World Cup nữ 2023: Những thách thức vô hình

Mùa đông giá lạnh cùng vụ xả súng mới đây tại New Zealand đặt ra những thách thức vô hình với các đội tuyển tham dự World Cup nữ 2023.
World Cup nữ 2023: Những thách thức vô hình
World Cup nữ 2023: Những thách thức vô hình

Vụ xả súng khiến 3 nạn nhân thiệt mạng cùng 6 người khác bị thương tại Auckland, ngay trước thềm khai mạc World Cup nữ 2023. Dù tại địa điểm lưu trú của các nữ cầu thủ không có bất trắc xảy ra, tâm lý lo lắng là điều khó thể tránh khỏi.

Trích phát ngôn từ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino về sự cố tại nước đồng chủ nhà New Zealand: "Mọi biện pháp bảo vệ cho World Cup nữ 2023 được đẩy lên mức cao nhất, như những gì vẫn luôn được đảm bảo tại New Zealand cũng như Australia." Được biết, có bốn đội tuyển đóng quân gần khu vực xảy ra sự cố.

Vấn đề tinh thần lại được bàn đến như một thách thức mới với các nữ cầu thủ. Bởi trước đó, họ phải thích nghi với khí hậu giá lạnh tại Australia và New Zealand. World Cup nữ 2023 cũng là lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức tại nam bán cầu, vào thời điểm lạnh nhất trong năm.

Huỳnh Như cùng các đồng đội tập luyện dưới thời tiết khắc nghiệt

Huỳnh Như cùng các đồng đội tập luyện dưới thời tiết khắc nghiệt

"Những cơn mưa luôn thường trực, cộng hưởng với gió và tiết trời rét buốt là thử thách với tất cả đội tuyển, ngay cả nước chủ nhà New Zealand." - Sky Sports từng bình luận về yếu tố khách quan này.

Đơn cử như đội tuyển Việt Nam. Quá trình chuẩn bị cho World Cup tại New Zealand, đội ngũ hậu cần và y bác sĩ liên tục phải tiếp ứng trà gừng cho các "cô gái kim cương". Bên cạnh trang bị giữ ấm bắt buộc khi thời tiết dao động từ 7 đến 10 độ C. Không chỉ Việt Nam mà các đội tuyển đến từ vùng khí hậu nhiệt đới như Philippines, Haiti, Jamaica hay Costa Rica cũng chịu khó khăn chung.

Tin cùng chuyên mục