
Ở lượt trận đầu tiên do để Bolivia cầm chân 2-2, chủ nhà Copa America 2007 Venezuela tưởng chừng chịu bất lợi không nhỏ bởi 2 đối thủ còn lại đều được đánh giá cao hơn như Peru, Uruguay. Vì vậy, các CĐV cũng như báo chí Venezuela lo lắng, nhất là ở trận gặp Peru vào sáng nay.

Guerrero (áo trắng, Peru) vượt qua hậu vệ Cichero (Venezuela) nhưng chung cuộc, Peru đã chịu thất bại 0-2
Quả thật, ở những phút đầu, Peru đã thi đấu nhỉnh hơn và các tiền đạo Pizarro, Guarrerio gây không ít khó khăn cho hàng phòng ngự Venezuela. Tuy nhiên, bước ngoặt trận đấu xảy ra ở phút 14 khi tiền vệ thi đấu xông xáo Pedro Garcia của Peru bị thẻ đỏ do dùng cùi chỏ thúc vào mặt Maldonado (theo nhận định của trọng tài). Tuy nhiên, pha chiếu chậm cho thấy đó chỉ là va chạm nhỏ và rõ ràng Maldonado đã đóng kịch rất khéo.
Với lợi thế hơn người, Venezuela nhanh chóng lấy lại thế trận nhưng họ cũng không tạo được nhiều sóng gió trước hàng thủ thi đấu chặt chẽ của Peru. Khó tiếp cận cầu môn đối phương, Venezuela sử dụng khá nhiều cú sút xa nhưng ít hiệu quả. 0-0 cũng là kết quả của hiệp 1 tẻ nhạt.
Ngay ở đầu hiệp 2, Venezuela đẩy mạnh tấn công và trận đấu sôi động hơn. Phút 49, từ tình huống đá phạt góc, trung vệ Cichero bật cao đánh đầu mở tỷ số cho Venezuela. Peru nhanh chóng đáp trả nhưng vận may không mỉm cười với họ khi Guerrero đã vượt qua hai hậu vệ Venezuela nhưng cú sút của anh trúng cột dọc. Hai đội liên tục có những pha công phá và Peru tỏ ra sắc sảo hơn.
Phút 62, trong nỗ lực lấy bóng ở sát đường biên, Guerrero chuyền vào cho Pizarro lao vào dứt điểm nhưng thủ quân Peru bị hậu vệ Venezuela kéo ngã. Tuy nhiên, trọng tài đã không cho Peru hưởng quả phạt đền. Sau pha bóng này, Puizarro bị chấn thương và chỉ vài phút sau, anh phải rời sân. Peru tung thêm những cầu thủ tấn công nhằm quân bình tỷ số nhưng các đợt tấn công của họ gặp khó khăn không ít trước hàng phòng ngự dày đặc của đối phương.
Phút 78, do vẫn đá bóng dù trọng tài đã thổi việt vị, Paez (Venezuela) nhận thẻ vàng thứ hai và lúc này trên sân, mỗi đội đều chỉ còn 10 người. Chỉ 1 phút sau, từ pha phản công nhanh, cầu thủ dự bị Arismendi vượt qua các hậu vệ Peru trước lúc tung cú sút sệt, bóng bay vào sát cột dọc phải, nâng tỷ số 2-0. Bàn thắng này diễn ra khá bất ngờ và quan trọng hơn đem lại niềm tin cho Venezuela. Trên sân lúc này mưa nặng hạt và điều đó đã hạn chế phần nào những đợt thâm nhập của Peru vào khu vực 16m50 của chủ nhà và 2-0 cũng là kết quả chung cuộc.
Chiến thắng quan trọng này không chỉ giúp Venezuela kết thúc cơn khô hạn 40 năm mà còn giúp họ có trọn vẹn 3 điểm đầu tiên để vươn lên dẫn đầu bảng A. Như vậy, con đường vào tứ kết của chủ nhà đang rộng mở. Peru cũng còn nhiều cơ hội bởi ở lượt cuối họ gặp đối thủ nhẹ ký Bolivia và chỉ cần thêm 1 điểm, khả năng đi tiếp của họ là rất lớn. Xếp hạng sau 2 vòng: 1/Venezuela 4đ; 2/Peru 3đ; 3/Uruaguay 3đ; 4/Bolivia 1đ. |
Quang Trần