UFC 285: Những chiến thắng Submisson ấn tượng - Jon Jones trở thành Nhà vô địch 2 hạng cân, Valentina Shevchenko bất ngờ mất đai

Sự kiện UFC 285 vừa diễn ra ở sàn đài T-Mobile Arena (Paradise - Nevada) vào trưa nay, Chủ nhật 5-3, đã trở thành một trong những “cục diện sôi động nhất” trong Bát giác đài của UFC từ xưa đến nay, khi mà 20 ngàn khán giả góp mặt tại chỗ đã trở thành chứng nhân cho 4/5 chiến thắng bằng Submission và Jon Jones cùng với Valentina Shevchenko, người một bước lên trời, người rơi tòm xuống vực thẳm...
Jon Jones trở thành Nhà vô địch hạng cân nặng
Jon Jones trở thành Nhà vô địch hạng cân nặng

Đối mặt với “Bon Gamin” Ciryl Gane vốn có đến 5 năm kinh nghiệm lăn lộn trên các sàn đài của hạng cân nặng, Jones vốn bị đánh giá thấp hơn vì chỉ vừa “tái xuất giang hồ sau 3 năm tuyệt tích”, lại dám “phi thăng ngay hạng cân cao hơn”, đã gây ra kết quả chấn động khi đánh bại đối thủ người Pháp chỉ sau 2 phút 4 giây tranh tài, với chiến thắng Submisson bằng đòn siết cổ tư thế đứng ngay ở trong hiệp đầu tiên!

Với kết quả mang đậm chất “sử thi”, “Bộ xương” đã trở thành võ sĩ thứ 8 trong lịch sử Bát giác đài của UFC giành đai vô địch thế giới ở 2 hạng cân khác nhau, trước đó, anh đã từng là Nhà vô địch tối thượng ở hạng cân dưới nặng suốt một thời gian rất dài, từ tháng 3-2011 mãi cho đến tháng 8-2020, khi anh quyết định “bỏ trống” đai vô địch của mình vì những nghi án lùm xùm liên quan đến... chất cấm, chất kích thích.

Trước đó, những Nhà vô địch thế giới 2 hạng cân trong suốt chiều dài lịch sử Bát giác đài UFC bao gồm: Randy Couture (cũng từng vô địch hạng dưới nặng và hạng nặng, hiện đã giải nghệ và cũng từng tham gia đóng phim), B.J.Penn (từng vô địch hạng nhẹ và hạng bán trung), Conor McGregor (từng vô địch hạng lông và hạng nhẹ), Georges St-Pierre (từng vô địch hạng trung và hạng bán trung), Daniel Cormier (vô địch hạng dưới nặng, hạng nặng), Henry Cejudo (vô địch hạng ruồi và hạng gà) cùng với Amanda Nunes (vô địch hạng gà và cả hạng lông dành cho nữ).

“Bộ xương” cho biết ngay sau chiến thắng ở hiệp đấu thứ nhất, kết quả anh có được lần đầu tiên sau 10 năm trời: “Tôi tin rằng, trong trận đấu tiếp theo của tôi, tôi sẽ tiến lên với một đẳng cấp tự tin còn khác biệt hơn nữa, và thậm chí ở một đẳng cấp tự tin cao độ hơn. Tôi tin rằng, bản thân mình sẽ tìm kiếm thứ gì đó thật sự là tuyệt vời. Tôi sẽ có sức chịu đựng thậm chí còn cao hơn hôm nay và sẽ rất khó bị đánh bại, bởi vì tôi đang ở trong điều kiện rất tuyệt vời. Trận đấu tiếp theo sẽ rất là hay ho!”.

Trước thách thức: “Trận đấu rất hay. Xin ngả mũ chúc mừng Jones, nhưng anh ta sẽ phải đấu với tôi vào tháng 7. Tôi không hề lo lắng, tôi rất bình tĩnh, như lẽ thường luôn là như vậy. Tôi thường chỉ lo lắng khi bạn bè thượng đài mà thôi. Trận đấu này rất hay, Jones đã bắt được đối thủ với đòn siết cổ, Gane không thể thoát ra. Thật tuyệt vời khi được làm khán giả, vì bạn chỉ ngồi xem, không bị đấm vào mặt. Đương nhiên tôi muốn thượng đài. Giờ đây, chúng tôi chờ tháng 7” từ Stipe Miocic...

