
Người ta hay ví Bali như một thiên đường với biển xanh cát trắng. Nhưng hòn đảo đẹp nhất Indonesia này không chỉ có thế. Bali còn hấp dẫn du khách với gần 12.000 đền thờ, di tích cổ theo kiến trúc tôn giáo Hindu và sự phong phú của nền nghệ thuật truyền thống được lưu giữ bởi nhiều làng cổ lâu đời…

Không có chuyến bay thẳng từ Việt Nam đến Bali nên thường sẽ phải dừng chặng ở Singapore, từ đây các hãng hàng không Singapore Airlines, Qantas, Garuda Airlines, Lion Air đều có chuyến bay hàng ngày tới Bali.
Một ngày mới trên đảo với hành trình về làng quê Batubulan, nơi có vũ điệu Barong nổi tiếng - miêu tả sinh động truyền thuyết về cuộc chiến bất tận giữa cái thiện và cái ác… Thị trấn Kintamani - một thị trấn tuyệt đẹp nằm kề bên ngọn núi lửa Batur vẫn đang còn hoạt động gây ấn tượng sâu sắc cho du khách.
Từ rất xa, đã có thể nhìn thấy những dòng nham thạch phủ gần kín quả núi Penelokan, khiến ngọn núi trông như mỏ than lộ thiên đen bóng, khói mờ vẫn bốc lên từ hai miệng núi lửa liền kề nhau trên đỉnh núi. Hồ Batur nằm trong thị trấn nước xanh trong vắt. Người ta bảo nước hồ ấm áp nhưng chẳng có sinh vật nào sống được vì ngay dưới lòng hồ cũng có những miệng núi lửa lặng lẽ hoạt động.
Lẩn khuất trong mây trời là ngôi đền Ấn Độ giáo Besakih với 7 tầng tháp nổi tiếng - biểu tượng của Bali. Đền được xây dựng trên sườn núi lửa Agurg cao 3.142m. Để lên tới đền, du khách phải leo bộ gần 2km. Và để bày tỏ sự tôn kính, du khách được yêu cầu quấn thêm chiếc xà rông theo đúng tục lệ của người dân bản xứ khi vào đền.
Đứng từ đây, du khách sẽ có những bức ảnh chụp toàn cảnh đảo Bali đẹp nhất. Đừng quên ghé thăm một trong 6 ngôi đền đẹp và quan trọng bậc nhất ở Bali mang tên Tirta Empul, còn gọi là Holy Spring, tọa lạc trong ngôi làng Tampaksiring. Bên trong đền có một lòng hồ với 12 vòi nước thánh chảy ra để mọi người từ khắp nơi đến tắm hoặc rửa mặt, cầu nguyện cho sức khỏe và may mắn.
Bali còn lưu giữ vô số bảo tàng, đền đài cổ, song có những điểm đến không thể bỏ qua, đó những làng nghề nổi tiếng trên đảo: Làng Celuk nổi tiếng với nghề trang sức, vàng bạc; làng Kemenuh nổi tiếng với nghề khắc gỗ; làng Ubud - quê hương của những họa sĩ nổi tiếng của Bali… Đặc biệt, điêu khắc là niềm tự hào của người Bali. Ở mỗi giao lộ đều có một bức tượng điêu khắc được chạm trổ cực kỳ tinh tế và sống động. Ở đây còn có hẳn một trường chuyên đào tạo nghề điêu khắc và thu hút học viên đến từ khắp nơi trên thế giới.
Hòn đảo này quả là một thiên đường du lịch với hơn 1.000 khu nghỉ bao gồm cả resort, khách sạn, villa hay nhà nghỉ, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của tất cả các đối tượng khách. Giá phòng ở khu resort 4 sao khoảng 60 - 80 USD/đêm/phòng đôi. Sau một ngày khám phá đã thấm mệt, bạn hãy tự thưởng cho mình những giờ phút thật sự thư giãn, thả hồn theo buổi chiều yên bình trên cát, bồng bềnh theo tiếng vỗ rì rào của sóng và đánh thức vị giác của mình bằng vị ngọt tự nhiên của các món hải sản nướng tươi rói tại các nhà hàng nằm sát biển…
Đồ ăn ở Bali cũng như ẩm thực Indonesia nói chung khá nặng mùi cà ri và rất cay. Tuy nhiên, bạn vẫn có nhiều lựa chọn khác từ KFC, Mc’s Donald, Pizza Hut đến mì gói đủ loại, chưa kể bạt ngàn nhà hàng phục vụ các món Tây, Tàu, Thái, Nhật... có mặt khắp Bali.
TUYẾT MAI
Tour đến đảo Bali thường kết thúc bằng 2 ngày tham quan thủ đô Jakarta của Indonesia. Đây là một thành phố vừa hiện đại vừa cổ kính với Quảng trường Fatahilah, Tòa thị chính cổ, Đài tưởng niệm quốc gia… Đặt tour Indonesia - Bali Denpasar - Jakarta tại Fiditour (ĐT: 9141516) hoặc qua www.fiditour.com. Tour 4 ngày khởi hành ngày 2-6 và định kỳ suốt năm 2008, giá tour 579 USD/khách.