Những người Quảng Bình xa quê đầy nghĩa tình

Có một Làng Bắc Trạch giữa lòng miền Nam, họ là những người con Quảng Bình vào nam học tập, làm việc và lập nghiệp nơi đây, chịu khó, cần cù, đoàn kết và biết yêu thương giúp đỡ nhau. Đặc biệt hơn, tinh thần thể thao bóng đá của họ rất cao và cháy bỏng.

Ông Phan Văn Tuất - Ban Tổ chức và các đội bóng đã quyên góp ủng hộ Chùa Phước Thiện tại Bình Thuận
Ông Phan Văn Tuất - Ban Tổ chức và các đội bóng đã quyên góp ủng hộ Chùa Phước Thiện tại Bình Thuận

Xuất phát từ những nguyện vọng trên, Đội bóng Ba Đề FC đã thành lập Ban Tổ chức Giải bóng đá vô địch Bắc Trạch tại miền Nam 2023 với mục đích tạo sân chơi lành mạnh, giao lưu giữa những con em đồng hương với nhau. Qua đó, tạo nền tảng cho giải bóng đá truyền thống hàng năm để thêm sân chơi cho con em sinh hoạt, thăm hỏi, tương trợ lẫn nhau.

Dù là lần tổ chức đầu tiên, Ban Tổ chức và các đội bóng đã quyên góp ủng hộ 700kg gạo cho Chùa Phước Thiện tại Bình Thuận nhằm nuôi dưỡng giúp đỡ những trẻ em bị bỏ lại ở cổng chùa, đồng thời có những phần quà ý nghĩa tặng cho các hoàn cảnh khó khăn tại quê nhà.

Sau gần 1 tháng tranh tài, đội Thôn 4 FC vô địch; đội Liên quân 189 giải nhì; Thôn 2 FC đạt giải ba, Thôn 7 FC đạt giải phong cách.

22-32.jpg
Đội Thôn 4 FC vô địch mùa giải đầu tiên

Trưởng ban tổ chức, ông Phan Văn Tuất chia sẻ: Đây là lần đầu tiên tổ chức, nhưng đã thu hút các đội và các cổ động viên đến sân và ủng hộ cho các đội bóng; ở quê nhà và nước ngoài, bà con đều xem trực tuyến qua dịch vụ livetream rất đông. Đây là nguồn động lực và cơ sở để Ban Tổ chức đưa vào giải đấu truyền thống hàng năm để con em tại miền Nam sinh hoạt và có nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về quê hương.

Tin cùng chuyên mục