...Jones cũng đã đáp trả rất nhanh chóng: “Tôi nói một cách tôn trọng dành cho Stipe: “Tôi sẽ nghỉ làm công việc lính cứu hỏa ngay lập tức. Ý của tôi nói với tất cả mọi sự tôn trọng. Cả thế giới của tôi giờ đây sẽ tập trung dành cho anh ta. Đây là cơ hội lớn nhất trong đời tôi, để trở thành GOAT của hạng cân nặng, và tôi sẽ cống hiến cho nó mọi thứ tôi có, và tuyệt đối là cống hiến tất cả mọi thứ mà tôi có được”.

“Stipe đã và vẫn đang nói rằng, anh ta “nặng ký” hơn tôi, ngay vào lúc này vẫn vậy. Đầu của anh ta rõ ràng đã để sai chỗ nếu anh ta nghĩ trò chơi cử tạ sẽ đánh bại được tôi. Anh ta sẽ không bao giờ trẻ hơn chính anh ta ngay vào lúc này. Anh ta sẽ không bao giờ nhanh nhẹn hơn. Tôi sẽ không chỉ đánh bại Stipe Miocic, tôi sẽ kết liễu Stipe Miocic ngay trước các vòng đấu để tranh đai vô địch”, Jones cho biết.

Hình ảnh khác về chiến thắng của Jon Jones

Chiến thắng bằng... Vàng

Chiến thắng bằng... Vàng

Kỷ lục của Jones qua những con số

Kỷ lục của Jones qua những con số

Jones lần đầu đeo đai vô địch hạng nặng UFC

Jones lần đầu đeo đai vô địch hạng nặng UFC

Trong khi Jones “một bước lên trời” với chiến thắng bằng Submission, thì “Viên đạn” người Kyrgyzstan rơi tòm xuống vực thẳm bằng kết quả thua Submission gây chấn động. Nữ võ sĩ từng 7 lần bảo vệ thành công đai vô địch hạng ruồi đã để thua Submission lần đầu tiên trong sự nghiệp khi tự để bản thân rơi vào thế khó, bị Alexa Grasso khóa cổ.

Cụ thể, Shevchenko đang trong trạng thái phấn khích quá mức vì hơn điểm đối thủ đã tung cú đá hậu (back-kick kiểu Muay Thái hoặc cả Taekwondo) như trong một cuộc biểu diễn quyền - cước. Cú đá không gây sát thương và cũng không trúng đích nhưng gây ra tai hại lớn lao khi Shevchenko hạ bộ tấn trong tư thế xoay cả tấm lưng về phía đối phương.

Nhanh như sư tử vồ mồi, võ sĩ người Mexico đã lao vào và nhảy lên, hai chân quặp chặt lấy thân người đối phương, còn đôi cánh tay siết chặt cổ đối thủ. Shevchenko cố gắng lăn lộn để thoát khốn nhưng cuối cùng, cô bị đối thủ siết mạnh đến mức không thể cục cựa. Và cô thua...

Shevchenko nghẹt thở đỏ mặt khi bị đối thủ siết cổ

Shevchenko nghẹt thở đỏ mặt khi bị đối thủ siết cổ

Shevchenko, người được cả 3 trọng tài chấm thắng điểm 29-28 trước hiệp đấu thứ 4, hiệp đấu cô để thua bằng Submmison ở phút thứ 4 giây thứ 34, chia sẻ trong đau đớn - và cả cay cú: “Đây chính là thể thao. Bạn có thể thắng mọi hiệp đấu, sau đó để thua một cách ngu ngốc. Tôi tin rằng, trong trận đấu thứ 2 của chúng tôi, kết quả khác sẽ diễn ra"

"Đây là một thời điểm quan trọng, bạn phải tập luyện chăm chỉ hơn để giành lấy chiến thắng. Tôi hy vọng sẽ hồi sinh để quay lại và giành lại đai vô địch. Tôi muốn trả thù ngay lập tức vì tôi biết rằng tôi đã giành chiến thắng trong trận đấu này”, Shevchenko mạnh mẽ cho biết.

Shevchenko có điểm số áp đảo trước hiệp 4

Shevchenko có điểm số áp đảo trước hiệp 4

Tin cùng chuyên mục