Bức xúc...bức xúc...

Phản ánh nhiều lần nhưng địa phương không giải quyết

Phản ánh nhiều lần nhưng địa phương không giải quyết

Chúng tôi đại diện cho 180 hộ dân thuộc hai tổ 42, 48, KP3, P.14, Q.Gò Vấp, rất bức xúc vụ việc sau: Công ty Tân Phú Thịnh sản xuất giấy tái sinh tại số 53/6A Phạm Văn Chiêu, tổ 42, P.12, Q. Gò Vấp nhiều năm qua hoạt động gây ô nhiễm nặng trong khu dân cư.

Máy chạy 24/24 giờ, gây ồn ào và thải bụi đen, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của bà con trong khu dân cư. Nhiều năm nay, bà con phải sống chung với ô nhiễm, trẻ em thường xuyên bị viêm đường hô hấp, người già bị nhức đầu khó thở.

Năm 2004, bà con nghe thông tin Công ty Tân Phú Thịnh phải di dời nhưng không hiểu vì sao, công ty lại được gia hạn. Tháng 6-2006, công ty cam kết sẽ di dời trước ngày 31-12-2006. Thế nhưng cho đến nay, vẫn đâu vào đấy, công ty vẫn hoạt động suốt ngày đêm với mức độ ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng hơn. Đề nghị các ban ngành, địa phương có biện pháp xử lý để trả lại môi trường trong sạch cho bà con. (Tổ 42, 48, KP3, P.12, Q. Gò Vấp, TPHCM)


Đề nghị lắp đèn giao thông

Giao lộ QL 55 - hương lộ 10 (đoạn gần trụ sở Huyện đoàn Long Điền, H. Long Điền, T. Đồng Nai) đều mới nâng cấp, trải nhựa rộng rãi, nên các phương tiện lưu thông khá nhiều, xe tải chạy tốc độ cao. Thế nhưng, khu vực này vẫn chưa có đèn tín hiệu giao thông nên thường xảy ra tai nạn giao thông rất nguy hiểm. Đề nghị cơ quan chức năng cho lắp đặt tín hiệu đèn giao thông để bảo đảm an toàn giao thông cho khu vực này. (LƯƠNG NGỌC- TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai)


Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý

Tin cùng chuyên mục