

Bà Ségolène Royal (ảnh), cựu ứng cử viên tổng thống đảng Xã hội Pháp, vừa là nạn nhân trong một vụ trộm mà thoạt tiên tưởng như chẳng mất gì. Theo cảnh sát, vụ trộm xảy ra ở nhà riêng của bà Royal ở Boulogne-Billancourt. Kẻ trộm đã trèo qua cửa sổ, cuỗm theo một máy tính xách tay và 110 euro. Chính con trai bà Royal, lúc đó đang ở dưới nhà, đã phát hiện vụ trộm. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra.
Đây chẳng phải lần đầu bà Royal bị kẻ trộm tới thăm nhà. Năm ngoái, bà cũng từng phải đón “khách không mời”, khi bà vừa tuyên bố ra tranh cử tổng thống. Tuy nhiên, lúc đó, chẳng phải mình bà Royal mà nhiều cộng sự của bà trong đảng Xã hội cũng bị trộm viếng, khiến người ta nghi ngờ có chiến dịch theo dõi, do thám các nhân vật quan trọng trong đảng.
HÀ TRANG (theo 20Minutes)