Miami Open: “Bộ 3 quyền lực nhất Next Gen” - Carlos Alcaraz, Jannik Sinner và Daniil Medvedev đồng loạt vào tứ kết

“Bộ 3 quyền lực nhất của Next Gen” - Jannik Sinner, Daniil Medvedev và Carlos Alcaraz đều đã giành quyền lọt vào tứ kết đơn nam Miami Open - Miami Masters 2024. Trong khi Sinner đánh bại Christopher O’Connell và Alcaraz vượt qua Lorenzo Musetti, thì Medvedev cũng thắng Dominik Koepfer.

Alcaraz lọt vào tứ kết
Alcaraz lọt vào tứ kết

Medvedev đánh bại Koepfer (Đức, hạng 50 ATP) với chiến thắng 7-6 (7-5), 6-0 chỉ sau 2 ván đấu. Đương kim vô địch của Miami Masters đã giành được chiến thắng sau vỏn vẹn 1 tiếng rưỡi đồng hồ.

Tuy vậy, anh đã trải qua ván đầu tiên khá là khó khăn khi mắc phải một số lỗi đánh bóng hỏng, buộc phải bước vào loạt đánh tie-break và thậm chí để thua trước 0-4.

“Tôi nghĩ, đôi khi điều đó xảy ra, khi mà bạn để thua ván đấu đầu tiên theo cái cách mà đối thủ của tôi đã thua cuộc”, Medvedev lý giải về sự tương phản giữa 2 ván đấu.

MEdvedev vào TK.jpg
Medvedev lọt vào tứ kết

“Anh ấy đã chơi rất tốt, có thể hầu như đã khép lại ván đấu mở màn với chiến thắng khi dẫn đến 4-0 trong loạt đánh tie-break”, Medvedev giải thích.

“Để rồi khi bạn để thua một ván đấu giống như vậy, đặc biệt khi điểm số là rất khó khăn, nó sẽ khiến năng lượng của bạn bị giảm xuống”, Medvedev chia sẻ.

“Tôi biết mình phải lợi dụng lợi thế đó trong ván đấu thứ 2, đó là lý do tại sao nó rất là quan trọng và tôi đã làm được. Hôm nay, đẳng cấp thi đấu là rất cao”.

Với kết quả này, Medvedev đã tiến gần hơn một chút đến với nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch. Ở tứ kết, anh sẽ đấu với Nicolas Jarry (Chile, hạng 23 ATP) - vừa bất ngờ hạ gục Casper Ruud.

Trong khi đó, Sinner vượt qua O’Connell (Australia, hạng 66 ATP), cũng chỉ sau vỏn vẹn 2 ván đấu, với điểm số là 6-4 và 6-3.

Đương kim vô địch Australian Open có chia sẻ: “Trận đấu hôm nay là khác biệt rất nhiều so với trận đấu hôm Chủ nhật. Gió nhiều hơn, vì thế tôi phải điều chỉnh đôi chút”.

“Tôi có một số cơ hội, thậm chí trước cả khi tôi bẻ game giao bóng của đối thủ, vì thế, tôi cũng biết rằng, mình đang làm những điều đúng đắn”.

“Tôi cũng đã cố gắng giao bóng thật chắc chắn. Anh ấy thì lại mắc phải một số sai sót những thời điểm quan trọng nhất và tôi nghĩ đó là chìa khóa của chiến thắng ngày hôm nay”.

Ở vòng tứ kết, Sinner sẽ đối đầu với Tomas Machac (CH Czech, hạng 60 ATP). Machac vốn là hiện tượng khá thú vị khi lần lượt loại Andrey Rublev và cả Andy Murray.

Sinner vào TK.jpg
Sinner cũng vào tứ kết

Trong một kết quả rất đáng chú ý khác, Alcaraz vượt qua Musetti (Italia, hạng 24 ATP) cũng chỉ với 2 ván đấu có điểm số là 6-3 và 6-3.

Đương kim vô địch Indian Wells cho biết: “Tôi biết phong cách thi đấu của anh ấy, đứng ở cuối sân đấu và tung ra những cú đánh bóng xoáy hiểm hóc”.

“Vì thế, tôi cố gắng không để cho anh ấy thi đấu thoải mái ở trên sân đấu. Tôi cố gắng chơi lối chơi của mình, chơi quyết liệt với các cú đánh của mình”.

“Sau đó, tôi lên lưới, bỏ nhỏ, thi đấu phong cách của tôi. Tôi nghĩ tôi đã làm rất tốt, và tôi thật sự hạnh phúc với màn trình diễn của mình”, Alcaraz, người đã thắng 18/22 điểm trên lưới giải thích.

Ở tứ kết, anh sẽ đấu với Grigor Dimitrov (Bulgaria, hạng 12 ATP), người bất ngờ vượt qua Hubert Hurkacz (Ba Lan, hạng 9 ATP) sau 3 ván đấu.

Ở giải đơn nữ, cặp bán kết đầu tiên đã được xác định: Đó chính là cuộc đối đầu giữa Elena Rybakina (Kazakhstan, hạng 4 WTA) và Victoria Azarenka (Belarus, hạng 32 WTA).

Vika.jpg
Azarenka lọt vào bán kết WTA 1.000 lần thứ 24

Tin cùng chuyên mục