Còn gì tuyệt hơn khi cả gia đình cùng quây quần bên mâm cơm với món tôm tẩm bột chiên giòn giòn, mằn mặn, chấm với một ít tương ớt hoặc tương cà cực hấp dẫn.
Hẳn là các bạn đã quá quen thuộc với các món ăn làm từ bột chiên xù, chỉ cần cho các nguyên liệu như thịt gà, cá, các loại hải sản, rau củ… đã ráo nước lăn vào bột chiên xù là có ngay các món ăn thơm giòn hấp dẫn. Hôm nay Vĩnh Thuận sẽ chia sẻ cho các bạn 3 món ăn được kết hợp với bột chiên xù cực ngon sau đây nhé !
Tuy dân dã, bình dị nhưng bánh xèo luôn là một trong những món ưa thích của nhiều người. Với màu vàng tươi, giòn tan, thơm lừng cùng vị thanh đạm của rau, đậm đà của nước chấm, bánh xèo làm say lòng biết bao người thưởng thức.
Khi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã lan tỏa rộng khắp trong xã hội, ảnh hưởng đến mọi ngóc ngách của thị trường, thì nó cũng đồng thời tác động đến thói quen nội trợ trong mỗi gia đình, đến các vùng miền và các quốc gia.
Trong ký ức tuổi thơ, mỗi con người của mỗi vùng quê đều lưu giữ một hương vị quà quê nơi bếp nhà mẹ nấu, với tôi là vị bánh tôm thơm giòn, bánh giò đậm đà, với anh bạn xứ Quảng thì “hồn vía” kết tinh trong vị bánh dừa nướng, với người miền Tây sông nước hồn hậu thì phong phú vô cùng với món bánh xèo đặc trưng, bánh bò, bánh bèo,...
Trong ký ức tuổi thơ, mỗi con người của mỗi vùng quê đều lưu giữ một hương vị quà quê nơi bếp nhà mẹ nấu, với tôi là vị bánh tôm thơm giòn, bánh giò đậm đà, với anh bạn xứ Quảng thì “hồn vía” kết tinh trong vị bánh dừa nướng, với người miền Tây sông nước hồn hậu thì phong phú vô cùng với món bánh xèo đặc trưng, bánh bò, bánh bèo,...
Trong ký ức tuổi thơ, mỗi con người của mỗi vùng quê đều lưu giữ một hương vị quà quê nơi bếp nhà mẹ nấu, với tôi là vị bánh tôm thơm giòn, bánh giò đậm đà, với anh bạn xứ Quảng thì “hồn vía” kết tinh trong vị bánh dừa nướng, với người miền Tây sông nước hồn hậu thì phong phú vô cùng với món bánh xèo đặc trưng, bánh bò, bánh bèo,...
Trong ký ức tuổi thơ, mỗi con người của mỗi vùng quê đều lưu giữ một hương vị quà quê nơi bếp nhà mẹ nấu, với tôi là vị bánh tôm thơm giòn, bánh giò đậm đà, với anh bạn xứ Quảng thì “hồn vía” kết tinh trong vị bánh dừa nướng, với người miền Tây sông nước hồn hậu thì phong phú vô cùng với món bánh xèo đặc trưng, bánh bò, bánh bèo,...
Trong ký ức tuổi thơ, mỗi con người của mỗi vùng quê đều lưu giữ một hương vị quà quê nơi bếp nhà mẹ nấu, với tôi là vị bánh tôm thơm giòn, bánh giò đậm đà, với anh bạn xứ Quảng thì “hồn vía” kết tinh trong vị bánh dừa nướng, với người miền Tây sông nước hồn hậu thì phong phú vô cùng với món bánh xèo đặc trưng, bánh bò, bánh bèo,...
Trong ký ức tuổi thơ, mỗi con người của mỗi vùng quê đều lưu giữ một hương vị quà quê nơi bếp nhà mẹ nấu, với tôi là vị bánh tôm thơm giòn, bánh giò đậm đà, với anh bạn xứ Quảng thì “hồn vía” kết tinh trong vị bánh dừa nướng, với người miền Tây sông nước hồn hậu thì phong phú vô cùng với món bánh xèo đặc trưng, bánh bò, bánh bèo,...
Trong ký ức tuổi thơ, mỗi con người của mỗi vùng quê đều lưu giữ một hương vị quà quê nơi bếp nhà mẹ nấu, với tôi là vị bánh tôm thơm giòn, bánh giò đậm đà, với anh bạn xứ Quảng thì “hồn vía” kết tinh trong vị bánh dừa nướng, với người miền Tây sông nước hồn hậu thì phong phú vô cùng với món bánh xèo đặc trưng, bánh bò, bánh bèo,...
Trong ký ức tuổi thơ, mỗi con người của mỗi vùng quê đều lưu giữ một hương vị quà quê nơi bếp nhà mẹ nấu, với tôi là vị bánh tôm thơm giòn, bánh giò đậm đà, với anh bạn xứ Quảng thì “hồn vía” kết tinh trong vị bánh dừa nướng, với người miền Tây sông nước hồn hậu thì phong phú vô cùng với món bánh xèo đặc trưng, bánh bò, bánh bèo,...
Trong ký ức tuổi thơ, mỗi con người của mỗi vùng quê đều lưu giữ một hương vị quà quê nơi bếp nhà mẹ nấu, với tôi là vị bánh tôm thơm giòn, bánh giò đậm đà, với anh bạn xứ Quảng thì “hồn vía” kết tinh trong vị bánh dừa nướng, với người miền Tây sông nước hồn hậu thì phong phú vô cùng với món bánh xèo đặc trưng, bánh bò, bánh bèo,...
Trong ký ức tuổi thơ, mỗi con người của mỗi vùng quê đều lưu giữ một hương vị quà quê nơi bếp nhà mẹ nấu, với tôi là vị bánh tôm thơm giòn, bánh giò đậm đà, với anh bạn xứ Quảng thì “hồn vía” kết tinh trong vị bánh dừa nướng, với người miền Tây sông nước hồn hậu thì phong phú vô cùng với món bánh xèo đặc trưng, bánh bò, bánh bèo,...
Ngày nay thương hiệu bột Vĩnh Thuận đã trở thành tên gọi thân quen, được lựa chọn từ những người làm bếp sành điệu, khéo léo trong gian bếp gia đình và những đầu bếp nhà hàng đông khách của Việt Nam, cùng nhiều vùng miền trên thế giới.
Bột Vĩnh Thuận đã trở thành tên gọi thân quen, được lựa chọn từ những người làm bếp sành điệu, khéo léo trong gian bếp gia đình và những đầu bếp nhà hàng đông khách của Việt Nam