Albania - Thụy Sỹ 1-0 (Schaer 5’): Thắng nhạt

Sớm vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 5 của trận đấu, sau pha “lắc đầu” cực kỳ nhạy cảm của trung vệ Fabian Schaer, và lại có lợi thế lớn khi chơi hơn đối thủ 1 người kể từ phút thứ 37 trở đi (thủ quân của Albani là Lorik Cana chơi bóng bằng tay sau khi bỏ lọt người, nhận thẻ vàng thứ 2, tương đương với 1 thẻ đỏ), vậy mà tuyển Thụy Sỹ vẫn chỉ tạo ra được trận thắng với cách biệt tối thiểu. Rõ ràng, đoàn quân của ông Vladimir Petkovic vẫn còn rất, rất nhiều thứ phải làm nếu muốn tạo dấu ấn đậm nét ở kỳ EURO năm nay.

Sớm vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 5 của trận đấu, sau pha “lắc đầu” cực kỳ nhạy cảm của trung vệ Fabian Schaer, và lại có lợi thế lớn khi chơi hơn đối thủ 1 người kể từ phút thứ 37 trở đi (thủ quân của Albani là Lorik Cana chơi bóng bằng tay sau khi bỏ lọt người, nhận thẻ vàng thứ 2, tương đương với 1 thẻ đỏ), vậy mà tuyển Thụy Sỹ vẫn chỉ tạo ra được trận thắng với cách biệt tối thiểu. Rõ ràng, đoàn quân của ông Vladimir Petkovic vẫn còn rất, rất nhiều thứ phải làm nếu muốn tạo dấu ấn đậm nét ở kỳ EURO năm nay.

Đối phó với một Albani vốn không có một cầu thủ nổi trội nào, thế nhưng, trong suốt 45 phút của hiệp thi đấu thứ 2, những gì mà các cầu thủ đến từ xứ sở đồng hồ có thể làm chỉ là… để cho thời gian dần trôi một cách nhạt nhòa và vô vọng. Trong một trận đấu khi mà trung phong Haris Seferovic thậm chí còn chơi tệ hơn rất nhiều so với trung vệ Schaer về khả năng săn bàn – anh này bỏ lỡ cả 3 tình huống đối mặt với thủ thành Etrit Berisha, Albania đã chơi cực kỳ dũng cảm ngay cả khi họ chỉ còn 10 người trên sân. Tinh thần là yếu tố giúp Albania trụ vững và trong hiệp 2, có những lúc họ tỏ ra lấn lướt so với 11 cầu thủ áo trắng và đã tạo ra một vài cơ hội gỡ hòa, trong đó có một tình huống lý ra họ nên được hưởng phạt đền sau pha phạm lỗi của Stephan Lichtsteiner ngay trong vòng cấm địa, cộng với tình huống đối diện với thủ môn Yann Sommer của Shkelzen Gashi ở phút thứ 86, rất tiếc, anh này đã thất bại trong pha bóng này.

Fabian Shaer đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu

Dù được kỳ vọng rất nhiều và cũng đã nỗ lực hoạt động hết mình trước khi được thay ra ở phút thứ 88, Xherdan Shaqiri vẫn không thể mang lại sự khác biệt đáng kể cho đội nhà. Sự vẫy vùng mệt mỏi của Shaqiri cũng chính là hình ảnh nhạt nhòa của tuyển Thụy Sỹ, ứng cử viên cho chiếc vé thứ 2 của bảng A để lọt vào vòng đấu loại trực tiếp. Dù sao thì, thắng – dù rất nhạt – vẫn còn hơn là không giành được điểm nào và chiến thắng này sẽ giúp thầy trò ông Petkovic có thêm những toan tính trước lượt đấu thứ 2 với đội bóng đang rất khát điểm là tuyển Rumani.

HOÀNG DƯƠNG

Tin cùng chuyên mục