Thắng Brest nhọc nhằn, HLV Enrique nổi giận với PSG

Nhọc nhằn đánh bại Stade Brestois 2-3, các cầu thủ Paris Saint-Germain đã phải chứng kiến cơn thịnh nộ từ ông thầy Luis Enrique sau trận đấu.
Luis Enrique nổi giận với Mbappe và các đồng đội
Luis Enrique nổi giận với Mbappe và các đồng đội

Trước chuyến viếng thăm Stade Brestois, HLV Luis Enrique đã nhận định đối thủ không hề dễ dàng cho Paris Saint-Germain. Thực tế diễn ra tại Stade Francis Le Ble đã chứng minh điều đó.

Zaire-Emery mở tỷ số cho PSG

Zaire-Emery mở tỷ số cho PSG

Chỉ trong chưa đầy 30 phút hiệp 1, PSG với đẳng cấp vượt trội đã nhanh chóng dẫn trước 2 bàn. Warren Zaire-Emery và Kylian Mbappe lần lượt lập công cho Les Parisiens. Những tưởng sẽ có cuộc dạo chơi cho Mbappe cùng các đồng đội nhưng Brest đã không để điều đó xảy ra. Hai bàn gỡ của Mounie và Le Douaron đã khiến PSG choáng váng, song song những đợt hãm thành liên tục ở hiệp 2.

Brest suýt giữ lại được 1 điểm trước PSG

Brest suýt giữ lại được 1 điểm trước PSG

Chỉ đến khi Mbappe ấn định tỷ số phút 89, người hâm mộ PSG mới thở phào. Tình huống này, siêu sao người Pháp đá hỏng phạt đền nhưng đã nhanh chóng sút bồi thành bàn.

Mbappe lại là cứu tinh của PSG

Mbappe lại là cứu tinh của PSG

Sự đi xuống của PSG trong hiệp 2 đã khiến Luis Enrique nổi giận. Trong phòng thay đồ, ông trút cơn phẫn nộ lên các học trò khi họ ăn mừng chiến thắng. RMC Sport đã thuật lại một phần những lời trách móc của HLV người Tây Ban Nha: "Các cậu đang ăn mừng ư? Hôm nay là Brest, còn ngày mai là Milan, Newcastle, Dortmund, Nice... bất cứ ai cũng có thể sút tung lưới Gigio! Không một ai nhớ những gì tôi đã chỉ đạo. Hiệp 2 là một sự hỗn loạn, đáng lý chúng ta đã thua họ rồi. Vậy thì chiến thắng này có đáng để ăn mừng không?"

Brest gây ra rất nhiều khó khăn cho PSG

Brest gây ra rất nhiều khó khăn cho PSG

Thậm chí ngay cả người hùng Mbappe vẫn bị Enrique "sấy tóc" bởi màn ăn mừng chọc tức khán giả Brest: "Với một người có tầm vóc như cậu, đó là hành động không cần thiết. Chúng ta đá sân khách nên áp lực là hết sức bình thường."

Việc "Lucho" Enrique tức giận với học trò là dễ hiểu, bởi hàng thủ PSG đã để cho Donnarumma đối mặt với tận 21 cú sút từ Brest, nhiều hơn cả số lần Les Parisiens hãm thành đội chủ nhà. Dù đội khách tận dụng cơ hội tốt hơn, nhưng nếu hệ thống phòng ngự PSG không cải thiện, họ sẽ khó tiến xa mùa này, đặc biệt tại Champions League.

3 điểm trước Brest dù sao vẫn giúp PSG thế chỗ AS Monaco trong cuộc đua vô địch với Nice. Bởi cùng giờ hôm qua, Monaco đã thất thủ 2-0 trên sân Lille.

Tin cùng chuyên mục