Thắng Nam Định 3-2, B.Bình Dương vươn lên ngôi đầu

Một kết quả được xem là bất ngờ ở vòng 6 V-League 2023-2024 khi B.Bình Dương đã giành trọn 3 điểm qua cuộc tiếp đón đội đầu bảng Nam Định trên sân nhà. Kết quả đã làm cho Nam Định nhận trận thua đầu tiên từ đầu mùa cũng như mất ngôi đầu bảng vào chính đội bóng đất Thủ.

Tiến Linh tỏa sáng với bàn ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tiến Linh tỏa sáng với bàn ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ở đội hình xuất phát, hàng phòng ngự của đội chủ nhà không có sự xuất hiện của Quế Ngọc Hải. Tuy nhiên với sự dồi dào về lực lượng, nhất là dàn cầu thủ trẻ sẵn sàng xung trận, B.Bình Dương đã sớm gây bất ngờ cho đội khách ngay ngay từ đầu qua lối đá tấn công cởi mở. Việt Cường, Vĩ Hào đã có tên trong đội hình xuất phát bên cạnh Tiến Linh và ngoại binh Elogo đã tăng sức mạnh cho hàng công của đội chủ nhà.

Trong khi đó, sau ít phút đầu khá bất ngờ trước lối chơi tấn công của B.Bình Dương, Nam Định dần dâng cao đội hình tấn công, dựa vào thế mạnh từ các pha tấn công biên cũng như hàng công được xem là nguy hiểm nhất V-League hiện nay với Hendrio, Rafaelson và Văn Toàn. Lối đá tấn công nhanh, cùng quyết tâm ghi bàn thắng sớm của hai đội đã làm cho diễn biến của hiệp đầu rất hấp dẫn và cân sức.

z4980734887541-b2e5f67f02402f31ee0986a63fb11045-4560.jpg
Với phong độ đang tốt, Nam Định đã nhận được sự chung sức của rất đông khán giả trên khán đài sân Bình Dương

Nam Định là đội tạo được những cơ hội nguy hiểm đầu tiên nhưng các cú dứt điểm sau cùng của Khắc Ngọc hay Hendrio đều không thắng được thủ môn Minh Toàn. Đến khoảng giữa hiệp 1, đội chủ nhà dần đáp trả bằng những pha lên bóng tốc độ và thử sức thủ môn Nguyên Mạnh bằng những cú sút xa.

Cơ hội đáng chú ý từ phía đội khách là tình huống băng vào tung cú sút cực mạnh trong vòng 16m50 của Hendrio nhưng bóng bật xà ngang khung thành B.Bình Dương ra ngoài ở phút 35. Vào cuối hiệp 1, HLV Lê Huỳnh Đức đã gia tăng sức mạnh hàng công khi đưa ngoại binh Ibara vào thay Việt Cường.

z4980910162942-36681c37a66291a7e83dea1ac104cd92-1761.jpg
Và sớm có bàn mở tỷ số sau cú dứt điểm hiểm hóc của Văn Kiên

Khác với diễn biến của hiệp đầu sôi động nhưng đôi bên cùng không “ra đòn” chuẩn xác, sang hiệp hai khán giả đã chứng kiến “cơn mưa” bàn thắng đầy sôi nổi được hai đội tạo ra. Phút 55, Nam Định vượt lên dẫn trước từ cú sút hiểm hóc của Văn Kiên, đưa bóng chạm mép trong cột dọc vào lưới làm bó tay thủ môn Minh Toàn.

Tuy nhiên, niềm vui của đội khách chưa đầy 1 phút thì các cầu thủ B.Bình Dương nhanh chóng có được bàn gỡ 1-1 từ pha lập công của Minh Khoa trong tình huống tăng tốc nhanh vào vòng 16m50 trước khi đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh. Sau đó không lâu, chân sút trẻ Hải Quân được tung vào sân thay cho Elogo và chính cầu thủ này đã giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1 vào phút 60. Quả tạt của anh từ biên trái khẽ chạm chân Văn Kiên tạo thành quỹ đạo xoáy khó chịu, cuốn vào góc xa khung thành trong sự bất lực của Nguyên Mạnh.

z4980877964833-cef769dda21c7ed89b818ec15c2db68d-3547.jpg
Nhưng sự bùng nổ của các chân sút trẻ đã giúp đội chủ nhà bắt kịp và thắng chung cuộc 3-2
z4981037983940-36a4bf35dba0501acdebd85234cf3257-6561.jpg
Và sự tưởng thưởng cho thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức là ngôi đầu bảng sau vòng 6

Cuộc rượt đuổi bàn thắng vẫn chưa dừng lại khi Rafaelson đưa trận đấu về lại vạch xuất phát với bàn gỡ 2-2 vào phút 65. Đến phút 79, cũng một cầu thủ vừa được HLV Lê Huỳnh Đức tung vào sân là Sỹ Giáp đã lập công khi thực hiện đường chuyền thuận lợi cho thủ quân Tiến Linh ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 cho đội chủ nhà.

Thắng trận này B.Bình Dương đã bắt kịp 13 điểm với Nam Định như tạm chiếm ngôi đầu nhờ có hiệu số tốt hơn.

Tin cùng chuyên mục