Marcus Rashford ghi cú đúp, nhấn chìm Bầy cáo ở Old Trafford

Marcus Rashford đã ghi bàn trong cả 2 hiệp từ những pha phản công sắc bén, trong lúc cầu thủ dự bị Jadon Sancho góp công phút 61 để mang về chiến thắng 3 sao, giúp Quỷ đỏ thu ngắn cách biệt với Manchester City còn đúng 3 điểm.
Marcus Rashford tiếp tục tỏa sáng
Marcus Rashford tiếp tục tỏa sáng

Sau 20 phút đầu chứng kiến ​​Harvey Barnes và Kelechi Iheanacho buộc thủ thành David De Gea cản phá xuất thần, Man Utd đã thống trị thế trận. Rashford đưa Man Utd vượt lên dẫn trước ở phút 25 sau đường chuyền tuyệt vời của Bruno Fernandes. Đó là một pha mất bóng vụng về của hàng tiền vệ Bầy cáo, trong lúc cặp trung vệ dâng cao định bẫy việt vị Rashford, để tiền đạo tuyển Anh một mình băng vào khu cấm, sút bóng qua thủ thành Ward, mở tỷ số.

Pha ghi bàn nâng tỷ số 2-0 của Rashford

Pha ghi bàn nâng tỷ số 2-0 của Rashford

Rashford là chìa khóa cho phong độ ấn tượng của United trong mùa giải đầu tiên của Ten Hag và tiền đạo người Anh tỏ ra quá hấp dẫn đối với Leicester tại Old Trafford. Rashford đã ghi 24 bàn trên mọi đấu trường cho Man United mùa này, số bàn thắng cao nhất mà anh từng có được trong một mùa giải. Đáng chú ý, 16 bàn trong số đó đến sau 17 lần ra sân kể từ khi anh trở về từ World Cup vào tháng 12. Cầu thủ 25 tuổi cũng là ngôi sao đầu tiên của Man United ghi bàn trong 7 trận liên tiếp trên sân nhà kể từ Wayne Rooney năm 2010.

Sau khi hòa 2-2 trước Barcelona vào thứ Năm, Ten Hag đã thực hiện năm sự thay đổi để làm mới đội bóng của mình trước tuần lễ quan trọng. David De Gea đã có một pha cản phá xuất sắc để giữ sạch mành lưới trong hiệp đầu, thời điểm Bầy cáo chơi bốc nhất. Nói cách khác, De Gea đã có trận giữ sạch lưới thứ 180 cho United, ngang bằng với kỷ lục mọi thời đại của Peter Schmeichel cho CLB.

Bàn thắng của Rashford đến từ một lối chơi cực kỳ hiệu quả, nhưng đó là phần thưởng cho quyết định của Ten Hag khi triển khai ngôi sao của anh ấy ở vị trí tiền đạo trung tâm thay vì hai cánh. Tốc độ và khả năng di chuyển của Rashford đôi khi khiến anh không thể cản ngăn và anh đã nhân đôi cách biệt cho Man United ở phút 56. Tăng tốc sau đường chuyền của Fred, Rashford dứt điểm nhẹ nhàng vượt qua Ward, với màn ăn mừng của anh ấy bị dừng lại trong giây lát bởi một lá cờ việt vị đã bị VAR lật ngược. Leicester rơi vào tình trạng hỗn loạn và Jadon Sancho đã mang lại kết quả không thể nghi ngờ ở phút 61 khi chàng trai ghi bàn từ đường chuyền của Fernandes.

Chuyên gia Premier League Michael Owen nói: "Tỷ số cho thấy trận đấu khá rõ ràng nhưng hiệp 1 hoàn toàn không như vậy. Leicester đáng lẽ phải tận dụng được một số cơ hội nhưng trong hiệp hai, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ. Một số khoảnh khắc có chất lượng thực sự. Một điều gì đó đang được xây dựng cho Man Utd, và bạn nhìn vào đâu cũng thấy tích cực cho Erik Ten Hag".

Tiền đạo Man Utd Marcus Rashford bộc bạch: “Cảm giác thật tuyệt vời khi ghi được bàn thắng và cuối cùng giành được chiến thắng. Hiệp một chúng tôi chơi không tốt nhưng đã tốt hơn rất nhiều trong hiệp hai, và đó cũng là một điều tích cực khi chúng tôi không đạt phong độ tốt nhất. Có rất nhiều điều để học hỏi nhưng nhìn chung đó là một ngày tốt lành".

Tin cùng chuyên mục