Trước vòng 4 Eximbank V-League 2011 (ngày 27-2): Ông Chung sẽ lại ghi điểm?

Bản sao gặp bản chính
Trước vòng 4 Eximbank V-League 2011 (ngày 27-2): Ông Chung sẽ lại ghi điểm?

Cuộc đối đầu giữa Navibank Sài Gòn (Navibank SG) và B.Bình Dương trên sân Thống Nhất có thể xem là trận đấu đáng quan tâm nhất của vòng 4. Đó không chỉ là trận đấu giữa hai đội có lực lượng tốt và nhiều tham vọng nhất của bóng đá phía Nam, mà còn có nhiều điều thú vị xung quanh cuộc gặp gỡ này.

Bản sao gặp bản chính

Ước tính chi phí chỉ để riêng chuyện trang bị lực lượng từ Quang Hải, Tài Em, Trường Giang, Almeida, Endene, Đoàn Văn Nirut, Phan Văn Santos, Được Em, Duy Khanh… Navibank SG đã phải chi cỡ 30-40 tỷ đồng. Sau khi sắm được bộ khung thuộc loại thiện chiến, HLV Mai Đức Chung đi tiếp “quân bài” cuối là đưa hai trợ lý từng là cộng sự của mình từ Bình Dương về cùng, đó là trưởng đoàn Nguyễn Văn Hiệp và trợ lý Lê Tuấn Long.

Tiền đạo Văn Khải (17, Navibank Sài Gòn) đi bóng vượt qua hậu vệ Than Quảng Ninh. Ảnh: D.Phương

Tiền đạo Văn Khải (17, Navibank Sài Gòn) đi bóng vượt qua hậu vệ Than Quảng Ninh. Ảnh: D.Phương

Với một ê kíp như thế cùng với cách chi tiêu mua sắm trước đó, Navibank SG gần như là một bản sao của Bình Dương và không giấu tham vọng trở thành một “Chelsea Việt Nam” mới. Không những thế, cách quản lý cũng gần như tương tự. Navibank SG chỉ tập trung 100% cầu thủ 2-3 ngày trước trận đấu, thời gian còn lại cầu thủ sinh hoạt tự do. Đến cơ chế thắng trận, thưởng trước và sau tết mà Navibank SG áp dụng không khác gì cách Bình Dương vẫn từng làm.

Là “bản sao” nhưng ở thời điểm hiện tại thì đội bóng TPHCM đã đạt độ cứng và sự vững mạnh hơn nhiều. Bằng chứng là họ vừa loại Bình Dương ở tứ kết Cúp quốc gia mới đây. Trong trận đấu đó, ông Mai Đức Chung đã vận dụng chiến thuật “lấy nhu chế cương”, không chỉ đưa cựu cầu thủ Bình Dương là Văn Hải vào đá chính, ông còn trao luôn băng thủ quân cho cầu thủ này. Rồi ở thời điểm quyết định ông đã đưa nốt cựu thủ lĩnh của Bình Dương là Trường Giang vào sân. Chính những con người cũ ấy đã góp phần loại Bình Dương khỏi Cúp quốc gia.

So với trận đấu đó, nay Navibank SG còn mạnh hơn khi ở vòng 3 họ đánh bại Thanh Hóa 3-1 để dần có được vị thế của một đại gia tại V-League nhờ giải tỏa áp lực tâm lý. Hàng tấn công đã “khai hỏa”, trong khi tuyến phòng ngự vẫn thể hiện sự vững chắc khi chỉ bị lọt lưới 1 bàn sau 3 trận. Những con số và điều kiện như hiện nay quá đủ để cho đội chủ nhà trong trận này đặt kỳ vọng vào một chiến thắng trước “bản chính”.

Còn Bình Dương, họ chỉ hy vọng vào sự ủng hộ của… quá khứ. Hai lần đến sân Thống Nhất gần đây đều giành chiến thắng, gần nhất là trận thắng 3-1 ở mùa bóng trước trong thời điểm ra mắt tân HLV Đặng Trần Chỉnh. Chính vì thế, người ta hy vọng bản lĩnh của một đội bóng có đẳng cấp sẽ trở lại ở trận cầu trên sân Thống Nhất chiều mai. Hơn nữa, Bình Dương đang rất cần một kết quả tốt để tránh một cuộc khủng hoảng đang chực chờ kể từ khi để thua K.Khánh Hòa vòng trước. Tuy nhiên, tình trạng của Bình Dương hiện giờ thì có 1 điểm đã là rất tốt.

  • Lịch thi đấu:

16 giờ: Hòa Phát.Hà Nội – Hà Nội ACB (VTC3 THTT), SHB Đà Nẵng – Ninh Bình, Hoàng Anh Gia Lai – Đồng Tháp (VTC7 THTT), Đồng Tâm Long An – Hải Phòng (VTV3 THTT).

17 giờ: Navibank SG – B.Bình Dương (VCTV THTT).

  • Thắng Sông Lam Nghệ An, Khánh Hòa lên đầu bảng

Với bàn thắng ở phút 85 của Mạnh Tú, đội chủ nhà Khánh Hòa đã đánh bại Sông Lam Nghệ An với tỷ số 1-0 trong một trận đấu rất nghèo về chuyên môn, để vươn lên đầu bảng xếp hạng với 9 điểm sau 4 trận. Ở trận đấu còn lại trong ngày hôm qua, nhà vô địch Hà Nội T&T chịu thất bại thứ 2 liên tiếp để để thua 0-1 trên sân Thanh Hóa. Hai đội này cùng được 6 điểm.

  • Hà Nội.ACB thoát nổi không?

Có thể nói, trận đấu với Hòa Phát chiều chủ nhật này là cơ hội cuối cho Hà Nội.ACB vì dù mang tiếng là đội khách nhưng họ vẫn đá trên sân Hàng Đẫy. Chưa có điểm nào, Hà Nội.ACB còn gặp khó là bản thân Hòa Phát Hà Nội cũng chưa lấy gì làm thoải mái về mặt điểm số để có thể tính chuyện “cứu bồ” trong lúc này. Trận đấu đáng chú ý khác là chuyến làm khách của Ninh Bình tại sân Đà Nẵng “lành ít, dữ nhiều” khi đội khách không có HLV trưởng Nguyễn Văn Sỹ (bận việc riêng). Ninh Bình lại đang chịu áp lực lớn khi chỉ tìm được 2 điểm sau 3 trận.

Quốc Cường

Tin cùng chuyên mục