Bồ Đào Nha - Xứ Wales: Bước qua giới hạn

Bồ Đào Nha vào bán kết nhưng chưa thắng được trận nào trong giờ đấu chính thức, dù họ có siêu sao Ronaldo trong đội hình. Điều đó cho thấy năng lực của đội này có những giới hạn, nhưng đây là trận đấu quan trọng để họ có thể tái lập thành tích vào chung kết như cách đây 12 năm.

Bán kết 1 - EURO 2016 (2 giờ ngày 7-7)

Bồ Đào Nha vào bán kết nhưng chưa thắng được trận nào trong giờ đấu chính thức, dù họ có siêu sao Ronaldo trong đội hình. Điều đó cho thấy năng lực của đội này có những giới hạn, nhưng đây là trận đấu quan trọng để họ có thể tái lập thành tích vào chung kết như cách đây 12 năm.

Với xứ Wales còn hơn cả lịch sử. Ngoài lần duy nhất dự World Cup 1958, thì đây là lần đầu tiên Xứ Wales có mặt ở một kỳ giải lớn. Nếu đánh bại Bồ Đào Nha, Xứ Wales sẽ tạo ra kỳ tích cho cả bóng đá Liên hiệp Anh kể từ lần nước Anh vô địch World Cup 1966 trên sân nhà.

Cầu thủ trẻ Renato Sanches được kỳ vọng của Bồ Đào Nha

 

Đây là lần đầu tiên 2 đội đối đầu nhau tại một giải đấu chính thức. Ba trận giao hữu trước đây, Bồ Đào Nha thắng 2 và 1 lần thuộc về Xứ Wales. 6 trận đấu gần nhất tại Euro của Bồ Đào Nha đều kết thúc với tỷ số hòa trong 90 phút chính thức..

 

Tuy nhiên, với sự vắng mặt đáng tiếc của tiền vệ Aeron Ramsey - người tạo ra hơn 20 cơ hội ghi bàn, kiến tạo 3 bàn thắng và là linh hồn của lối chơi phản công mà HLV Chris Coleman đang xây dựng, Xứ Wales đang bị đánh giá thấp hơn Bồ Đào Nha. Mất cầu thủ kiến tạo Ramsey, Xứ Wales có thể phải thay đổi lối chơi, từ sơ đồ 3-4-2-1 chuyển thành 3-5-1-1, thiên hẳn về phòng thủ và hy vọng vào khả năng tỏa sáng của Gareth Bale.

Phía ngược lại, Bồ Đào Nha có thể ra sân với đội hình tốt nhất của mình. Chấn thương của trung vệ Pepe được đánh giá không quá nặng, trong khi sự vắng mặt vì thẻ phạt của Carvalho dễ dàng có người thay thế. Chưa hết, sau khi ra mắt thành công ở trận tứ kết, tiền vệ 18 tuổi Sanches được kỳ vọng là “vũ khí chết người” của Bồ Đào Nha với những pha đột phá mạnh mẽ bên hành lang phải. Nhưng theo đánh giá của giới chuyên môn, điểm nổi trội nhất của Bồ Đào Nha là kinh nghiệm khi đây đã là trận bán kết thứ 5 trong 6 giải đấu lớn gần nhất, lại còn có những cầu thủ Ronaldo, Nani, Pepe lão luyện trong đội hình. Cần lưu ý, Bồ Đào Nha dù có màn trình diễn kém thuyết phục, nhưng họ vẫn đang có 12 trận bất bại liên tiếp (thắng 9 trận).

HLV Chris Coleman của Xứ Wales thừa nhận đó chính là giới hạn nhưng cũng là điểm mạnh: “Bồ Đào Nha có ưu thế vì kinh nghiệm chơi đỉnh cao của họ nhiều hơn chúng tôi. Tuy nhiên, điều đó không quá quan trọng bởi Xứ Wales chẳng có gì để mất. Chúng tôi chỉ nghĩ đến chiến thắng và cả chức vô địch mà thôi”.

CHU NGỌC


Đồng đội và đối thủ

Trong cuộc chiến không khoan nhượng ở bán kết, Ronaldo và Gareth Bale dĩ nhiên là 2 ngôi sao được kỳ vọng nhiều nhất. Hai người đồng đội ở CLB Real Madrid sẽ đối đầu nhau ở 2 đầu chiến tuyến, họ buộc phải chiến đấu vì niềm kiêu hãnh của đất nước mình và danh tiếng của bản thân.

