Chàng trai kỳ diệu Nick Vujicic - Cuộc sống không giới hạn

“Tôi không thể thay đổi một sự thật rằng tôi không có chân và tay. Và tôi đã rất sợ hãi khi nghĩ về việc bị bỏ rơi cô đơn một mình suốt cuộc đời này. Đôi lúc, trong cuộc sống, chúng ta vấp ngã đau đớn và nghĩ rằng mình không đủ sức để đứng dậy. Tôi đặt sẵn một đôi giày trong tủ và tôi tin phép màu sẽ xảy ra… Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng”! - Đó là những câu nói đầy tính chiêm nghiệm của Nick Vujicic, chàng trai kỳ diệu nhất thế giới, người từng chinh phục hàng triệu trái tim không kể sắc tộc, màu da trên khắp thế giới bởi chính nghị lực sống kiên cường của mình.
Chàng trai kỳ diệu Nick Vujicic - Cuộc sống không giới hạn

“Tôi không thể thay đổi một sự thật rằng tôi không có chân và tay. Và tôi đã rất sợ hãi khi nghĩ về việc bị bỏ rơi cô đơn một mình suốt cuộc đời này. Đôi lúc, trong cuộc sống, chúng ta vấp ngã đau đớn và nghĩ rằng mình không đủ sức để đứng dậy. Tôi đặt sẵn một đôi giày trong tủ và tôi tin phép màu sẽ xảy ra… Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng”! - Đó là những câu nói đầy tính chiêm nghiệm của Nick Vujicic, chàng trai kỳ diệu nhất thế giới, người từng chinh phục hàng triệu trái tim không kể sắc tộc, màu da trên khắp thế giới bởi chính nghị lực sống kiên cường của mình.

Ngày 22-5 tới, Nick Vujicic sẽ đến Việt Nam và lưu lại 4 ngày để cùng giao lưu, chia sẻ trải nghiệm và truyền cảm hứng sống cho khoảng 10.000 sinh viên tại các buổi nói chuyện được tổ chức ở Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TPHCM.

  • Biến điều không thể thành có thể

Bạn đọc Việt Nam biết đến Nick Vujicic nhiều qua quyển tự truyện best-seller đầu tiên của anh “Cuộc sống không giới hạn”. Nick đã bước vào cuộc sống này với hoàn cảnh vô cùng nghiệt ngã - không có cả tay lẫn chân ngay từ lúc chào đời. Vượt lên tất cả, Nick đã sống một cuộc sống tuyệt vời, đã truyền cảm hứng và thái độ sống tích cực cho hàng triệu thanh thiếu niên trên hành tinh này, giúp rất nhiều người biến ước mơ thành hiện thực. Hiện Nick là Chủ tịch và CEO của Tổ chức quốc tế “Life Without Limbs” (Cuộc sống không giới hạn) và là Giám đốc Công ty Thái độ sống Attitude Is Altitude.

Nick đã từng nói những câu rất đáng để suy nghĩ như: “Tật nguyền lớn nhất trong đời là khi mất hy vọng. Hãy tin tôi đi, mất hy vọng tồi tệ hơn nhiều so với chỉ mất chân tay” hay “Bạn không bao giờ thay đổi được quá khứ nhưng bạn thay đổi được tương lai”. Sức ảnh hưởng của chàng trai kỳ diệu nhất hành tinh Nick Vujicic đã lan tỏa đến hàng triệu triệu trái tim trên toàn thế giới. Từ một người không tay không chân, Nick Vujicic đã có cuộc sống không giới hạn, không biên giới. Điều dị thường đã trở thành điều phi thường. Với sứ mệnh trao gửi yêu thương, Nick đã và đang đi khắp thế giới để trò chuyện, khích lệ tinh thần người nghe, đánh thức nguồn sức mạnh khổng lồ vẫn luôn tiềm ẩn trong mỗi người.

