Xe khách rơi xuống sông Srêpốk, 34 người thiệt mạng

Xe khách rơi xuống sông Srêpốk, 34 người thiệt mạng

* Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn

* Danh sách nạn nhân. Người nhà đã đến nhận thi thể

(SGGPO).- Đến 12h trưa nay, bác sĩ Nguyễn Trường Phong (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk) cho biết, đã có thêm hai nạn nhân bị thương nặng đã tử vong, nâng số người chết trong vụ tai nạn thảm khốc lên con số 34. Hiện bệnh viện đã cử nhiều y, bác sĩ theo dõi và chăm sóc thường xuyên cho nạn nhân, viện phí điều trị của họ cũng được miễn phí hoàn toàn.

Người nhà nạn nhân đến nhận diện nạn nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lắk. Ảnh: Công Hoan

Người nhà nạn nhân đến nhận diện nạn nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lắk. Ảnh: Công Hoan


Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn

Ngày 18-5, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện về việc xử lý vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại cầu Sêrêpốk thuộc địa phận tỉnh Đắc Lắc. Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn và gửi lời thăm hỏi đến những người bị nạn. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Đắc Lắc chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương cấp cứu người bị nạn, thăm hỏi gia đình có người chết và tiếp tục chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Bộ GTVT tải chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Đắc Lắc có các giải pháp khắc phục sự cố cầu Sêrêpốk, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường này và tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động vận tải bằng xe khách, tránh xảy ra tai nạn tương tự. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Đắc Lắc, Bộ GTVT khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên.

Tình trạng sức khỏe các bệnh nhân đang dần hồi phục nhưng tinh thần của vẫn chưa ổn định vì bị sốc do vụ tai nạn.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thành Đức (Chủ nhiệm HTX Quyết Thắng) cho biết: “Chiếc xe khách biển kiểm soát 47V-2371 bị rơi xuống sông Srêpốk của HTX là xe khách chất lượng cao 47 chỗ ngồi, xuất phát từ bến xe huyện Ma Đrắk đi TPHCM lúc 8 giờ tối ngày 17-5. Hiện vẫn chưa biết được nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc này, nhưng theo người dân chứng kiến thì do tài xế tránh những người đuổi bắt kẻ trộm chó nên đã lạc tay lái khiến xe đâm vào lan can cầu rồi  rơi xuống sông”.

Ngay sau vụ tai nạn, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã chia làm 3 đoàn (do Chủ tịch và hai Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dẫn đầu) đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm hỏi, đến từng gia đình có nạn nhân thương vong để chia buồn và động viên.
Trước mắt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã trích ngân sách địa phương hỗ trợ mỗi gia đình có người bị chết 5 triệu đồng, người bị thương 3 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ gia đình có người chết 1 triệu đồng, người bị thương 500.000 đồng.
Lực lượng cứu hộ và người dân đang nổ lực cứu người. Ảnh: Công Hoan

Lực lượng cứu hộ và người dân đang nổ lực cứu người. Ảnh: Công Hoan

Trước đó vào khoảng 22h15 phút tối ngày 17-5, tại cầu Srêpôk nằm trên Quốc lộ 14 (thuộc địa phận tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra vụ tai nạn thảm khốc.

Thông tin ban đầu cho biết, xe khách biển kiểm soát 47V-2371 của HTX Quyết Thắng (đóng ở km49, QL26 huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk) chạy tuyến Đắk Lắk-TPHCM khi đến đầu cầu Srêpôk đã bất ngờ tông vào lan can cầu rồi lập úp xuống sông Srêpôk.

Sau khi tai nạn xảy ra, hàng trăm người dân đã cùng với lực lượng cứu hộ đập kính, cạy cửa đưa các nạn nhân ra khỏi xe. Phía trên đường, các y bác sỹ đã chờ sẵn để sơ cứu rồi chuyển lên xe cấp cứu, rất nhiều nạn nhân được đưa lên trong tình trạng nguy kịch, phần lớn đã tử vong.

Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ cảnh sát đã được điều động ngay trong đêm để cứu hộ. Ảnh: Công Hoan

Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ cảnh sát đã được điều động ngay trong đêm để cứu hộ. Ảnh: Công Hoan

Do xe bị bẹp dúm, ngập nước và do trời tối nên việc cứu các nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều nạn nhân còn bị kẹt sâu trong xe.

Chiếc xe khách bị lật úp, bệp dúm. Ảnh: Công Hoan

Chiếc xe khách bị lật úp, bệp dúm. Ảnh: Công Hoan

Từ trên cầu đến vị trí chiếc xe cao gần 20m, hai chiếc xe cẩu loại vừa được điều đến không thể nhấc xe khách lên được khiến việc đưa các nạn nhân ra gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng cứu hộ phải dùng xà beng, búa để phá cửa xe hy vọng đưa được các nạn nhân ra một cách nhanh nhất nhưng bất thành, bởi hầu hết các nạn nhân đều bị kẹt cứng phía trong. Một số hộ dân xung quanh đã kéo điện ra tận hiện trường để hỗ trợ công tác cứu hộ.