Trên thực tế, đóng góp cho tuyển Bồ Đào Nha của Ronaldo chưa nhiều so với những gì mà giới mộ điệu nước này trông đợi ở anh, bởi nhắc đến Bồ Đào Nha bây giờ, có khi Renato Sanches và Nani còn được yêu mến hơn Ronaldo. Chính họ là 2 nhân tố quan trọng trong lối chơi của Bồ Đào Nha và đưa đội bóng này tiến vào đến bán kết, chứ không hẳn nhờ vào Ronaldo. Ngược lại, Gareth Bale thể hiện tầm ảnh hưởng lớn trong phong cách chơi của Xứ Wales. Chính anh là niềm cảm hứng cho các cầu thủ Xứ Wales nhân đôi nhiệt huyết và đôi khi anh lại trở thành người hùng thầm lặng, rất biết cách nhường bước cho Aaron Ramsey, Robson Kanu hay Vokes tỏa sáng.

Bale và Ronaldo

Thế cho nên, nếu xét về phẩm chất của một thủ lĩnh trên sân, Bale giỏi hơn Ronaldo, ít nhất là trong màu áo đội tuyển quốc gia và ở Euro 2016. Xứ Wales chiếm được cảm tình từ nhiều phía vì họ chơi tận tâm, cống hiến và tôn trọng đối thủ. Trong khi đó, đáng tiếc là Bồ Đào Nha lại trình diễn thứ bóng đá không đẹp, giành chiến thắng bằng mọi giá và nhờ lối chơi thực dụng đến thô thiển.

Euro 2016 sẽ lần đầu tiên chứng kiến Xứ Wales tiến vào trận chung kết, hoặc tiếp tục chào đón người quen cũ Bồ Đào Nha giống như cách đây hơn 1 thập kỷ. Ai thắng, ai thua chưa biết, nhưng cuộc chiến giữa 2 ngôi sao Gareth Bale và Cristiano Ronaldo thì trở nên quan trọng và có thể sẽ quyết định đến số phận của cuộc hành trình vinh quang mà 2 đội tuyển Xứ Wales và Bồ Đào Nha đang theo đuổi.

LÊ HÙNG

Ngôi sao và tập thể

Đó là nét riêng biệt giữa 2 cặp bán kết tại Euro lần này. Nếu như ở trận bán kết 1, cuộc so tài giữa Ronaldo và Bale thu hút nhiều sự chú ý bởi cả hai đang là hạt nhân chính của Bồ Đào Nha và Xứ Wales. Ở trận còn lại giữa Đức và Pháp là màn so tài giữa hai dàn cầu thủ tinh nhuệ và cùng có hàng tiền vệ rất mạnh ở Euro 2016.

Ở trận Bồ Đào Nha và Xứ Wales, thật sự thì tôi vẫn thích Xứ Wales đi tiếp hơn, bởi sau trận thắng Bỉ, Xứ Wales cho thấy họ đã có phương án dự phòng khi Bale bị phong tỏa. Ngoài ra, cự ly đội hình giữa các tuyến, Xứ Wales có phần an toàn hơn nên tôi đoán có thể xảy ra bất ngờ ở trận bán kết 1 là phần thắng sẽ thuộc về Xứ Wales. Trong khi đó, Bồ Đào Nha đang có hành trình vừa “lạ” vừa may mắn. “Lạ” bởi đấu pháp quá thực dụng và đúng như người ta thường nói “hay không bằng hên” khi họ trải qua cả 5 trận toàn hòa trong 90 phút thi đấu chính thức, nên thật sẽ không ấn tượng nếu như Bồ Đào Nha vẫn vận dụng đấu pháp đó để qua được trận bán kết.

Ở trận còn lại sẽ là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng có bộ khung hùng mạnh nhất giải. Pháp vào sâu đá càng hay và hệ thống tấn công của họ đa dạng với nhiều “tay súng”. Trong khi Đức vẫn cho thấy họ còn rất mạnh, đồng đều cùng lực lượng có chiều sâu. Dư luận đang đánh giá Đức cao hơn, nhưng tôi nghĩ cuộc so tài này dễ lấn sang hiệp phụ và thậm chí thi sút luân lưu. Nếu trận đấu phải kéo thêm giờ, nhất là đá luân lưu thì tôi “bỏ phiếu” cho Pháp, bởi tin vào sức trẻ cùng sự cổ vũ từ các khán đài sẽ tiếp sức cho họ.

TRẦN MINH CHIẾN
(HLV đội trẻ Bình Dương)

Tin cùng chuyên mục