Tuyển thủ đẩy tạ Phan Thanh Bình: Tôi đã làm được

Chúng ta chỉ kỳ vọng Phan Thanh Bình có thể sẽ có được thành tích huy chương tại SEA Games 32 nhưng chàng trai này còn làm được hơn thế là giành HCB cũng như phá kỷ lục quốc gia...
Phan Thanh Bình đã có tấm huy chương để đời trong sự nghiệp. Ảnh: D.P
Phan Thanh Bình đã có tấm huy chương để đời trong sự nghiệp. Ảnh: D.P

“Tôi đã làm được rồi. Tôi thật sự vui vì điều này, sau nhiều chờ đợi mình đã thành công và tôi không biết nói gì hơn là cám ơn sự động viên của HLV cùng người thân trong gia đình để tôi có động lực tranh tài hết mình ở SEA Games 32 lần này”, Phan Thanh Bình chia sẻ sau khi hoàn tất thi đấu nội dung đẩy tạ nam tại SEA Games 32 và giành HCB.

Tất cả sự chú ý của những người có mặt trên sân vận động Morodok Techo chỉ dõi theo những nội dung hấp dẫn trên đường chạy và ít người để ý tới một góc xa của hố đẩy tạ mà ở đó chúng ta có Phan Thanh Bình tham dự. Nhìn vào bảng kết quả của trọng tài ghi ngay tại sân, Bình đẩy 5 lượt thành công và 1 lượt thất bại trong đó kết quả tốt nhất là 17m39. Thông số đủ giúp tuyển thủ này giành được tấm HCB vượt trên người cạnh tranh quyết liệt ngay phía sau là Zolkefli (Malaysia, 17m30). Kết quả 17m39 của Bình đã xô đổ kỷ lục quốc gia do chính tuyển thủ này đang giữ là 16m71

Chính vì không phải nội dung quá hấp dẫn và được mọi người chú ý nên nhìn từ xa, khi tất cả thấy Phan Thanh Bình quấn cờ chạy trên sân để ăn mừng sau kết thúc thi đấu, nhiều người tưởng tuyển thủ này có được kết quả vô địch. Bình chỉ bảo rằng “tôi đã nỗ lực, đây là tấm huy chương để đời cho mình. Tôi rất trân trọng nó”.

Phan Thanh Bình vui trong thành tích đoạt HCB tại SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phan Thanh Bình vui trong thành tích đoạt HCB tại SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sự trân trọng là chính xác bởi đẩy tạ Việt Nam gần như không có cơ hội tranh huy chương tại các kỳ SEA Games. Thậm chí, lần gần nhất chúng ta có một tấm HCĐ ở nội dung này là do cựu tuyển thủ Đào Dân Tiến lập ở SEA Games năm 1999. Bây giờ, ông Tiến là thành viên ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam và tham gia trực tiếp huấn luyện Thanh Bình khi tuyển thủ này có mặt trên tuyển.

Phan Thanh Bình chia sẻ, mình lần đầu lên đội tuyển điền kinh quốc gia vào năm 2019. Bình chính là em trai của cựu cầu thủ bóng rổ và hiện là HLV bóng rổ Phan Thanh Cảnh. Từ khi được lên đội tuyển, qua nhiều giải đấu, Phan Thanh Bình đã có những giải quốc tế và các cuộc SEA Games cho mình nhưng chưa một lần chạm tay được vào huy chương.

Thậm chí ít người biết, để được dự SEA Games 32 lần này, Phan Thanh Bình đã được góp mặt bằng nguồn kinh phí xã hội hóa bởi sau khi xem xét rà soát lực lượng của Đoàn thể thao Việt Nam thì đã có thời điểm xem xét dự kiến không cử tuyển thủ nội dung đẩy tạ tới Campuchia tranh tài do dự báo khó đoạt huy chương. Dù vậy, quyết định cuối cùng vẫn có tên Phan Thanh Bình. Tham dự bằng nguồn kinh phí nào bây giờ đã không còn quan trọng mà trên hết, Phan Thanh Bình làm nên lịch sử cho đẩy tạ của điền kinh Việt Nam đó là giành được HCB lần đầu tiên.

Chúng ta thường nói “quá tam ba bận” để chỉ về việc sẽ có kết quả nếu nhiều lần không thành công trước đó. Với Phan Thanh Bình, điều này chắc chắn đúng. SEA Games 30 và SEA Games 31 với Phan Thanh Bình là những sự chờ đợi giành huy chương nhưng không thành công.

SEA Games 32, Bình tham dự với mục tiêu tích lũy kinh nghiệm là chính nhưng giành được kết quả HCB hơn mong đợi. Ngay sau khi rời sân Morodok Techo, chàng trai người quê gốc Ninh Thuận này nở nụ cười thật mãn nguyện và giơ cao lá quốc kỳ để mọi người thấy trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cứ có nỗ lực và quyết tâm là sẽ đạt được thành tích dù có thất bại trước đó.

Tin cùng chuyên mục