
Sau 14 năm khao khát vinh quang, Argentina đang có cơ hội lớn để đi vào lịch sử khi gặp Brazil vào rạng sáng mai. Chưa bao giờ Argentina sung mãn như bây giờ và có lẽ cũng hiếm khi nào Brazil chệch choạc và non kém như lúc này.
Ưu thế đang nghiêng về Argentina

Tiền đạo Argentina Carlos Tevez (trái) sẽ được đá chính dù đàn anh Crespo đã hồi phục chấn thương
Argentina thua Brazil trong trận chung kết Copa 2004 nhưng họ vẫn đang nắm giữ ưu thế trong 31 lần đụng độ ở giải châu lục này: thắng 15, hòa 8 và chỉ thua 8.
Hơn thế, trong lịch sử 9 lần đụng độ ở chung kết Copa, Argentina thắng đến 8 và chỉ thua Brazil đúng 1 lần. Đó là chuyện quá khứ, còn hiện tại họ là đội bóng bất khả chiến bại ở Copa 2007 với 5 trận thắng giòn giã và ghi đến 16 bàn thắng.
Họ cũng giới thiệu một lối chơi tấn công diễm ảo với bộ ba sắc sảo Lionel Messi, Carlos Tevez và nhất là nhạc trưởng Juan Riquelme - hiện đã ghi 5 bàn và chỉ đứng sau Robinho (6 bàn) trong giải Vua phá lưới.
Tương phản với đối thủ, Brazil đang vất vả hình thành một hệ thống tấn công hợp lý nhưng đa phần cầu thủ của họ lần này là trẻ và mới được lắp ráp gần đây. Từ đầu giải đến nay, nếu chỉ tính kết quả trong 90 phút, Brazil chỉ thắng 3, hòa 1 và thua 1.
Lối chơi của họ lại rất dễ bị bắt bài khi tấn công quá dựa vào Robinho còn trong phòng thủ thì trông cậy nhiều vào bộ 3 tiền vệ thu hồi bóng, một tấm khiên ngay trước cặp trung vệ Juan và Alex. Tuy nhiên, trận này, tấm khiên của Dunga sẽ thủng một lỗ to khi thủ quân Gilberto Silva bị treo giò.
Chiếu trên hay chiếu dưới
Chính HLV Dunga phải thừa nhận “Argentina là ứng viên thắng giải lần này, còn Brazil sẽ chơi với vai kẻ chiếu dưới”. Tuy nhiên, Robinho không tán thành lập luận của ông thầy: “Mục tiêu của chúng tôi là lặp lại trận chung kết năm 2004. Chẳng có vị thế chiếu trên ở đây, chỉ có cuộc đụng độ truyền kiếp. Đây là một trận chung kết và tôi hy vọng sẽ trở về Brazil với cúp vô địch”.
Brazil có niềm tin bởi Argentina từng 14 lần vô địch Nam Mỹ nhưng họ không thắng giải nào từ năm 1993. Còn Brazil, ngoại trừ năm 2001, đã góp mặt ở mọi trận chung kết trong 12 năm qua và thắng đến 7 giải. Tiền vệ Esteban Cambiasso của Argentina cũng cho rằng sự vắng mặt của Gilberto Silva không đóng vai trò quyết định: “Anh ấy là cầu thủ quan trọng nhưng Brazil sẽ chẳng hề hấn gì khi họ còn nhiều cầu thủ xuất sắc khác. Đây không phải là cuộc phục thù (năm 2004) mà đây là trận chung kết và đấu với Brazil luôn là trận đấu nhiều kích động”.
HLV Alfio Basile chỉ trích giờ thi đấu (vào lúc 17g05 địa phương - tức 4g sáng Việt Nam) là không thích hợp vì lúc đó nhiệt độ ở Venezuela vẫn luôn trên 32 độ C. “Tôi nghĩ trận đấu sẽ rất chậm bởi giờ đó ở xứ này vẫn nóng khủng khiếp, có lúc đến 40 độ C”. Ông tin rằng Argentina và Brazil không chỉ đọ sức với nhau trên sân mà còn phải chiến đấu với thời tiết (nhiệt độ ở Argentina thời điểm này vẫn dưới 0).
Dù tiền đạo Crespo đã hồi phục, ông Basile vẫn kiên quyết bảo lưu đội hình của trận rồi, với Carlos Tevez đá cặp cùng Messi trên hàng tiền đạo. Tiền vệ Juan Veron kết luận: “Đó là trận đấu khó khăn chứ không phải là một cuộc bình chọn hay bỏ phiếu. Chơi tốt hay không tốt thì trận chung kết chúng tôi cũng phải thắng”.
NHẬT TÂN