Roma cần mua chứ không phải bán

Chủ tịch Jim Pallotta mới đây khẳng AS Roma cần mua thêm cầu thủ, cần tăng cường sức mạnh đội hình để đua tài ở Champions League mùa tới. 
Radja Nainggolan (trái, Roma) tranh bóng của Juan Cuadradfo (Juventus).
Radja Nainggolan (trái, Roma) tranh bóng của Juan Cuadradfo (Juventus).
Đó là lý do ông phủ nhận chuyện Mohamed Salah rời đội như lời báo chí đồn thổi.

Nhà tài phiệt người Mỹ đã nói chuyện trên radio SiriusXM ở New York về chiến dịch vừa qua và sắp tới của AS Roma. Trong cuộc trò chuyện dài này, Jim Pallotta đánh giá cao công sức của Luciano Spalletti trong việc giúp Roma giành ngôi á quân Serie A. Ông nói: “Spalletti là một người rất phức tạp, nhưng ông ấy cũng là một thiên tài và rất sáng tạo. Tôi không bao giờ chỉ trích Luciano, bởi ông ấy đã “cứu cái mông” của tôi năm ngoái và năm nay cũng vậy”. Ý Pallotta muốn nói đến việc nhà cầm quân hói đầu đã giúp cho ngân quỹ của Roma có được khoản tiền lớn (ít nhất là 40 triệu EUR) khi giành quyền vào thẳng vòng bảng Champions League.

Ông tiết lộ: “Chúng tôi sớm biết là ông ấy sẽ ra đi. CLB đã thảo luận với một số HLV. 

Chúng tôi đang nói chuyện với một vài HLV. Có một vài tình huống bất ngờ, nhưng chúng tôi hy vọng trong tuần tới sẽ đưa ra một thông báo mới về nhà cầm quân". Hiện Eusebio Di Francesco đang là chọn lựa hàng đầu của Roma, nhưng Sassuolo từ chối giải thoát cho nhà cầm quân trẻ này nếu không được nhận số tiền 3 triệu EUR, vốn là điều khoản mua đứt hợp đồng.

Báo giới đồn rùm lên chuyện Mohamed Salah chuyển sang Liverpool với giá chuyển nhượng 40 triệu EUR. Song ông chủ tịch nhanh chóng bác bỏ “lời đồn”. “Chẳng hiểu sao đi đâu tôi cũng nghe người ta bàn tán chuyện này mà bản thân người trong cuộc như chúng tôi lại chẳng nắm gì. Trong bất cứ trường hợp nào, thì lúc này mọi thứ vẫn chưa ra ngô ra khoai gì. Chúng tôi tiếp tục nhận được vô số đề nghị chuyển nhượng nhắm vào nhiều cầu thủ trong đội – chuyện cũng hết sức bình thường sau một mùa giải được xem là rất thành công – nhưng nếu nghe theo những lời đề nghị đó, chúng tôi sẽ mất đến ba phần tư đội hình. Hãy chờ xem chúng tôi sẽ làm những gì… để mình mạnh lên hay yếu đi. Trong yêu cầu cải thiện, chúng tôi cần tăng cường 4 hay 5 vị trí thật chất lượng, bởi vì đội vẫn phải góp mặt ở Champions League mùa tới”.

Pallotta không giấu nỗi lo về đội ngũ mà ông hiện có: “Mùa qua, chúng tôi bị trừng phạt bởi những chấn thương, nhất là ở hàng thủ. Chấn thương của Alessandro Florenzi khiến chúng tôi mất ít nhất là 4 điểm. Chúng tôi cũng không đủ sức mạnh chiều sâu trong tấn công. Edin Dzeko đã ghi 39 bàn thắng, nhưng nếu cậu ta chấn thương, tôi chẳng biết mùa bóng của Roma sẽ kết thúc như thế nào nữa”.

Pallotta giờ chỉ hy vọng Giám đốc điều hành Monchi (Ramon Rodriguez Verdejo) sẽ giúp ông giải bài toán về lực lượng như ông từng làm ở Sevilla trong 16 năm qua. “Monchi là chìa khóa cho bài toán thiếu chiều sâu đội hình của chúng tôi. Các học viện bóng đá của chúng tôi cũng đầy tài năng trẻ và sau thời gian cho mượn, họ có thể lấp đầy những khoảng trống trong đội. Tôi thấy Monchi thảo luận cùng các giám đốc trong 5 ngày qua và tin vấn đề sẽ sớm được giải quyềt”.

Tin cùng chuyên mục