Măng non quận 8 vì Trường Sa thân yêu

Để tuyên truyền giáo dục thanh thiếu niên về tình yêu biển đảo của Tổ quốc, 70 em thiếu nhi tiêu biểu đại diện cho 31 Liên đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh thuộc Hội đồng Đội quận 8 TPHCM vừa thăm, tặng quà, giao lưu với cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 171, Tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân (tại Cảng vụ Lữ đoàn 171 Vũng Tàu) với chủ đề “Măng non quận 8 vì biển đảo quê hương”. Tại đây, các em được tham quan nhà truyền thống và tàu chiến đấu 159AE và được nghe các chú bộ đội tuyên truyền về biển đảo. Phần đông các em lần đầu tiên được tiếp xúc với bộ đội hải quân và nhìn thấy tàu chiến. Nhiều em đã ghi chép lại những chiến công tiêu biểu và truyền thống của Lữ đoàn 171.
Măng non quận 8 vì Trường Sa thân yêu

Để tuyên truyền giáo dục thanh thiếu niên về tình yêu biển đảo của Tổ quốc, 70 em thiếu nhi tiêu biểu đại diện cho 31 Liên đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh thuộc Hội đồng Đội quận 8 TPHCM vừa thăm, tặng quà, giao lưu với cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 171, Tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân (tại Cảng vụ Lữ đoàn 171 Vũng Tàu) với chủ đề “Măng non quận 8 vì biển đảo quê hương”. Tại đây, các em được tham quan nhà truyền thống và tàu chiến đấu 159AE và được nghe các chú bộ đội tuyên truyền về biển đảo. Phần đông các em lần đầu tiên được tiếp xúc với bộ đội hải quân và nhìn thấy tàu chiến. Nhiều em đã ghi chép lại những chiến công tiêu biểu và truyền thống của Lữ đoàn 171.

Trong khuôn khổ của buổi giao lưu, chị Vũ Yến Oanh, Phó Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội quận 8 đã tặng các chiến sĩ Lữ đoàn 171, DK1 quà và tiền trị giá 60 triệu đồng, trong đó có 30 triệu đồng tiền mặt (ảnh). Đây là số tiền do các em  học sinh trong quận quyên góp từ phong trào “60 ngày nuôi heo đất ủng hộ Trường Sa”.

Châu Thư

Tin cùng chuyên mục