Những cuộc trò chuyện của Nick, tấm gương nghị lực từ chính cuộc đời Nick đã mang đến cảm hứng cho rất nhiều người trên thế giới. Nick được gọi là “chàng trai kỳ diệu” bởi vì anh đã chấp nhận những khuyết tật hình thể của mình và chưa bao giờ từ bỏ khát vọng được sống như những người bình thường. Hiện nay, Nick 29 tuổi và đang sống hạnh phúc bên cạnh một người vợ xinh đẹp anh mới tổ chức cưới vào ngày 10-2 vừa qua.

  • Nhiều cuộc diễn thuyết lớn dành cho sinh viên

Loạt sự kiện mời chàng trai kỳ diệu Nick Vujicic thăm Việt Nam vào tháng 5 này sẽ là một chuỗi các chương trình có ý nghĩa nhân văn đặc biệt nhằm khích lệ, truyền cảm hứng sâu sắc với các bạn trẻ, sinh viên, học sinh và doanh nhân Việt Nam. Qua chuỗi sự kiện này, Ban tổ chức chương trình hy vọng sẽ có cơ hội phát hiện và tôn vinh những con người Việt Nam từng có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng cũng biết cách vượt qua số phận thành công như Nick Vujicic.

Ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc Công ty First News- đơn vị đồng tổ chức chương trình cho biết, sau gần 2 năm trao đổi thư từ cùng nhiều lần gặp gỡ, ông đã đưa chàng trai kỳ diệu bằng da bằng thịt đến với các bạn trẻ trong nước.

Ông cho biết, Nick đã tâm sự rất thật lòng rằng: “Tôi từng nghe nói về Việt Nam nên rất phấn chấn khi biết được mình sẽ tiếp xúc với thanh - thiếu niên ở đất nước các bạn. Tôi mong rằng những ngày ở Việt Nam sẽ là kỷ niệm không thể nào quên trong hành trình đi thuyết giảng khắp thế giới. Đặc biệt, tôi có dịp gặp những con người Việt Nam biết vượt lên số phận, những con người có ý chí và nghị lực trên khắp đất nước các bạn. Có thể nói, tâm hồn tôi là một tâm hồn không biên giới, không quốc gia, không châu lục, không ngôn ngữ. Tôi khâm phục truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Tôi tin rằng cùng với chuyến đi này, Việt Nam trong tôi còn là một thông điệp: Không có gì là không thể!”.

Tới Việt Nam với tâm niệm học để cười, bất chấp khuyết tật của mình và những phản ứng lạ lùng xuất phát từ những khiếm khuyết ấy, nhưng có một phương pháp tốt hơn để vượt qua mối hoài nghi về giá trị bản thân hoặc sự thiếu khả năng yêu và trân trọng bản thân mình. Thay vì chìm trong đau khổ, bạn hãy tìm đến để chia sẻ và xoa dịu nỗi đau của người khác…

Nick mong muốn chuyến đi sẽ là sự động viên khích lệ, là nguồn cảm hứng tuyệt vời đến hàng triệu người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ, trẻ em, đặc biệt là những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, mồ côi, cơ nhỡ, các em trong trại giáo dưỡng, các học sinh và sinh viên nghèo vượt qua nghịch cảnh để vươn lên trong cuộc sống bằng chính sức mình.

Trong thời gian lưu lại ở Việt Nam, Nick Vujicic có một lịch trình hoạt động dày đặc. Nick sẽ đến TPHCM vào chiều 22-5 và ngay tối hôm đó sẽ tham dự buổi giao lưu “Hạt giống tâm hồn” với số lượng hơn 1.000 người tham gia. Ngày 23-5, Nick bay ra Hà Nội để nói chuyện với khoảng 15.000 sinh viên của các trường đại học tại sân vận động Mỹ Đình qua thông điệp “Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng”.

Ngày 24-5, Nick sẽ có cuộc gặp gỡ động viên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em TP Hà Nội tại Cung thể thao Quần Ngựa với thông điệp “Hãy sống như Nicky”. Ngày 25 và 26-5, Nick sẽ có rất nhiều hoạt động tại TPHCM như quay talkshow tại phim trường của VTV, giao lưu với 15.000 sinh viên tại sân vận động Thống Nhất, tham quan thành phố và chia tay để bay sang Campuchia vào lúc 12 giờ trưa 26-5.

MAI AN

Tin cùng chuyên mục