Tang thương ngày trở về

Theo lịch trình thì ngày 8-6, đoàn du lịch của các thầy cô giáo Trường Tiểu học Hòa Phước 2 (Hòa Vang, Đà Nẵng) và người thân của họ sẽ về đến nhà sau chuyến tham quan hiếm hoi được nhà trường tổ chức. Nhưng ngày trở về của họ đã vọng theo tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào bao trùm cả một vùng quê nghèo khi chiếc xe chở thi thể 7 nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn thảm khốc trên đèo Khánh Lê (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) về đến UBND xã Hòa Phước.
Tang thương ngày trở về

Theo lịch trình thì ngày 8-6, đoàn du lịch của các thầy cô giáo Trường Tiểu học Hòa Phước 2 (Hòa Vang, Đà Nẵng) và người thân của họ sẽ về đến nhà sau chuyến tham quan hiếm hoi được nhà trường tổ chức. Nhưng ngày trở về của họ đã vọng theo tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào bao trùm cả một vùng quê nghèo khi chiếc xe chở thi thể 7 nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn thảm khốc trên đèo Khánh Lê (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) về đến UBND xã Hòa Phước.

        Sao mẹ không dậy...!

Từ sáng sớm ngày 8-6, hàng trăm người dân, người thân của những thầy cô giáo bị nạn và các em học sinh Trường Tiểu học Hòa Phước 2 đã có mặt tại trụ sở UBND xã Hòa Phước để chờ chiếc xe đưa thi thể các thầy cô về quê an táng. Không ai bảo ai, mọi người lặng lẽ đứng nghiêm trang trong im lặng đến lạnh người. Trên từng khuôn mặt hiện lên nỗi đau buồn vì tất cả biết rằng, chiếc xe mà họ đang chờ sẽ chở theo những con người mà họ vô cùng yêu quý mãi mãi đi xa.

Đúng 8 giờ 45, chiếc xe từ từ rẽ vào trụ sở của UBND xã. Mọi người chạy ùa tới, tiếng khóc thét của người thân 7 nạn nhân xấu số như muốn xé tang một góc trời. Tất cả đều không cầm được nước mắt.

Chúng tôi theo xe để đưa thi thể cô giáo Nguyễn Thị Minh (46 tuổi) về nhà. Chiếc xe vừa dừng lại nơi đầu ngõ, bà Lê Thị Mốt (gần 80 tuổi, mẹ chồng cô Minh) đã ào ra để nhìn mặt đứa con dâu tội nghiệp nhưng bà ngất xỉu ngay trước đầu xe.

Cách đó không xa, tại thôn Miếu Bông (bà con trong làng đã có mặt để lo hậu sự cho cô giáo Nguyễn Thị Mai (33 tuổi). Trong góc bếp chật hẹp, anh Phạm Công Hải, chồng cô Mai chỉ biết ôm chặt đứa con gái Phạm Minh Giang (6 tuổi) vào lòng và khóc nức nở: “Mẹ không về với ba con mình nữa rồi con ơi!”. Rồi anh gọi vợ: “Mai ơi! Em đi du lịch nói nhớ hai cha con lắm. Sao giờ em nằm đó…”. Chị Hồng, em họ của chị Mai đau đớn kể: “Bé Giang vẫn chưa biết gì. Cả ngày hôm qua và đêm hồi hôm thấy nhiều người tới nhà, nó còn khoe với mọi người sáng nay mẹ về còn mua quà cho nó nhiều lắm. Khi chiếc xe chở thi thể chị Mai về tới đầu ngõ, nó vừa chạy ra vừa vỗ tay reo lên: “Mẹ về rồi. Có quà rồi”. Nhưng khi thấy mọi người khiêng thi thể chị Mai vào nhà, nó ùa tới đòi mẹ khóc thét và nói: “Sao mẹ không dậy đưa quà cho con. Mẹ hứa với con rồi mà”. Nhìn cảnh con bé Giang đòi mẹ mà lòng ai cũng quặn thắt.

Đau đớn hơn là sự ra đi mãi mãi của mẹ con cô giáo Phạm Thị Thủy (34 tuổi, giáo viên lớp 3) và cháu Ma Trung Kiên (10 tuổi).

