VSM U23 Championship: Minh Mẫn Bình Điền giành suất TK khi ngược dòng trận thủy chiến giữa những gã đàn ông, Công Danh gãy chân do... ăn mừng

Cả trăm khán giả hiện diện tại Sân bóng đá An Lộc (Quận 12) chiều Chủ nhật, 17-9, đều cực khổ vì bị mưa gió “tạt tứ bề”, nhưng ngược lại, tất cả đều cảm thấy hài lòng vì được các cầu thủ cả 2 đội Minh Mẫn Bình Điền và Hạt điều Thương Thương “chiêu đãi” một trận đấu kịch tính dưới trời mưa tầm tã. Cả 2 thể hiện khí chất của những gã đàn ông trưởng thành, vẫn chơi bóng sòng phẳng đến cùng, quyết không bỏ cuộc...
Một khoảnh khắc căng thẳng trong trận đấu giữa Minh Mẫn Bình Điền và Hạt Điều Thương Thương. Ảnh: THANH ĐÌNH
Một khoảnh khắc căng thẳng trong trận đấu giữa Minh Mẫn Bình Điền và Hạt Điều Thương Thương. Ảnh: THANH ĐÌNH

Minh Mẫn Bình Điền ngược dòng trong trận thủy chiến giữa những gã trai

Trận đấu ảnh hưởng lớn đến cục diện của bảng A, khi có một đội bóng đã rút lui khỏi giải, diễn ra khá căng thẳng. Cả Minh Mẫn Bình Điền lẫn Hạt điều Thương Thương đều biết chắc rằng, nếu họ giành chiến thắng, họ sẽ đi tiếp, thậm chí, chiếm lấy ngôi đầu bảng.

Nhưng cũng vì vậy, trận đấu diễn ra cân bằng, và kín kẽ ngay từ đầu. Không ai muốn phạm phải sai lầm trong trận đấu quan trọng này. Minh Mẫn Bình Điền nhỉnh hơn trong hiệp 1, tuy nhiên, cả họ lẫn Hạt điều Thương Thương đều khó triển khai lối chơi vì trời mưa sân trơn.

Trận đấu diễn ra khá căng thẳng khi trời còn chưa mưa tầm tã

Trận đấu diễn ra khá căng thẳng khi trời còn chưa mưa tầm tã

Đầu hiệp 2, Hạt điều Thương Thương bất ngờ có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Trận đấu bắt đầu diễn biến theo một hướng khó lường mà không một khán giả nào tưởng tượng ra. Tình huống bước ngoặt trận đấu diễn ra khi BHL của Minh Mẫn Bình Điều yêu cầu check var xem lại một tình huống va chạm không bóng.

Trọng tài sau khi xem lại video, quyết định phạt thẻ vàng một cầu thủ áo đỏ vì động thái đánh nguội, tấm thẻ vàng biến thành thẻ đỏ dành cho Minh Trí (mang số 16 của Hạt điều Thương Thương) vì trước đó anh này đã bị 1 thẻ vàng.

BHL của Hạt điều Thương Thương và các cầu thủ phản ứng dữ dội. Trận đấu bị trì hoãn đến gần 10 phút, nhưng rồi sau đó, phía Hạt điều Thương Thương vẫn chấp nhận quyết định của các trọng tài, tiếp tục cuộc chơi của những người trai chân chính, không đi theo “xu thế gần đây” của một số đội bóng dễ cưng: Giận dỗi và bỏ giải.

Thiếu người, Hạt điều Thương Thương đương nhiên bị dồn ép dữ dội. Họ đã trụ lại đến những giây phút cuối cùng vì quyết tâm và sự rắn rỏi của những gã trai dám chơi và dám chịu. Cơn mưa nặng hạt, mặt sân sũng nước như trở thành người đồng đội khác của họ, cho tới những giây phút cuối cùng.

Hạt điều Thương Thương - những gã trai chân chính quyết không bỏ cuộc

Hạt điều Thương Thương - những gã trai chân chính quyết không bỏ cuộc

Bóng đá phản ánh đúng muôn mặt của cuộc đời, và trận đấu giữa Minh Mẫn Bình Điền với Hạt điều Thương Thương ngày hôm qua cũng vậy. Những phút trước, trời mưa sân trơn và ướt sũng nước còn là đồng đội của những chiếc bóng áo đỏ thì chỉ vài phút cuối cùng, điều kiện thi đấu này lại “chuyển phe”, trợ lực để Minh Mẫn Bình Điền thắng ngược 2-1...

HLV Chí Tiến: “Mừng vì thắng nhưng buồn vì chấn thương của Danh nhỏ”

Niềm vui vỡ òa với các cầu thủ đội áo hồng sau khi ghi bàn thắng thứ 2, và sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận thủy chiến. Đám đông khán giả co ro trên các khán đài mới, do BTC và BQL sân vừa mới bố trí, trố mắt chứng kiến màn ăn mừng không thể quen thuộc hơn.

