Có lẽ Pháp là đội chiếu trên...

Tuyển Pháp phải đánh bại người Đức lần đầu tiên kể từ năm 1958 mới giành được suất vào chung kết. Nhưng sau chiến thắng lẫy lừng trước Iceland, HLV Didier Deschamps tin rằng Gà trống Gaulois có thể cuốn phăng mọi vật cản trên đường giành vinh quang.

Hướng tới trận bán kết Pháp - Đức

Tuyển Pháp phải đánh bại người Đức lần đầu tiên kể từ năm 1958 mới giành được suất vào chung kết. Nhưng sau chiến thắng lẫy lừng trước Iceland, HLV Didier Deschamps tin rằng Gà trống Gaulois có thể cuốn phăng mọi vật cản trên đường giành vinh quang.

Có lẽ Pháp là đội chiếu trên... ảnh 1

Paul Pogba (trái, Pháp) tranh bóng với Mesut Oezil (Đức)

Tuyển Pháp quả đang bừng bừng khí thế sau chiến thắng tưng bừng 5-2 trước Iceland để giành quyền vào bán kết. Đánh bại tay sát thủ từng làm nhục tuyển Anh ở vòng 16 đội khiến đội chủ nhà nâng cao nhuệ khí và họ tin rằng mình có thể đánh bại bất cứ ai, cho dù đối thủ là tuyển Đức vô địch thế giới.

Không ít tờ báo Pháp cho rằng đội bóng của Deschamps có thể tái lập lại chiến thắng 2-0 trong lần gặp gần nhất với Đức ở Stade de France. Song họ đang cố lờ đi một sự thật là trận giao hữu hồi tháng 11 đó đã bị tác động bởi cuộc khủng bố vào nhiều nơi ở Paris. Thậm chí sau khi nghe tiếng nổ vang trời bên ngoài sân, các cầu thủ Đức đã khiếp vía, đâu còn tinh thần mà chơi đến cuối trận.

Như vậy, nếu xét lần gặp gần nhất phải là trận tứ kết World Cup 2014, nơi Đức thắng Pháp nhẹ nhàng 1-0 ở Brazil. HLV Joachim Loew nói: “Trận tứ kết ở Brazil 2 năm trước là rất gay go. Trận đấu rất căng, chúng tôi ghi được bàn thắng sớm và phải thủ để bảo toàn thắng lợi. Chiến thắng đó chẳng dự phần gì trong trận gặp lại vào thứ Năm. Tuyển Pháp đã thăng tiến rất nhiều từ năm 2014 dưới tay HLV Didier Deschamps".

Deschamps tất nhiên phải cảm thấy hài lòng khi nghe đối thủ nói thế. Được thể, ông càng khích lệ các học trò khi giải thích lý do họ chơi bùng nổ trước Iceland: “Nhờ sự cổ động tuyệt vời của các fan, cầu thủ cảm thấy phải phản ứng lại để đáp ứng sự kỳ vọng của công chúng. Dù đã chơi rất tốt đêm nay, chúng tôi chơi chưa hoàn hảo lắm. Rõ ràng là trận đấu ít căng thẳng, nhưng chúng tôi đã có thể đặt chân xuống sàn, có thể làm thay đổi diện mạo trận đấu. Tôi sẽ không gây bất cứ áp lực nào lên Joachim Loew. Chúng tôi đang chơi tốt hơn, trong hiệp 2 trận CH Ailen và cả trận Iceland. Tuyển Đức vẫn luôn là tuyển Đức, đội mạnh nhất châu Âu và tất nhiên là cả thế giới. Đây sẽ là trận bán kết tuyệt vời, nhưng sẽ không phải là cuộc dạo mát trong công viên cho người Đức, chúng tôi sẽ chơi hết sức mình để hướng tới chiến thắng. Chúng tôi đang chơi ở Pháp nơi mọi thứ đều có thể. Chúng tôi sẵn sàng dốc toàn lực ra quyết chiến trên sân nhà”.

Joachim Loew cũng cảm nhận được khí thế của đối thủ: “Pháp đã chơi rất tốt trước Iceland. Họ đã gặp khó khăn trong một số trận đấu nhưng vẫn rất mạnh mẽ về tinh thần. Nhờ được chơi trên sân nhà, họ có rất nhiều sự tự tin. Tại Marseille, các CĐV thật siêu đẳng, đủ sức nâng cao sức mạnh cho đội chủ nhà. Tuyển Pháp có  động lực, có sức mạnh và chơi rất tốt - (Olivier) Giroud, (Dimitri) Payet, (Antoine) Griezmann, trên băng ghế dự bị (Anthony) Martial và (Kingsley) Coman – họ là một tập thể rất mạnh. Tôi luôn luôn nói rằng Pháp là ứng viên sáng giá mà”.

Giroud, Payet và Griezmann đã kết hợp để mang về 4 bàn trước Iceland, với Paul Pogba cũng nhắm trúng đích.

