- Báo chí đang bình chọn người giàu nhất Việt Nam tính theo giá trị cổ phiếu. Liệu có chính xác không?
- Giá cổ phiếu lên xuống như nước thủy triều, tính vậy sao chính xác được! Oan cho người ta.
- Vậy dựa vô đâu? Vàng bỏ trong tủ làm sao đếm được?
- Vàng là chuyện xưa rồi! Bây giờ khối thứ giá trị hơn vàng.
- À! Vậy tính theo bất động sản đi! BBC đánh giá chủ đảo Tuần Châu giàu nhất Việt Nam.
- Cũng chưa ăn thua! Đảo Tuần Châu đã cho thuê lại, bất động sản cũng có lúc bị đóng băng, ghim giá, nhiều người đầu cơ phải trả lãi ngân hàng xanh mặt.
- Vậy dựa vô thuế thu nhập cao đi. Công nhân bốc vác, nghệ nhân trồng kiểng đều đóng thuế thu nhập cao. Họ là người giàu nhất Việt Nam.
-Cũng không hẳn! Người giàu nhất không phải là người đóng thuế thu nhập cao.
- Vậy là ai? Nói toẹt ra đi sao cứ ỡm ờ!
- Đó là người không cần có vốn, cũng không có trách nhiệm, nghiệp vụ, cũng không phải tranh bán tranh mua vất vả, không phải lo lãi lỗ. Chỉ cần gật hoặc lắc đúng chỗ, đúng lúc là tự khắc tiền vô như nước không cần nộp thuế.
- À! Hiểu rồi! Quan tham ấy mà!
TƯ THỢ NẤU