Đến 2h30 sáng nay, 18-5, các nạn nhân cuối cùng đã được đưa ra khỏi xe. Ảnh: Công Hoan

Đến 2h30 sáng nay, 18-5, các nạn nhân cuối cùng đã được đưa ra khỏi xe. Ảnh: Công Hoan

Đến khoảng 0h20 phút ngày 18-5, chiếc xe cần cẩu lớn nhấc được chiếc xe lên. Lúc này, rất nhiều nạn nhân lần lượt được đưa ra ngoài, hầu hết đã tử vong. Người dân và lực lượng cứu hộ dùng võng khiêng các nạn nhân lên đường.

Đến khoảng 2h20 phút ngày 18-5, ba nạn nhân cuối cùng được đưa ra khỏi xe. Đến khoảng 4h30 phút, chiếc xe bị nạn được cẩu lên, tuyến đường QL 14 mới được thông sau nhiều giờ bị tắc.

Trong đêm, Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk đã tiếp nhận các nạn nhân trong tình trạng đa chấn thương: chấn thương đầu, gãy chân, gãy tay, gãy cột sống...

Đến hơn 7h sáng nay, 18-5, các nạn nhân mới được đưa về nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để cơ quan chức năng làm các thủ tục cho người thân nhận diện và đưa các nạn nhân về quê mai táng.

Danh sách nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện Đắk Lắk:

1. Trần Thị Hoài (26 tuổi, ở Quỳnh Lưu, Nghệ An): bị chấn thương sọ não

2. Nguyễn Thị Thu Thảo (22 tuổi, ở xã Cư Ni, huyện Ea Kar, Đắk Lắk): bị chấn thương đầu

3. Trịnh Văn Mùi (35 tuổi, ở xã Cư Prao, huyện Ma Đ’rắk, Đắk Lắk): bị đa chấn thương

4. Nguyễn Văn Khánh (23 tuổi, xã Ea Riêng, huyện Ma Đrắk, Đắk Lắk): bị đa chấn thương

5. Y Bông Êban (18 tuổi, xã Cư Đ’răm, huyện Krông Bông, Đắk Lắk): bị gãy xương cẳng chân

6. Nguyễn Văn Chuyên (60 tuổi, ở xã Cư Prao, huyện Ma Đrắk, Đắk Lắk): bị đa chấn thương

7. Trần Bá Tiến (47 tuổi, ở huyện Sông Hinh, Phú Yên): bị đa chấn thương

8. Lê Trần Ngọc Trâm (7 tuổi, ở xã Ea Yông, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk): bị chấn thương đầu

9. Phạm Thị Thanh Lan (17 tuổi, ở xã Krông Buk, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk): bị đa chấn thương

10.  Bé trai (4 tuổi, chưa rõ danh tính): bị sai khớp háng

11.  Nguyễn Nhựt Trường (32 tuổi, ở Chợ Mới, An Giang): bị vỡ gan

12.  Huỳnh Thị Mỹ Loan (22 tuổi, ở xã Ea Ty, huyện Ea Kar): bị gãy xương cẳng chân

13.  Cương Thị Trung Vinh (22 tuổi, ở xã Ea Riêng, Đắk Lắk): bị chấn thương đầu

14.  Nguyễn Hứa Xuyến (17 tuổi, ở Krông Buk, Đắk Lắk): bị đa chấn thương

15.  Bé gái (5 tuổi, chưa rõ danh tính): bị gãy xương đùi

16.  Trần Văn Chuyên (63 tuổi, ở Hương Sơn, Hà Tĩnh): bị chấn thương bụng

17.  Bé gái (5 tuổi, chưa rõ danh tính): bị chấn thương sọ não

18.  Phạm Đình Duy (17 tuổi, ở Thị trấn Ma Đ’rắk, Đắk Lắk, đã trốn viện): bị gãy xương cánh tay

19.  Lê Tiến Anh (17 tuổi, ở thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar, Đắk Lắk): bị chấn thương bụng

20.  Nguyễn Thanh Hải (30 tuổi, ở Tây Ninh): bị gãy xương đùi

21.  Đinh Thị Anh Thủy (21 tuổi, ở huyện Ma Đ’rắk, Đắk Lắk): bị chấn thương sọ não

22.  Võ Danh Nam (45 tuổi, chưa rõ quê quán): bị đa chấn thương

Danh sách nạn nhân tử vong

1. Bùi Thị Thơ (SN 1989, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk)

2. Bùi Đức Quyền (SN 1998, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk).

3. Phạm Ngọc Lâm (tài xế 1, SN 1970, huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa).

4. Ven A Lập (SN 1970, xã Cư Ni, huyện Ea Kar, Đắk Lắk).

5. Trần Thị Thanh Trúc (SN 1972, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk).

6. Hoàng Thị Hồng (SN 1989, xã Ea Tý, huyện Ea Kar, Đắk Lắk).

7. Nguyễn Ngọc Hiển (SN 1991, xã Ea K’mút, huyện Ea Kar, Đắk Lắk).

8. Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 1995, thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar, Đắk Lắk).

