
Manchester United đã vươn lên nhì bảng Premier League sau chiến thắng quan trọng trước Chelsea ở Old Trafford, tuy nhiên trận thắng để lại nhiều tranh cãi quanh những quyết định sai lầm của trọng tài Mike Dean.
Muôn vàn chỉ trích

Tiền vệ Cristiano Ronaldo (trái) tranh bóng với Michael Essien (Chelsea)
Carlos Tevez ghi bàn đầu tiên của mình ở phút 45+3 và tiền đạo dự bị Louis Saha ấn định tỷ số bằng quả phạt đền ở phút cuối cùng nhưng cả hai bàn thắng đều bị tân HLV Chelsea Avram Grant phủ nhận. Ông nói: “Sir Alex có thể hạnh phúc nhiều hơn với quyết định của trọng tài hôm nay. Trọng tài đã cố gắng làm hết khả năng của mình nhưng ông ta đã phạm 3 sai lầm: Chiếc thẻ đỏ, bàn thắng đầu tiên của họ và quả phạt đền. Tôi cũng ngạc nhiên khi Rooney không nhận lãnh thẻ vàng thứ hai. Có lẽ là ngờ nghệch nhưng tôi tự hỏi Sir Alex sẽ phản ứng như thế nào nếu ông ấy ở vào vị thế của tôi”.
Avram Grant trong trận đầu tiên dẫn dắt Chelsea đã chịu nhiều sức ép khi nghe cổ động viên Chelsea hô vang tên Jose Mourinho trên khán đài. Ông tin là bàn mở tỷ số của Manchester United đến khi thời gian cộng thêm (2 phút) của hiệp đầu đã hết. Trong lúc Louis Saha đã té vờ sau pha va chạm nhẹ với Ben Haim và được trọng tài tưởng thưởng quả phạt đền cuối trận.
Chiến thắng này kéo dài chuỗi 4 trận thắng liên tiếp, giúp Manchester có được 14 điểm và chỉ chịu xếp sau Arsenal (16 điểm) ở ngôi đầu bảng. Sir Alex Ferguson nói: “Nửa giờ đầu chúng tôi đã chơi tốt như những gì mình thể hiện suốt mùa. Đó là những pha đột phá kinh hoàng, những đường chuyền gắn bó và trong hoàn cảnh đó chúng tôi có thể dẫn trước 2 hoặc ba bàn”. Chelsea đã chơi như kẻ dưới cơ khi không tìm thấy cơ hội gây khó dễ cho đối thủ dù Andriy Shevchenko đã được giao vai trò thống lĩnh tuyến tấn công. Họ thực sự khốn đốn sau khi John Obi Mikel lãnh thẻ đỏ phút 32 vì pha vào bóng cả hai chân nhắm vào Patrick Evra. Sir Alex nói: “Tôi chứng kiến pha bóng đó và tôi tin việc truất quyền thi đấu là hơi khắc nghiệt. Đó là tình huống căng thẳng và nó có thể gây đau đớn cho cầu thủ nhưng một số trọng tài sẽ bỏ qua trường hợp đó”.
Những lời động viên
Chelsea đã không còn phong độ ổn định và sức bật như thời của Mourinho nhưng trong hoàn cảnh khó khăn, Grant vẫn tìm cách động viên các cầu thủ của mình: “Tôi rất hạnh phúc với các chàng trai của mình, họ đã chiến đấu cật lực hôm nay”. Còn Sir Alex, tất nhiên không nén lời ca ngợi tiền đạo Carlos Tevez, cầu thủ đã ghi bàn thắng đầu tiên của mình cho Manchester United trong lần đầu tiên được đá cặp với Wayne Rooney trên tuyến tiền đạo. Bằng cú phóng người đánh đầu cận thành, Tevez đã đánh bại được Petr Cech sau khi hàng chục cú sút của Quỷ đỏ đều không qua được tay thủ thành tài ba này.
Sir Alex nói: “Bất cứ ai đến CLB của chúng tôi với danh tiếng của một tay săn bàn cũng cần đến bàn thắng. Ở tuổi 23, Carlos còn trẻ, cậu ta còn khối thời gian để thể hiện tốt hơn nhưng cậu ấy thực sự rất tự tin vào bản thân và thể hiện nhiều phẩm chất nổi trội. Tôi hài lòng vì cậu ta ghi được dấu ấn hôm nay”.
Thanh Như