Quang Hải tạm ổn, giờ chỉ chờ thêm Công Phượng, Văn Toàn

Như tôi đã có đề cập trước đó, giai đoạn tập trung và thi đấu trong dịp này của đội tuyển Việt Nam đang là bước khởi động cho mục tiêu World Cup 2026. Nghĩa là mọi thứ chỉ mới bắt đầu, đoàn quân của HLV Troussier chỉ có 10 ngày làm quen trước khi gặp Hồng Kông (Trung Quốc), và thêm ít ngày nữa cho trận gặp Syria.
Quang Hải đã có cơ hội thể hiện mình ở trận gặp Hồng Kông (Trung Quốc)
Quang Hải đã có cơ hội thể hiện mình ở trận gặp Hồng Kông (Trung Quốc)

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam vốn thường có cái nhìn khắt khe, yêu bóng đá đẹp và luôn muốn đội nhà phải chiến thắng. Vì thế mà không lạ khi đoàn quân của ông Troussier gặp nhiều áp lực dù đã thắng Hồng Kông (Trung Quốc). Nhưng tôi nghĩ chiến lược gia nhiều kinh nghiệm này không để ý đến chuyện đó mà tiếp tục vận hành theo lộ trình mình đã tính toán thôi.

Phát biểu trước trận đấu của ông Troussier đã cho thấy điều đó: “Các cầu thủ đều cho thấy sự nỗ lực và tập trung tối đa, dù chúng tôi chỉ có 10 ngày tập luyện. Tôi chỉ có thể nói toàn đội đang cùng nhau làm việc rất tốt. Trận đấu với Syria ngày mai là cơ hội để tôi đánh giá hơn nữa mức độ thực hiện các chiến thuật của cầu thủ như thế nào”

Trận gặp Syria, như danh sách công bố trước đó 1 ngày là có sự trở lại của nhiều cựu binh, trong đó có những cầu thủ mà người hâm mộ trông chờ là Công Phượng, Văn Toàn và kể cả Văn Thanh. Ở trận vừa qua, Quang Hải đã đạt yêu cầu về tinh thần thi đấu, sự lăn xả và khát vọng khi được trao cơ hội ra sân. Ở trận này, Công Phượng và Văn Toàn tiếp tục được kỳ vọng, nhất là với Công Phượng khi chân sút này khá nhạt nhòa ở giải nhà nghề Nhật Bản trong thời gian qua. Trận này sẽ là cơ hội cho Công Phượng thể hiện mình, khát vọng của chính anh khi trở lại ĐTQG trước khi ông Troussier lên đội hình cho chiến dịch vòng loại World Cup 2026 diễn ra vào cuối năm nay.

Khoan đặt nặng vào thành tích, lối đá lấn lướt trước đối thủ Syria vốn rõ ràng là mạnh hơn Việt Nam. Cái chính là đoàn quân của HLV Troussier vẫn đang trong giai đoạn đầu của sự chuẩn bị. Cả từ việc xây dựng lối chơi mới, sự hòa quyện về con người giữa cũ và mới. Chúng ta đang hướng đến mục tiêu cũ là World Cup nhưng bằng chính dàn cầu thủ vốn đã đạt giới hạn, đã “đụng trần” từ hồi năm ngoái, xen lẫn với lứa U23 mà chỉ mới trình làng ở SEA Games 32.

Tin cùng chuyên mục