9. Phạm Quang Thành (SN 1993, xã Ea Blay, huyện Ea Kar, Đắk Lắk).

10.  Trần Quốc Hưng (SN 1987, thị trấn Ma Đ’rắk, huyện Ma Đrắk, Đắk Lắk).

11.  Lê Thị Thu Hà (SN 1987, phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

12.  Đặng Văn Thuận (SN 1983, ở xã Krông Zin, huyện Ma Đ’rắk, Đắk Lắk).

13.  Trần Lữ Thanh Trà (SN 1988, ở xã Krông Zin, huyện Ma Đ’rắk, Đắk Lắk).

14.  Mai Thị Thanh Ngọc (nhân viên bán vé, xã Ea Ô, huyện Ea Kar, Đắk Lắk).

15.  Hoàng Ngọc Thắng (SN 1975, huyện Kim Sơn, Ninh Bình).

16.  Nguyễn Xuân Côi (SN 1987, huyện Phước Long, Bình Phước).

17.  Nguyễn Hữu Sơn (SN 1991, xã Cư Ni, huyện Ea Kar, Đắk Lắk).

18.  Lê Công Bằng (tài xế 2, SN 1973, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk).

19.  Nguyễn Thị Tố Linh (SN 1990, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk).

20.  Trương Văn Dũng (SN 1983, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk).

21.  Trương Thị Diệu (SN 1931, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk).

22.  Nguyễn Văn Kỳ (SN 1971, TP Long Xuyên, An Giang).

23.  Nguyễn Thị Thương Huyền (SN 1992, xã Ea Mlang, huyện Ma Đrắk, Đăk Lắk).

24.  Nguyễn Đình Tú (SN 1990, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk).

25.  Nguyễn Văn (SN 1969, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk).

26.  Nguyễn Văn Biên (SN 1993, xã Ea Tly, huyện Krông Pắk, Đăk Lắk).

27.  Hà Thị Lan (SN 1965, xã Ea T’mút, Đắk Lắk).

28.  Nguyễn Bình Phương (SN 1991, xã Ea T’mút, Đắk Lắk).

29. Ngô Lâm Ngọc Thu (chưa rõ năm sinh, TP Mỹ Tho, Tiền Giang).

30. Nguyễn Thị Mai (SN 1950, xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk).

31. Mai Thanh Lâm (xã Cư Ni, Đắk Lắk)

32. Hồ Thị Thủy (1975, xã Ea Mlay, Đắk Lắk).

33. Trần Văn Thân (SN 1992, xã Ea Mlay, Đắk Lắk).

34.  Lê Thị Thảo (SN 1987, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông).

*****

Nỗi đau xé lòng 

Trong số 34 nạn nhân xấu số có không ít trường hợp cùng một gia đình. Gia đình ông Bùi Đức Thuận và bà Lê Thị Mỹ Dung (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk) có 2 con tử nạn là Bùi Thị Thơ (SN 1989) và Bùi Đức Quyền (SN 1998). Không còn đủ sức để gào thét bên thi thể 2 đứa con của mình, ông Thuận, bà Dung được hàng xóm đưa vào giường nằm. Cặp mắt đờ đẫn, bà Dung không còn khóc ra tiếng nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn trào.

Chị Thơ là giáo viên dạy nhạc tại một trường tiểu học, còn Quyền đang học lớp 8. Chiều 17-5, hai chị em ra đón xe đi TPHCM. Chị Thơ đi chữa bệnh viêm tai, còn Quyền theo chị Thơ vào thăm 2 chị học đại học ở TPHCM. Đến 5 giờ sáng 18-5, ông Thuận gọi điện cho nhà xe Quyết Thắng mới hay tin dữ.

Chiều 18-5, hàng trăm người dân đã tới chia buồn cùng gia đình anh Lê Công Bằng (SN 1973, xã Ea Yông, huyện Krông Pắk). Vụ tai nạn định mệnh này đã cướp đi sinh mạng của anh Bằng và vợ là chị Trần Thị Thanh Trúc.

Ông Trần Phú, bố của chị Trúc cho biết: “Khoảng 19 giờ tối 17-5, tôi và gia đình vợ chồng Bằng đang ngồi ăn cơm thì nhận được điện thoại của tài xế Phạm Ngọc Lâm nói là xe bị nổ bình hơi thắng tại xã Ea Phê, huyện Krông Pắk. Bằng nói với Lâm là vào sửa đi nhưng Bằng đã gọi điện về cho thợ của HTX Quyết Thắng lên sửa. Sau gần 1 giờ sửa chữa thì xe tiếp tục đi. Tôi chở Bằng, vợ Bằng cùng đứa con là Lê Thị Bích Trâm ra đón xe. Bằng là tài xế thứ 2 sẽ lái xe đoạn từ Đắc Nông xuống TPHCM, còn Trúc đưa con xuống TPHCM để thanh toán các khoản chi phí cho đứa con đang học đại học. Vậy mà cả 2 vợ chồng nó chết rồi, còn cháu Trâm thì bị đa chấn thương”.

CÔNG HOAN 

Tin cùng chuyên mục