Toni Kroos: Một thứ gì đó trên mức… hảo hạng

HLV Thomas Tuchel từng nói rằng bạn không thể thấy khi nào bàn thắng của Real Madrid sẽ đến, và khi Toni Kroos thực hiện đường chuyền xẻ đôi khoảng sân bên phía Bayern Munich, thì đơn giản là không cho dù các cầu thủ chủ nhà đã biết trước thì vẫn không thể ngăn cản.

Toni Kroos: Một thứ gì đó trên mức… hảo hạng

Trước trận đại chiến kinh điển của Champions League, nhà cầm quân của Bayern nói như sau: “Có những lúc bạn xem các trận đấu của họ, phân tích kỹ lưỡng và mọi thứ dường như nằm trong tầm kiểm soát. Rồi khi bắt đầu trận đấu, bạn thấy họ tấn công và không có gì xảy ra. Mọi thứ tiếp tục, cũng không có nguy hiểm, không có gì khiến bạn phải sợ hãi, và vì vậy, bạn cảm thấy an toàn, bạn bắt đầu gây sức ép lên họ. Và sau đó, 5- 10 giây trôi qua và đột nhiên bóng nằm trong lưới của bạn”.

Toni Kroos đã nhận mưa lời khen sau trận hòa 2-2 lượt đi bán kết Champions League trên sân của Bayern Munich. Và như mọi lần, Kroos khiêm tốn từ chối nói về mình. Nhưng tiền vệ người Đức này đang cho thấy việc trở lại đội tuyển Đức ở Euro 2024 cũng như gia hạn hợp đồng với Real Madrid là hoàn toàn đúng thời điểm. Niềm vui chơi bóng đã trở lại và giới mộ điệu có thêm thời gian để xem Kroos chơi thứ bóng đá đã đạt đến mức của một chai rượu ủ 00 năm hảo hạng.

Một cú xoay chân nhẹ nhàng và bóng theo sau; Vinícius đã vượt qua Kim Min-jae để ghi bàn. Pha dứt điểm gọn gàng nhưng, Vinícius nhấn mạnh sau đó, đó là món quà từ Kroos. “Chúng tôi biết nhau rất rõ. Toni luôn làm những việc dễ dàng”. Ở thời điểm đó, trận đấu đã sang phút 24 và Real chưa tung ra cú sút nào trong khi phía Bayern là 7. Vậy nhưng chỉ cần một đường chuyền của Kroos, mọi thứ khác hẳn.

Đó gần như là những gì Tuchel đã nói có thể xảy ra, những gì Real Madrid sẽ làm. Tại Champions League kể từ mùa giải 2010-11, họ có ít cú sút hơn đối thủ trong 25trận đấu nhưng chỉ thua 9 lần. Họ biết điều đó và đối thủ cũng vậy.

Trên sân Allianz Arena, những phút đầu trận trôi qua và có cảm giác Real Madrid không thể tìm ra lối thoát trước sức ép của đội chủ nhà cho đến khi Kroos bước tới. Đó không chỉ là những đường chuyền, mặc dù đó là điều thực sự đưa Real trở lại cuộc chơi, mà còn là sự quyết tâm kiểm soát, sự lạnh lùng khi thực hiện nó, sự đĩnh đạc mà Kroos chơi bóng, giống như anh ấy có mảnh cỏ riêng của mình mà những người khác không được phép bước vào. Đến hết hiệp một, chỉ có một đường chuyền sai đến từ Kroos. Suốt thời gian có mặt trên sân, Kroos đã hoàn thành 79 trên 82 đường chuyền. Không ai có nhiều hơn.

Những đường chuyền của Kroos một lần nữa nhắc cho người ta nhớ đến quyền năng của Real. 8 năm chơi cho Real, vị thế của Kroos gần như không lay chuyển, giống như cách mà anh đã trải qua trong sự nghiệp hiện đã kéo dài phần đỉnh cao đến 13 năm. Khi Real Madrid bị loại vào năm ngoái, một số người kết luận rằng thời gian của anh và của Luka Modric sắp kết thúc. Real cũng có vẻ hối hả đẩy nhanh quá trình chuyển đổi, HLV Carlo Ancelotti yêu cầu các cầu thủ lớn tuổi phải chấp nhận lùi lại. Kroos đã không bắt đầu mùa giải này trong đội hình xuất phát thường xuyên, thậm chí có thông tin về chuyện giải nghệ, nhưng khi ra sân, thì vẫn là một Kroos vẹn nguyên, người mà Ancelotti nói là “không thể thay thế”, ngay cả khi anh không thi đấu.

“Kroos làm việc đó khá bình thường, không có gì mới mẻ. Chúng tôi muốn kiểm soát trận đấu tốt hơn một chút và anh ấy làm điều đó không giống ai”, Ancelotti nói. Kroos có thể không chạy nhiều, việc đó là của Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni. Việc của anh là chẳng để ai vượt qua mình, đồng thời đưa đội bóng đến một hoàn cảnh tốt hơn về thế trận.

Như Juan Riquelme từng mô tả về Kroos: “Anh ấy có thể ra ngoài, thi đấu và về nhà mà thậm chí không cần tắm: anh ấy không đổ mồ hôi , không bị bẩn, không cần phải thể hiện cảm xúc mệt mỏi”.

Tin cùng chuyên mục