Số lượng đội nước ngoài tăng kỷ lục ở giải xe đạp nữ quốc tế Binh Dương Biwase

Trong cuộc họp báo vào sáng nay, BTC giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương – Cúp Biwase cho biết sẽ có 9 đội khách nước ngoài sẽ tham dự giải cùng với 11 đội đua trong nước. Đây là con số kỷ lục về số lượng đội đua cũng như đội khách quốc tế từ trước đến nay.

Ban tổ chức giới thiệu áo giải thưởng
Ban tổ chức giới thiệu áo giải thưởng

Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương – Cúp Biwase do Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương kết hợp cùng nhà tài trợ Công ty Cấp thoát nước Môi trường Bình Dương tổ chức hàng năm nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Cùng với giải An Giang, giải Biwase là 2 giải đấu quan trọng nhất trong năm của làng xe đạp nữ Việt Nam.

Cuộc đua sẽ khởi tranh vào ngày 6-3 và kết thúc vào ngày 16-3 với 10 chặng. Cũng giống như lộ trình năm ngoái, cuộc đua xuất phát tại Bình Dương đi qua các cung đường đẹp của Bình Phước, Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu và trở về Bình Dương. Các tay đua sẽ chinh phục 6 ngọn đèo, gồm: đèo Chuối, đèo Bảo Lộc, đèo Prenn thuộc tỉnh Lâm Đồng, đèo Vĩnh Hy 1, 2, 3 thuộc tỉnh Ninh Thuận. Tổng lộ trình đường đua 10 chặng là 1.200 km.

screen-shot-2024-03-01-at-125706-pm-2312.png
Vắng Nguyễn Thị Thật, Jutatip (Thái Lan) khó có đối thủ về nước rút

Qua 13 năm tổ chức, giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương – Cúp Biwase ngày càng được nâng tầm về quy mô, cũng như chất lượng nên tạo được tiếng vang với bạn bè quốc tế. Chính vì thế, cuộc đua năm nay đón nhận 9 đội khách nước ngoài Nhật Bản, Thái Lan, Philippines, Kazhakstan… đăng ký tham gia. Theo ông Ngô Văn Lui – Trưởng ban tổ chức cuộc đua cho biết, đáng lẽ ra số đội càng cao hơn nữa nhưng vì giờ chót, đội Hàn Quốc xin rút lui.

Trong số 11 đội đua trong nước, các tuyển thủ quốc gia đều góp mặt ngoại trừ cô gái vàng xe đạp Việt Nam Nguyễn Thị Thật. Cô gái của đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang đang bận tập huấn cùng đội đua chuyên nghiệp của Thuỵ Sỹ nhằm chuẩn bị cho Olympic nên không thể trở về. Với việc vắng mặt của Nguyễn Thị Thật, kỳ phùng địch thủ của cô gái vàng Việt Nam Jutatip có mặt trong thành phần đội tuyển Thái Lan sẽ là ứng cử viên nặng ký nhất cho chiếc áo xanh.

Tin cùng chuyên mục