Các cầu thủ Minh Mẫn Bình Điền chạy vòng quanh sân, cởi áo ăn mừng, trượt dài trên mặt cỏ sũng nước, như để sống lại những ký ức tuổi thơ thời đá banh - cởi đồ và tắm mưa, dù hiện giờ tất cả đều đã là thanh niên, những gã trai có tương lai hứa hẹn.

Tai nạn bất ngờ cũng xảy đến. Võ Công Danh (Danh nhỏ) sau một pha trượt nước trên mặt sân đã bị chấn thương, gãy xương mắt cá và được các đồng đội cõng ra khỏi sân, chở đi cấp cứu. Trả giá cho chiến thắng đúng nghĩa của Minh Mẫn Bình Điền.

HLV Chí Tiến, tâm sự một ngày sau trận thủy chiến nhớ đời: “Công Danh là người em trong đội, tính hiền và thân thiện với anh em. Về chuyên môn, em là cầu thủ trẻ nhưng có kỹ thuật tốt. Tôi biết Danh từ lâu, vì là đồng hương nên tôi cũng rất mến em ấy. Hiện tại Danh bị Gãy xương mắt cá ngoài chân trái, cần phải nghỉ một thời gian”.

“Thật sự, cảm giác của tôi vô cùng vui sướng khi đội bóng có bàn thắng những phút bù giờ cuối cùng để lội ngược dòng dưới mưa. Nhưng niềm vui chưa hết thì nỗi buồn đã lấn sang vì tình hình của Danh nhỏ”, HLV Chí Tiến chia sẻ.

Là 1 trong 2 đội bóng sớm giành vé tứ kết dự vòng đấu loại trực tiếp của hệ giải C1, HLV của Minh Mẫn Bình Điền cho biết: “Mục tiêu của đội là giải quyết từng đấu. Tuỳ vào việc gặp đối thủ nào, đội sẽ đưa ra lối chơi cũng như đấu pháp phù hợp. Để thi đấu ở tứ kết, đội sẽ tích cực cải thiện khả năng dứt điểm cũng như khả năng phối hợp trong tấn công và phòng ngự nhằm phục vụ cho các trận đấu sắp tới”.

Trả lời câu hỏi đánh giá về thực lực của đội bóng có khả năng tranh chấp ngôi vô địch năm nay của VSM U23 Championship, HLV Chí Tiến nhận xét: “Tôi nghĩ đó sẽ là M&M . Đội bóng có lực lượng đồng đều, các cầu thủ có nhiều kinh nghiệm thi đấu các giải phong trào lớn nhỏ ở Sài Gòn và Việt nam. Đội cũng có thời gian chuẩn bị và tập luyện tốt trước giải”.

Chiến thắng ngược dòng của Minh Mẫn Bình Điền

Bầu Sơnaldo của Minh Mẫn Bình Điền không thể có mặt trong trận thủy diễn dưới trời mưa tầm tã của các cầu thủ hôm Chủ nhật. Bầu bận đi về nơi miền Tây - Kiên Giang nắng ấm, để nơi mưa dầm cho các cầu thủ của đội mình.

Tuy vậy, bầu Sơnaldo vẫn liên tục cập nhật tình hình, gọi video-call khi đang trên đường cao tốc về lại TPHCM. Nhiều anh em nhắn bầu Sơnaldo: "Có khi nhờ anh không lên...", và thả "haha"

Sang Trọng của HLV Phú ngựa vẫn đang “thử nghiệm”

Trong lượt trận thứ 2 của mình, Sang Trọng (vốn được đánh giá rất cao vì có lực lượng đồng đều) của Coach Phú ngựa chơi thứ bóng đá “khá lạ lẫm”. Dù trận đấu mới chỉ diễn ra và đội bóng không bị dẫn trước, HLV từng đưa An Biên giành ngôi vô địch SPL-S5 vẫn chỉ đạo các cầu thủ đá với đội hình tấn công tổng lực dâng cao cả 7 người, trong đó, thủ môn chơi chân tốt sẽ chủ động đá ở đáy của đội hình và “làm bóng, chia bài, tổ chức tấn công”.

Lối chơi này giúp Sang Trọng giành chiến thắng sau cùng 4-3, trước đó là gỡ hòa 2-2 rồi 3-3, nhưng cũng là lý do kiến đội 2 lần bị Phúc Vy dẫn trước. Tuy vậy, cứ cần cù và nhàn nhã, lối đá của Sang Trọng vẫn giúp họ đoạt được 3 điểm và trở thành đội bóng đầu tiên lọt vào tứ kết, sẽ thi đấu ở hệ giải C1.

Chia sẻ trên khán đài sau trận đấu, Coach Phú ngựa tâm sự: “Tôi vẫn đang thử nghiệm để tìm ra lối đá thích hợp nhất cho đội mình. Lý do gì không thể chơi tấn công tổng lực với cả 7 người ở nửa phần sân thi đấu. Thời gian còn dài và tôi vẫn còn đang thử nghiệm”.

Thứ Tư và thứ Năm tới đây (20-9 và 21-9), giải sẽ tiến hành các trận đá bù ở bảng B và C, các trận đấu bị đình hoãn vì mưa quá to hôm Chủ nhật...

Khán giả đến xem giải đấu hôm Chủ nhật

Tin cùng chuyên mục