Pha ghi bàn của Griezmann giúp anh trở thành tay săn bàn hàng đầu giải với 4 bàn thắng. Loew nói: “Tôi không thích nói quá nhiều về vị thế chiếu trên hay chiếu dưới trong 1 trận cầu đặc biệt. Có lẽ Pháp nằm chiếu trên bởi họ chơi trên sân nhà, nhưng sau 90 phút hay 120 phút thì mọi chuyện sẽ chẳng thành vấn đề. Pháp cũng na ná như Italia, dù chơi ít phòng thủ hơn. Pogba và Blaise Matuidi trong hàng tiền vệ luôn có xu hướng băng lên phía trước”.

Trong cuộc họp báo cho riêng 2 tờ báo lớn của 2 nước (Bild của Đức và L’E1quipe của Pháp), Loew giải thích thế chiếu dưới của nhà vô địch thế giới khi họ bị sứt mẻ đội hình vì chấn thương và án treo giò. Đức sẽ mất trung vệ Matt Hummels vì án treo giò, trong lúc Sami Khedira và Mario Gomez lỡ hẹn vì chấn thương. Loew thừa nhận: “Sau 120 phút chiến đấu với Italia, mọi thứ trở nên tệ hại. Mario Gomez nghỉ đến hết giải, Khedira sẽ không chơi vào thứ Năm. Chúng tôi phải làm tất cả để sẵn sàng cho trận chung kết. Schweinsteiger (người sẽ thế chỗ Khedira) bị bầm dập đầu gối trái, và chúng tôi sẽ chờ xem cậu ấy có chơi được hay không. Án treo giò Hummels là một tổn thất lớn cho chúng tôi. Hiển nhiên chúng tôi sẽ đưa ra nhiều thay đổi. Tôi tin vào các cầu thủ của mình, cả những người chưa được tung ra sân. Tất cả đều thể hiện phong độ tốt trong tập luyện”.

TIẾN TRUNG


Griezmann xuất sắc hơn Mueller

Antoine Griezmann và Thomas Mueller chỉ chênh nhau 1 tuổi, nhưng giữa lúc ngôi sao người Đức có trong tay mọi danh hiệu thì “chú em” người Pháp hầu như chẳng có gì. Song chuyện đó sẽ phải thay đổi sau EURO 2016 khi Griezmann cho thấy anh xuất sắc hơn Mueller nhiều.

Thomas Mueller thành danh rất sớm khi chơi cho Bayern Munich. Anh chơi cho tuyển Đức 76 trận, ghi đến 32 bàn. Anh đoạt giải Chiếc giày vàng và giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2010; và giành Chiếc giày bạc cùng Quả bóng bạc khi cùng tuyển Đức đăng quang World Cup 2014.

Antoine Griezmann (11, Pháp) thật nhỏ bé bên cạnh Thomas Mueller (13, Đức) ở World Cup 2014

Antoine Griezmann mới chơi cho tuyển Pháp 32 trận và ghi được 11 bàn nên bản lý lịch còn rất tinh tươm. Nhưng tiền vệ tấn công nhỏ bé (cao chỉ 1m75) mới là người làm dậy sóng cầu trường khi lá bùa hộ mệnh của tuyển Pháp. Sau khi bị Didier Deschamps đày ra băng dự bị trận Albania, Griezmann đã vào sân ở hiệp 2 để ghi bàn mở tỷ số. Sau đó anh bùng nổ bằng 2 bàn thắng ở trận gặp CH Alen giúp tuyển Pháp lội ngược dòng. Cuối cùng, anh ghi bàn thắng điệu nghệ trước Iceland đề vươn lên dẫn đầu giải Vua phá lưới EURO 2016 với 4 bàn thắng.

Trong lúc niềm vui nở rộ ở Griezmann, thì Mueller vẫn im hơi lặng tiếng một cách bất thường. Những cú sút của anh cứ tìm vào cột dọc hoặc xà ngang nếu không muốn lọt vào đôi tay của thủ thành. Sự sa sút của Mueller lộ rõ trên bảng xếp hạng các ngôi sao của UEFA, khi anh tụt xuống tận vị trí 22, kém xa 2 đồng đội là Mesut Oezil (hạng 6) và Toni Kroos (hạng 7). Đứng trên họ một bậc không ai khác hơn Griezmann, cầu thủ sẽ sớm thâu tóm những danh hiệu cá nhân nếu giành quyền vào chung kết.

HLV Didier Deschamps đang tự hào với chiêu “khích tướng” đã giúp Griezmann bùng nổ trong mấy trận qua. Còn Joachim Loew vẫn luôn phải bênh vực cậu học trò Mueller vốn tiếp tục “nín thinh” từ đầu giải đến giờ. Giới chuyên môn thừa nhận là dù Mueller có chơi xuất sắc trong 2 trận cuối cùng, anh cũng khó vượt mặt Griezmann trên bảng xếp hạng ngôi sao ở EURO 2016.

THANH NHƯ

Tin cùng chuyên mục