Manchester City ‘vượt trên tất cả các đội bóng ở Anh một bậc’

Tiền vệ Newcastle, Bruno Guimaraes đã thảo luận trên 'Charla Podcast' về cảm giác thi đấu với Manchester City, và thú nhận rằng thật "khủng khiếp" khi thi đấu với những người đã giành cú ăn ba lịch sử.
Newcastle (phải) cũng căng thẳng khi gặp Man City
Newcastle (phải) cũng căng thẳng khi gặp Man City

Newcastle đã gặt hái thành công rực rỡ kể từ khi thăng hạng lên Premier League. Một phần nhờ vào việc rót vốn của chủ sở hữu mới, Quỹ đầu tư công của Ả Rập Saudi, họ đã kết thúc mùa giải thứ hai ở vị trí thứ 4 Premier League, giành luôn suất dự Champions League đầu tiên sau 20 năm.

Họ thậm chí còn giành được một số chiến thắng đậm trước các CLB 'Big Six', thậm chí là đánh bại Tottenham 6-1 vào tháng Tư, và cầm hòa nhà vô địch giải đấu Man City với tỷ số 3-3 vào đầu mùa giải.

Theo tiền vệ Bruno Guimaraes, người đã thảo luận về Man City trên 'Charla Podcast', trải nghiệm đó rõ ràng là rất căng thẳng. Bruno thừa nhận rằng đội hình toàn sao của Man City đôi khi mang cho đối thủ cảm giác như họ có gấp đôi số người trên sân.

“Chúng tôi biết rằng Manchester City vượt trên tất cả các đội ở Anh một bậc, với tất cả sự tôn trọng", anh ấy bắt đầu. Anh ấy tiếp tục nhấn mạnh lý do tại sao cuộc đối đầu là "khủng khiếp": "Đó là trận đấu tồi tệ nhất khi chúng tôi chơi ở đó, tôi ghét nó . Có cảm giác như tất cả chúng ta đều là trẻ con và họ là những chuyên gia. Thật kinh khủng".

Cầu thủ người Brazil thậm chí còn đi xa hơn khi nói rằng có cảm giác như bạn đang chơi với một nửa số người trên sân: "Có cảm giác như họ đang chơi với 15 cầu thủ, còn chúng tôi chơi với 7 người. Bạn nhìn và nói, ‘Chà, có nhiều người da xanh quá’. Thật không thể tin được. Và tất cả họ đều rất tốt".

Tin cùng chuyên mục