“Lửa ấm” trên khán đài Mỹ Đình

Tiết trời Hà Nội đêm 27-12 lăn bóng trận đại chiến giữa Việt Nam và Malaysia lạnh buốt da, buốt thịt, với nhiệt độ ngoài trời có thời điểm hạ xuống 16 độ C. Sự khắc nghiệt của thời tiết và có thể một phần vì mới diễn ra vòng bảng khiến 2 khán đài C và D của sân Mỹ Đình không được phủ kín khán giả như kỳ vọng. Ấy vậy, “ngọn lửa” trên khán đài không vì thế mà giảm nhiệt.
Sự cuồng nhiệt của CĐV đã tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam
Sự cuồng nhiệt của CĐV đã tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam

Thậm chí, 17.543 người hâm mộ trực tiếp có mặt trên sân đã cùng nhau tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt, “sưởi ấm” đến các chiến binh áo đỏ đang chiến đấu hết mình dưới sân.

Cuộc “so găng” thượng đỉnh giữa Việt Nam và Malaysia đúng nghĩa rất nóng và đầy căng thẳng. Có bàn thắng, có phạt đền, 2 thẻ đỏ, đầy ắp thẻ vàng, nhiệt trận cầu được đẩy lên bằng những pha va chạm, tranh cãi nảy lửa... Nóng từ dưới sân lan tỏa trên khán đài, đúng với tính chất của một trận đại chiến thật thụ, không chỉ ảnh hưởng đến cơ hội đi tiếp mà còn là danh dự của 2 nền bóng đá hàng đầu khu vực.

Từ hạnh phúc vỡ òa sau bàn thắng mở điểm của Tiến Linh, người hâm mộ Việt Nam rơi vào cảm giác hụt hẫng khi Văn Toàn nhận thẻ đỏ, lo lắng và kết thúc với tiếng thở phào nhẹ nhõm sau những đợt lên bóng nguy hiểm của đối thủ. Và đọng lại bằng cảm xúc sung sướng với tấm thẻ đỏ mà cầu thủ Malaysia phải nhận và Quế Ngọc Hải sút phạt đền lạnh lùng để nâng đôi cách biệt trận đấu.

Tiến Linh và Ngọc Hải tiếp tục lập công cho đội nhà

Tiến Linh và Ngọc Hải tiếp tục lập công cho đội nhà

Hai tiếng hô: “Việt Nam, Việt Nam” đầy thân thương được 17.543 cổ động viên vang vọng khắp sân là động lực của các học trò HLV Park Hang-seo. Một góc khán đài C, những thành viên thuộc 2 hội cổ động viên Bóng đá Việt Nam và Vietnam Golden Star khoác vai nhau nhảy múa, cổ vũ đầy chuyên nghiệp và bài bản. Họ cất tiếng ca không ngừng nghỉ suốt 90 phút bóng lăn. Tiếng kèn hòa cùng tiếng trống được đánh dồn dập thôi thúc các chiến binh áo đỏ dưới sân chiến đấu mạnh mẽ hơn nữa. Sau những pha tấn công đẹp hay cứu thua xuất thần của thủ thành Đặng Văn Lâm là những tràng pháo tay động viên không ngớt từ giới mộ điệu.

Vượt khó với chất lượng mặt sân xuống cấp đã ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn, đánh bại đối trọng Malaysia trong thế từng chơi thua thiệt 1 người, đội tuyển Việt Nam đã đáp lại niềm tin yêu của người hâm mộ bằng một chiến thắng đẹp và xứng đáng. Hà Nội lạnh nhưng tình cảm của người hâm mộ dành cho đội tuyển Việt Nam vẫn luôn rực cháy. Chính những thiên sứ thắp lên ngọn lửa đam mê ấy đã đưa thầy trò HLV Park Hang-seo tiến một bước dài đến vòng bán kết AFF Cup 2022.

Tin cùng chuyên mục