Matej Mohoric chiến thắng giải vô địch thế giới Gravel

Tay đua Matej Mohoric đã thể hiện sức mạnh và kỹ thuật ấn tượng để vượt qua Florian Vermeersch , Connor Swift ,… giành chức vô địch thế giới Gravel ở Veneto.
Matej Mohoric giành chiến thắng
Matej Mohoric giành chiến thắng

Cuộc đua dài 167 km ở Veneto khó khăn hơn đáng kể so với năm ngoái, bổ sung thêm các đoạn đường leo núi bên cạnh những con đường rải sỏi. Khu vực này nổi tiếng với phong cảnh đẹp và sau khi Katarzyna Niewiadoma giành chức vô địch thế giới dành cho nữ, các nam tay đua giờ đây đã phải chiến đấu để cạnh tranh chức vô địch.

Wout van Aert là một trong những ứng cử viên được yêu thích nhất nhưng đã sớm bị loại khỏi cuộc tranh tài, sau bị thủng bánh và sau đó đã gặp thêm một tai nạn.

Trên suốt quá trình thi đấu, đoàn đua nhiều lần tách rồi nhập. Tuy nhiên, sau đó một nhóm 3 tay đua Matej Mohoric, Florian Vermeersch và Connor Swift thoát đi thành công trước sự đuổi bắt của nhóm sau.

Matej Mohoric thể hiện sức mạnh trên đường đua

Matej Mohoric thể hiện sức mạnh trên đường đua

Họ đồng lòng nên ‘buộc xích’ đẩy tốc độ lên cao trong 50 km cuối, tạo khoảng cách so với nhóm bám đuổi những đối thủ mạnh như Alejandro Valverde, Alessandro De Marchi, Paul Voss và Keegan Swenson. Nhóm hai sau đó được tăng cường lực kéo với sự gia nhập của Quinten Hermans và Sebastian Schweinberger, tạo diễn biến hấp dẫn.

Sau quá trình tiêu hao quá nhiều thể lực, Connor Swift đã bị nhóm đầu bỏ lại khi còn 24 km nữa. Và sau đó một đoạn nữa, Matej Mohoric cũng ‘chia tay’ Florian Vermeersch còn cách đích 18 km. Tay đua người Bỉ sau đó cố gắng níu kéo để được ở lại với Matej Mohoric nhưng lúc này, xe của anh lại gặp sự cố nên đành bất lực.

Matej Mohoric trở thành nhà vô địch thế giới Gravel 2023

Matej Mohoric trở thành nhà vô địch thế giới Gravel 2023

Với guồng chân mạnh mẽ, Matej Mohoric dần dần nới rộng khoảng cách của mình với các đối thủ bám đuổi phía sau. Tuy nhiên, tay đua người Slovenia đã không hề dễ dàng chút nào để hướng đến chiến thắng.

Đoạn đổ dốc cuối cùng mang đến một cảnh tượng khá ngoạn mục khi anh lao qua những góc cua hẹp, bề mặt gồ ghề - thậm chí bị ngã tại một điểm cách đích 3 km nữa. Thế nhưng, anh ấy là người mạnh nhất trong ngày và đã vượt qua giới hạn để trở thành Nhà vô địch Thế giới mới khi một mình ung dung cán đích đầu tiên với thời gian 4 giờ 53 phút 56 giây. 43 giây sau, Florian Vermeersch mới về đến đích để giành vị trí thứ hai.

Tin cùng chuyên mục