Trong ngôi nhà tạm bợ chưa đầy 30m² tại khu tập thể Phước Tường, đặt cùng lúc 2 quan tài khiến mọi người không khỏi chạnh lòng. Anh Ma Văn Tính (42 tuổi, chồng cô Thủy) hết ôm quan tài vợ lại quay sang ôm quan tài đứa con trai mà khóc. Người đàn ông có vóc dáng to khỏe nay lại như muốn nhũn người ra trước mất mát quá lớn này.

Bà Lê Thị Bang (mẹ cô giáo Phạm Thị Thủy) ngất lịm trước sự ra đi đột ngột của con gái và đứa cháu ngoại mới 10 tuổi. Ảnh: NGUYỄN HÙNG

Bà Lê Thị Bang (mẹ cô giáo Phạm Thị Thủy) ngất lịm trước sự ra đi đột ngột của con gái và đứa cháu ngoại mới 10 tuổi. Ảnh: NGUYỄN HÙNG

        Chung tay xoa dịu nỗi đau

Ngay trong sáng 8-6, khi đến thăm hỏi động viên gia đình những thầy cô giáo bị nạn, ông Lê Trung Chinh, Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho biết: Đây là nỗi đau quá lớn đối với gia đình các giáo viên của Trường Hòa Phước 2 cũng như ngành giáo dục huyện Hòa Vang và TP Đà Nẵng. Không có gì có thể bù đắp những mất mát này. Bây giờ chúng tôi sẽ cử những giáo viên đến từng gia đình người bị nạn để hỗ trợ, giúp đỡ cùng lo hậu sự cho những đồng nghiệp không may. Bên cạnh đó, sở cũng đã quyết định hỗ trợ trước mắt cho gia đình mỗi nạn nhân bị tử vong 5 triệu đồng.

Cùng ngày, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cùng đại diện công đoàn ngành giáo dục, Phòng Giáo dục huyện Hòa Vang, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Hòa Phước 2 đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thăm các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Trước mắt đoàn hỗ trợ 50 triệu đồng cho các gia đình và thân nhân người bị tử vong và bị thương để tổ chức mai táng, khắc phục hậu quả. Công đoàn ngành giáo dục và Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cũng trích gần 20 triệu đồng hỗ trợ những người bị nạn.

Theo ông Võ Trần Minh Long, Chủ tịch UBND xã Hòa Phước, đoàn du lịch của Trường Tiểu học Hòa Phước 2 gồm 33 giáo viên và người thân (kể cả tài xế) đi tham quan từ thứ hai (3-6) với lịch trình Đà Nẵng - Nha Trang - Đà Lạt và dự kiến ngày 8-6 sẽ về đến Đà Nẵng. Khi đến Nha Trang, cô giáo Trần Thị Kim Lành cùng chồng và 2 con đã tách ra đi Vũng Tàu nên trên xe còn 29 người.

NGUYỄN HÙNG

Giám định xe khách gặp nạn

Ngày 8-6, trao đổi với báo chí, Đại tá Nguyễn Đức Quỳnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Cơ quan điều tra đang giám định xe khách gặp nạn để tìm nguyên nhân. Theo một số tài xế thường xuyên chạy trên tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt, thì tuyến đường này có độ dốc lớn, khúc cua nguy hiểm nhất miền Trung. Tuy nhiên, đổi lại tuyến này có mặt đường tốt, độ bám cao. Nguy hiểm nhất là khi xe đổ đèo từ Đà Lạt xuống Nha Trang, đa phần tài xế có kinh nghiệm, quen đường sẽ cho xe chạy số nhỏ để khi có sự cố dễ hãm tốc độ trong trường hợp đứt thắng.

Ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, hiện 22 nạn nhân bị thương đang điều trị tại đây đa phần đã qua nguy kịch.

VĂN NGỌC

- Thông tin liên quan:

>> Hỗ trợ gia đình giáo viên bị tai nạn ở tỉnh Khánh Hòa

>> Tai nạn trên đèo Nha Trang – Đà Lạt, 7 người chết, 22 người bị thương

Tin cùng chuyên mục