ta cần nắm lấy điều đó và tiến về phía trước”.

Mặc dù màn trình diễn này tốt hơn trận giao hữu thua tuyển Anh 1-3 tại Hampden vào tháng trước, nhưng Scotland hiện đã thua 2 trận liên tiếp trước trận giao hữu với đội vào chung kết World Cup là Pháp ở Lille vào thứ Ba.

“Chúng tôi muốn học cách thi đấu với những người giỏi nhất”. Clarke nói vậy khi Scotland vẫn còn hai vòng loại với Georgia và Na Uy. “Có lẽ tôi sẽ thực hiện một số thay đổi nên tôi sẽ yêu cầu các cầu thủ bước vào sân và chứng tỏ rằng họ cũng thành thạo khi thi đấu xa nhà trước các quốc gia hàng đầu và thể hiện được chính mình”.

Tin cùng chuyên mục