Vì sao Messi và Ronaldo không giữ được những Quả bóng vàng của mình

Lionel Messi và Cristiano Ronaldo có nhiều điểm chung khi cùng nhau tạo dựng sự nghiệp lừng lẫy, bao gồm cả việc giành được nhiều giải thưởng Quả bóng vàng và thật đáng ngạc nhiên khi trong tủ cúp cá nhân của họ chẳng còn bất cứ Quả bóng vàng nào…

Messi và Ronaldo chẳng còn giữ Quả bóng vàng nào cho riêng mình
Messi và Ronaldo chẳng còn giữ Quả bóng vàng nào cho riêng mình

Lionel Messi và Cristiano Ronaldo cũng có thói quen cho đi tất cả những Quả bóng vàng của mình với những lý do khác nhau. Messi đã giành được Quả bóng vàng thứ 8 vào năm ngoái sau khi vô địch World Cup, góp phần mang về danh hiệu cho Paris Saint-Germain và tạo ra ảnh hưởng lớn ở Major League Soccer cùng Inter Miami.

Ronaldo đã giành được Quả bóng vàng thứ 5 và là cái cuối cùng trong năm 2017, nhưng giống như Messi, anh không giữ bất kỳ quả bóng nào trong tủ cúp cá nhân của mình. Thay vào đó, hai cựu siêu sao Barcelona và Real Madrid đã trao tặng tất cả 13 Quả bóng vàng mà họ giành được.

Tất cả 8 chiếc cúp của Messi đều cư trú trong bảo tàng của Barcelona tại Camp Nou, bao gồm cả chiếc cuối cùng mà anh giành được khi đã khoác áo Inter Miami. Hành động của Messi rõ ràng là sự tôn trọng và đánh giá cao của anh đối với vai trò của CLB trong hành trình vinh quang của mình.

Bốn trong số 5 Quả bóng vàng của Ronaldo cũng được trưng bày trong bảo tàng, nhưng nằm trong bảo tàng cá nhân của anh trên đảo Madeira của Bồ Đào Nha.

Thay vì là vật kỷ niệm lịch sử của một CLB, những chiếc cúp của Ronaldo lại được tặng để vinh danh hòn đảo nơi anh sinh ra và lớn lên. Tuy nhiên, Ronaldo đã quyết định tặng chiếc cúp năm 2013 của mình cho Quỹ Make-A-Wish, tổ chức trao những điều ước cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi những căn bệnh hiểm nghèo hoặc nguy hiểm đến tính mạng.

Quả bóng vàng thứ hai của Ronaldo sau đó đã được bán đấu giá tại London vào năm 2017 và thuộc về người giàu nhất Israel và đồng sở hữu của Atletico Madrid, Idan Ofer, khi ông bỏ ra 513.000 bảng để sở hữu một phần lịch sử bóng đá.

Mặc dù Real Madrid không giành được La Liga hay Champions League mùa đó nhưng Ronaldo đã vượt qua Messi và Franck Ribery để giành giải thưởng với 28% phiếu bầu. Ngôi sao người Bồ Đào Nha, hiện đang chơi cho Al-Nassr ở Saudi Pro League, đang ở đỉnh cao quyền lực vào thời điểm đó, ghi 55 bàn sau 55 trận trên mọi đấu trường trong mùa giải 2012-2013.

Với việc Messi và Ronaldo rời bỏ bóng đá châu Âu để chuyển sang thi đấu ở Mỹ và Ả Rập Saudi ở giai đoạn cuối của sự nghiệp, rất khó có khả năng một trong hai người sẽ giành được Quả bóng vàng một lần nữa.

Messi, 36 tuổi, tận hưởng khoảnh khắc nhận giải thưởng thứ 8 trong sự nghiệp vào tháng 10. “Tôi rất vui khi được ở đây một lần nữa, được tận hưởng khoảnh khắc này một lần nữa. Để có thể vô địch World Cup và thực sự đạt được ước mơ của mình, tôi muốn chia sẻ điều này với tất cả những người đã tham gia”.

“Các giải thưởng này đều đặc biệt, đặc biệt nhất là giải đồng đội. Việc được công nhận luôn là điều đặc biệt. Tôi không thể mơ có được sự nghiệp như hiện tại, mọi thứ tôi đã đạt được.

"Để có thể có được sự nghiệp mà tôi đã có và tận hưởng bóng đá nhiều như tôi có. Tôi không biết mình sẽ còn đi được bao lâu nữa, nhưng tôi có xu hướng tận hưởng nó. Miễn là tôi có đủ thể chất và có thể thi đấu, tôi sẽ tiếp tục công việc của mình".

Tin cùng chuyên mục