Vợ chồng chết đuối, 5 con điếng lòng

Thôn Nam Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh suốt 2 ngày qua chìm trong nước mắt tang thương trước cái chết quá đau xót của vợ chồng anh Lê Văn Dung (44 tuổi) và chị Dương Thị Loan (43 tuổi). Càng đau buồn hơn, 5 người con của anh chị còn quá nhỏ sẽ phải đối mặt với tương lai mờ mịt.
Vợ chồng chết đuối, 5 con điếng lòng

Thôn Nam Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh suốt 2 ngày qua chìm trong nước mắt tang thương trước cái chết quá đau xót của vợ chồng anh Lê Văn Dung (44 tuổi) và chị Dương Thị Loan (43 tuổi). Càng đau buồn hơn, 5 người con của anh chị còn quá nhỏ sẽ phải đối mặt với tương lai mờ mịt.

Giữa ngày hè nắng như đổ lửa ở Bắc miền Trung, chúng tôi tìm về thôn Nam Sơn, xã Cương Gián cùng người dân địa phương đến thắp nén hương chia buồn mất mát với gia đình anh Dung, chị Loan. Bên bàn thờ anh Dung, chị Loan khói hương nghi ngút, ai cũng thương cảm cho số phận oan nghiệt ập đến đột ngột với gia đình anh Dung.

Ông Dương Văn Phượng (anh ruột của chị Loan) buồn rầu kể, khoảng 13 giờ 30 chiều 16-5, vợ chồng anh Dung cùng đứa con trai út là Lê Văn Đạt (học lớp 5) ra sông Mỹ Dương cách nhà khoảng 300m để thả lưới bắt cá. Khi ra đến bờ sông thì chiếc thuyền gỗ neo đậu trước đó hai ngày để đi gặt lúa bị nước tràn vào đầy khoang. Anh Dung kéo chiếc thuyền thúng gần đó lại để thu lưới từ thuyền gỗ sang. Lúc này cháu Đạt đứng trên mũi thuyền gỗ nhô lên phía bờ, vợ chồng anh Dung ngồi trên thuyền thúng chuyển lưới từ thuyền gỗ sang và đi thả trên sông. Khi thả xong một xâu lưới, quay lại để lấy xâu lưới thứ hai thì thuyền thúng không may bị nước tràn vào sắp chìm. Anh Dung kịp nhảy xuống nước cố giữ chiếc thuyền thúng lại và tát nước ra để cứu vợ.

Thấy bố mẹ gặp nạn, cháu Đạt hốt hoảng chạy về xóm gọi người thân đến ứng cứu. Nhưng đã quá muộn... Sau đó, mọi người cùng chính quyền xã Cương Gián huy động nhiều thuyền đánh cá, móc câu, lưới đánh cá tìm kiếm, đến hơn 15 giờ cùng ngày mới vớt được thi thể anh Dung, chị Loan.

Vợ chồng anh Dung có tổng cộng 5 đứa con (ảnh), đứa con gái đầu đã đi lấy chồng ở xa quê, còn 4 đứa đang ở cùng cha mẹ. Cháu Đạt nhỏ nhất mới học lớp 5, chị gái kế Đạt học lớp 8. Hai người chị trước của Đạt đã nghỉ học ở nhà phụ giúp bố mẹ công việc đồng áng và đi đánh cá. Mới đây chúng xin đi ra ngoài thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An giúp việc cho 2 gia đình hy vọng hàng tháng kiếm ít tiền gửi về cho bố mẹ.

Theo lời các cán bộ UBND xã Cương Gián, gia đình anh Dung thuộc diện hộ nghèo, thu nhập chính ngoài dựa vào gần một mẫu ruộng thì ngày rảnh việc đồng áng, hai vợ chồng lại ra sông thả lưới đánh bắt cá, tôm. Năm ngoái anh chị tích góp, vay mượn tiền ngân hàng xây được căn nhà nho nhỏ để nới thêm không gian sinh hoạt cho gia đình.

Đến đưa tiễn vợ chông anh Dung, nhìn 5 đứa con đang khóc vật vã bên quan tài của cha mẹ, ai cũng không cầm được nước mắt. Rồi đây tương lai, cuộc sống của chúng biết sẽ đi đâu, về đâu…

DƯƠNG QUANG

Tin cùng chuyên mục