World Cup nữ 2023: Colombia nuôi mộng lớn trước trận tứ kết với tuyển Anh

Colombia còn lâu mới hài lòng với câu chuyện cổ tích lọt vào tứ kết World Cup nữ đầu tiên của họ, và xem tuyển Anh là nạn nhân nặng ký tiếp theo sau khi họ hạ gục Đức ở vòng bảng.
HLV Nelson Abadia ăn mừng chiến thắng Jamaica
HLV Nelson Abadia ăn mừng chiến thắng Jamaica

Cưỡi trên làn sóng ủng hộ cuồng nhiệt từ người hâm mộ Colombia, các cầu thủ Nam Mỹ đã phá vỡ bức tường phòng thủ của Jamaica trong chiến thắng 1-0 ở Melbourne để thiết lập một cuộc đụng độ đột phá với nhà vô địch châu Âu vào thứ Bảy.

Đội tuyển đứng thứ 25 thế giới Colombia cho đến nay bị xếp hạng thấp nhất trong số các đội vào tứ kết nhưng đội trưởng Catalina Usme khẳng định họ có thể đi đến trận cuối cùng ở giải này.

“Chúng tôi đến đây để chơi 7 trận chung kết, chúng tôi đã chuẩn bị cho điều này”.

Usme đã ghi bàn thắng quyết định vào lưới Jamaica, không giấu tham vọng lớn: "Chúng tôi đang mơ lớn và có thể làm được điều này. Tôi vô cùng tự hào là một phần của đội tuyển này, cả về lối chơi thể thao lẫn tinh thần thi đấu. Chúng tôi sẽ đối đầu với tuyển Anh và cống hiến hết mình".

Colombia xứng đáng là đại diện của Nam Mỹ ở giải này

Colombia xứng đáng là đại diện của Nam Mỹ ở giải này

Đội bóng Nam Mỹ thường làm dậy sóng đấu trường World Cup là Brazil, nhưng Colombia đã đánh cắp phép màu của Selecao. Brazil từng đánh bại Colombia trong trận chung kết Copa America hồi năm ngoái, đã phải xách valy về nước sau khi bị Jamaica loại khỏi vòng bảng.

Colombia không thể vượt qua vòng loại World Cup 2019 tại Pháp nhưng đã xây dựng thành tích hiện tại trong nhiều năm bằng cách đầu tư vào giới trẻ.

Thành quả của sự đầu tư đó đã được thể hiện trong cuộc đụng độ ở vòng 16 đội với Jamaica khi HLV Nelson Abadia chọn những cầu thủ 18 tuổi Linda Caicedo và Ana Maria Guzman trong đội hình xuất phát của mình.

Tiền đạo Caicedo của Real Madrid có thể là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất trong bóng đá nữ lúc này, trong khi Guzman đã có trận ra mắt World Cup như mơ, khi kiến tạo cho Usme bằng một quả tạt dài đến chân đội trưởng trong vòng cấm.

HLV Nelson Abadia nói: “Chúng tôi đã đi từng bước một. Tuyển Anh là nhà vô địch châu Âu, nhưng chúng tôi đã đánh bại Đức, đội mạnh thứ hai thế giới. Chúng tôi đủ khôn ngoan và điềm tĩnh.

"Chúng tôi sẽ đối đầu với tuyển Anh bằng sự bình tĩnh. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn, nhưng những tình huống đó khiến chúng tôi xích lại gần nhau".

Đoàn người ủng hộ viên áo vàng đã mang đến cho Colombia một động lực to lớn trong mỗi trận đấu, và họ đã có tiếng nói đầy đủ ở Melbourne, nhấn chìm sự ủng hộ của các cổ động viên Jamaica.

Một cầu thủ Colombia nhận xét rằng họ cảm giác như thi đấu trên sân nhà khi các CĐV hát vang những bài hát cổ động và la ó các cầu thủ Jamaica bất cứ khi nào họ phạm lỗi nặng.

Trận tứ kết hôm thứ Bảy tại Sân vận động Australia sẽ tạo ra một bầu không khí sôi động khác, khiến những người ủng hộ Colombia đọ sức với cộng đồng người Anh nhập cư và người nước ngoài đông đảo ở Sydney.

Abadia cho biết sự phấn khích của người hâm mộ Colombia là chính đáng.

"Vâng, chúng tôi đã thu hút người hâm mộ bằng cách chơi của mình".

Tin cùng chuyên mục