“Siêu đám cưới” và 25.000 suất học bổng

Thông tin về “siêu đám cưới” một thiếu gia gây rúng động phố núi tiêu tốn 25 tỷ đồng ở một vùng quê nghèo Hương Sơn, Hà Tĩnh khiến không ít người phải giật mình, nếu không muốn nói là sốc. Cái “siêu đám cưới” được mô tả là khủng bởi có dàn siêu xe rước dâu hoành tráng khiến hàng ngàn người dân Hà Tĩnh, sống hai bên quốc lộ 8A, kéo dài từ ngã tư giao nhau giữa đường mòn Hồ Chí Minh và quốc lộ 8A (thị trấn Phố Châu) lên thị trấn Tây Sơn, đã đứng chật đường làm nhiều đoạn bị tắc nghẽn.

Thông tin về “siêu đám cưới” một thiếu gia gây rúng động phố núi tiêu tốn 25 tỷ đồng ở một vùng quê nghèo Hương Sơn, Hà Tĩnh khiến không ít người phải giật mình, nếu không muốn nói là sốc. Cái “siêu đám cưới” được mô tả là khủng bởi có dàn siêu xe rước dâu hoành tráng khiến hàng ngàn người dân Hà Tĩnh, sống hai bên quốc lộ 8A, kéo dài từ ngã tư giao nhau giữa đường mòn Hồ Chí Minh và quốc lộ 8A (thị trấn Phố Châu) lên thị trấn Tây Sơn, đã đứng chật đường làm nhiều đoạn bị tắc nghẽn.

Nghe đâu, “siêu đám cưới” trên cũng không ngần ngại chi 5 tỷ đồng thuê dàn âm thanh và còn mời được các ca sĩ nổi tiếng trong nước và hải ngoại như Đàm Vĩnh Hưng, Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, Quang Lê… Đó là chưa kể đến những chi phí xa xỉ khác và chỉ riêng tiền rượu thôi đã ngốn hết 2 tỷ đồng…

Đọc những thông tin đó, tôi lại thấy chạnh lòng cho những người dân nghèo đang cố gắng hết sức kiếm cho được việc làm thu nhập mỗi ngày 20.000 đồng để được… thoát nghèo. Chạnh lòng cho những ngày đi làm từ thiện, đi cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, đi thực tế để vận động xây dựng những căn nhà tình nghĩa, những suất học bổng cho người dân nghèo trên dãy Trường Sơn, trong đó có bà con nghèo ở Hương Sơn – nơi diễn ra “siêu đám cưới” tiêu tốn 25 tỷ đồng.

Chạnh lòng nghĩ, nếu bình quân mức hỗ trợ để xây một căn nhà tình nghĩa hiện nay khoảng 30 triệu đồng, mức học bổng là 1 triệu đồng/suất, hay xây cho người dân nơi đây một bệnh xá trị giá khoảng 1 tỷ đồng thì số tiền trên có thể xây được trên 830 căn nhà tình nghĩa hoặc 25.000 suất học bổng cho những học sinh nghèo hiếu học hay 25 bệnh xá cho 25 xã vùng sâu, vùng xa chăm lo sức khỏe cho dân nghèo…

Tôi lại chạnh lòng vì trong một lần về Hương Sơn để làm từ thiện, bất chợt thấy những em nhỏ chân đất, đầu trần lội trong giá rét để mưu sinh. Chân tay tím tái, môi run cầm cập vì lạnh nhìn chúng tôi ăn gói mì bằng ánh mắt thèm thuồng (theo lời em nói thì nhà em chỉ có ai ốm mới được bồi dưỡng bằng mì gói).

Dẫu biết, không ai cấm người có tiền tiêu xài, nhưng nhìn kiểu xài tiền một cách xa hoa, lãng phí mà thấy xót xa cho những người nghèo. 

HỒ THU

Tin cùng chuyên mục